Văn hoá

img detail
20/03/2020 Văn hoá

 Người Việt Nam chúng ta cũng giống như người Nhật, hễ đi du lịch ở đâu cũng thường mua quà về. Mua quà ngoài việc làm vui lòng người nhận, đôi khi các bạn có cảm thấy mua quà có chút gì đó là “nghĩa vụ”, đúng không? Bản thân tôi cũng vậy. Mỗi khi về thăm nhà ở Hà Nội, việc đau đầu nhất là nghĩ “nên mua quà gì”.

 Ở Nhật Bản, năm tài chính bắt đầu từ tháng Tư. Vào thời điểm này trường học và các công ty cũng bắt đầu đón học sinh và nhân viên mới vào học tập và làm việc. Và đây cũng là dịp mà nhiều lưu học sinh, tu nghiệp sinh, thực tập sinh và những người lao động kỹ năng đặc định sẽ tới Nhật. Khi chuẩn bị hành trang lên đường, ngoài những đồ dùng cần thiết cho cuộc sống, chắc không ít bạn băn khoăn không biết nên mua quà gì để tặng cho những người sẽ gặp ở trường, những người cấp trên hoặc đàn anh đàn chị ở nơi làm việc. Nếu biết trước được người Nhật thích được tặng quà gì thì cũng phần nào yên tâm mà chuẩn bị đúng không.

 Khi nói đến quà thì người Nhật thường nghĩ tới các loại bánh kẹo xếp ngay ngắn trong những chiếc hộp. Ví dụ như các loại bánh ngọt mochi, hay bánh quy các loại. Người Nhật vốn thích đồ ngọt mà! À, người Nhật còn thích đeo những đồ trang trí nho nhỏ vào túi xách hoặc vào điện thoại di động, nên những chiếc khoen chìa khóa hoặc dây trang trí đeo vào điện thoại di động có hình ảnh đặc trưng của mỗi vùng đất thì họ cũng rất thích nhé.   

 Tôi có hỏi một vài người Nhật quen biết xem cụ thể họ thích loại quà gì của Việt Nam thì một người có làm việc nhiều với Việt Nam nói “Tôi thích cà-vạt nên nếu như được tặng cà-vạt bằng lụa Việt Nam thì tôi rất vui. À mà thỉnh thoảng tôi có mua khăn lụa Việt Nam cho vợ và con gái tôi. Họ rất thích đấy”. Thế còn bánh kẹo Việt Nam thì sao? Một người Nhật khác cho biết “Tôi làm việc ở chỗ có nhiều người Việt Nam, nên thường họ hay mang bánh kẹo Việt Nam tới. Tôi thích nhất là xoài sấy, hạt điều này, mứt sấy khô này. Rất dễ ăn mà lại rất đại diện cho Việt Nam. Nhưng là cà phê, nhất là loại cà phê tan “3 in 1” thì tôi không thích”. Anh nói xong cười cười ra vẻ ngượng nghịu lắm! Hóa ra ở Nhật nhiều người không biết rằng Việt Nam là nước có sản lượng cà phê hạt đứng thứ 2 trên thế giới nhỉ. Đối với người Nhật, nói tới cà phê, người ta thường chỉ nghĩ tới cà phê Brazil mà thôi. Tiếc thật. Mong các bạn Nhật hãy mạnh dạn uống thử cà phê Việt Nam xem sao nhé. Cũng ngon lắm đấy!

 Mỗi người có sở thích, khẩu vị khác nhau. Các bạn hãy thử nghĩ tới những người mà bạn định tặng quà để lựa chọn thì chắc chắn khi nhận họ sẽ rất vui đấy.