Du học - Xin việc

img detail
11/12/2020 Du học - Xin việc

Em xuất thân từ Thanh Hóa và tốt nghiệp trung học phổ thông 2 năm trước. Dự định tháng 4 năm nay em đến Nhật để du học tại trường Nhật ngữ ở Tokyo. Nhưng ngay trước thời điểm dự định bay thì do ảnh hưởng của đại dịch vi-rút corona nên chuyến đi bị hoãn. Sau hơn nửa năm chờ đợi, cuối cùng cuối tháng 11 năm nay em đã đến được Nhật Bản. Gần đây, nhiều người cũng đi du học như em hoặc đi làm thực tập sinh bắt đầu được sang Nhật. Sau đây là những trải nghiệm của em trong chuyến đi tới Nhật vừa qua.

Bị hoãn đến Nhật do đại dịch corona

Em đã được cấp tư cách cư trú tại Nhật từ tháng 2 năm nay, nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên đã không nhập học đúng kỳ.

Đến ngày 01/10/2020 cuối cùng thì Nhật Bản đã tuyên bố nới lỏng hạn chế nhập cảnh đối với người Việt Nam. Khi Đại sứ quán ra thông báo sẽ nhận đơn xin visa mới cho các du học sinh và thực tập sinh đã được cấp visa trước ngày 27/03 thì chúng em đã nhanh chóng được công ty Du học Thanh Giang làm hồ sơ xin cấp lại visa. Quá trình xin visa lần này cần nhiều giấy tờ hơn so với năm trước. Gồm: Giấy xác nhận công nhận tư cách lưu trú, đơn xin cấp visa, bản cam kết “Residence Track”, phiếu câu hỏi, các loại giấy tờ xác thực văn bằng…

Cuối cùng, sau bao ngày chờ đợi Đại sứ quán duyệt hồ sơ thì đến ngày 04/11 chúng em đã được cấp Visa. Quả thực, khi đó cảm xúc như vỡ òa!


Visa du học của bạn em

Hành trình từ Hà Nội đến Narita

Ngay khi nhận được visa vào ngày 4/11, công ty Thanh Giang Seikou đã liên hệ đặt vé máy bay cho chúng em. Trường Nhật ngữ cũng liên lạc với chúng em hướng dẫn thời gian và địa điểm cách ly sau khi đến Nhật. Sau bao ngày chuẩn bị thì đến tối ngày 19/11 chúng em đã hoàn thành thủ tục xuất cảnh. Vì là bay vào lúc 23h40 (giờ Việt Nam) nên khi hạ cánh bên Nhật Bản là 06:25 sáng (giờ Nhật Bản).

20 giờ ngày 19/11, người phụ trách của Công ty Thanh Giang Seikou đã hẹn 8 người chúng em tại cửa D2, tầng 3 nhà ga T2 của Sân bay Nội Bài để tập trung hướng dẫn thủ tục xuất cảnh và làm thủ tục check in chuyến bay của hãng hàng không ANA. Sau khi chúng em chia tay người thân, chúng em tiến hành thủ tục kiểm tra hành lý và xuất cảnh rồi tới cửa ra máy bay để chuẩn bị vào phòng chờ bay. Vì bay vào thời kỳ dịch Covid 19 nên tất cả mọi người đều phải mang khẩu trang và sát khuẩn nhưng không phải mặc đồ bảo hộ.


Xuất phát từ sân bay Nội Bài

Nhập cảnh vào Nhật Bản

Sau hơn 4 tiếng đồng hồ bay thì chúng em cũng đã đến Nhật Bản. Khi xuống khỏi máy bay, chúng em được nhân viên ở Sân bay Narita – Nhật Bản hướng dẫn tận tình những giấy tờ cần thiết.

Sau đây là những giấy tờ cần thiết khi nhập cảnh Nhật Bản:

◎ Hộ chiếu

◎ Giấy Báo Nhập Học

◎ Giấy nhập cảnh

◎ Giấy xin phép làm thêm

◎ Hộ chiếu

◎ Giấy Báo Nhập Học

◎ Giấy nhập cảnh

◎ Giấy xin phép làm thêm

Lưu ý: Trong các loại giấy tờ trên thì “Giấy xin phép làm thêm” rất quan trọng, nên nếu không nộp các bạn sẽ không được đóng dấu đi làm thêm vào thẻ ngoại kiều đâu nhé. Và như vậy sẽ không được phép làm thêm. Các bạn nhớ chú ý nha. Trước khi rời khỏi quầy thủ tục, nhân viên xuất nhập cảnh tại sân bay trả lại cho chúng em hộ chiếu và giao chúng em 1 thẻ gọi là “Thẻ lưu trú”.


Giấy xin phép làm thêm

Cơ sở vật chất và chi phí cách ly tại Nhật Bản.

Sau khi ra khỏi sân bay chúng em được xe buýt của trường Nhật ngữ đón về khách sạn để cách ly. Khoảng 1 tiếng sau chúng em đến khách sạn dành cho người đi công tác (business hotel) tại quận Koto ở Tokyo. Mỗi người ở một phòng và nhận một suất ăn trưa riêng. Đây là bữa ăn đầu tiên của chúng em từ khi đến Nhật.

Chi phí cách ly: Mỗi người phải tự trả 72.500 yên

Tiền phòng: 4.400 yên/ 1 đêm (kể cả tiền thuế), tổng cộng 14 đêm là 61.600 yên. Nhờ có nhà trường hỗ trợ nên mỗi người chỉ phải trả 50.000 yên. Ngoài ra tiền ăn 1 ngày 3 bữa là 1.500 yên (tổng cộng 15 ngày là 22.500 yên).

Phí đưa đón

Chúng em được miễn phí đưa đón từ sân bay đến khách sạn và từ khách sạn đến trường.


Bữa ăn đầu tiên tại Nhật

Cuộc sống ở khu cách ly

Trong thời gian 2 tuần cách ly tại khách sạn, chúng em hầu như không ra khỏi phòng, ăn uống ngay tại phòng. Mặc dù không được ra khỏi phòng như vậy cũng bất tiện, nhưng chúng em có thể sử dụng wifi nên mỗi ngày 3 tiếng trường tiếng Nhật hướng dẫn chúng em học qua mạng ngay tại phòng của mình. Mỗi sáng, từ cửa sổ phòng khách sạn, chúng em có thể ngắm cảnh mặt trời mọc thật đẹp. Chúng em cũng có thể đi mua hàng ở cửa hàng tiện lợi gần đó nếu chỉ đi nhanh rồi về.


Học online qua mạng

Kết thúc cách ly, đến trường Nhật ngữ

Ngày 04/12, kết thúc cách ly, trường Nhật ngữ SAMU đưa xe buýt đến khách sạn đón chúng em về ký túc xá của trường. Từ ngày 5 trở đi chúng em sẽ bắt đầu quá trình học tập của mình tại Nhật Bản.

Tuổi trẻ là dám mơ ước, dám làm những điều mình muốn. Vậy nên, mục tiêu mà bạn đã đặt ra thì hãy quyết tâm thực hiện nhé.

Chúc các bạn sắp tới Nhật Bản có chuyến đi thật tốt đẹp.


Chúng em lên Bus về trường sau khi kết thúc cách ly. Các bạn cách ly ở khách sạn khác cũng lên xe cùng