Kinh nghiệm của tôi (Du học - Nhân lực chất lượng cao)

Gặp gỡ sempai số này

Phạm Thị Ngọc Diệp
  • Tháng 5/2012Tốt nghiệp trường THPT Thạnh An
  • Tháng 8/2012Vào học Trường Nhật ngữ Đông Du
  • Tháng 9/2013Tốt nghiệp Trường Nhật ngữ Đông Du
  • Tháng 10/2013Vào học Trung tâm giáo dục Nhật ngữ Shizuoka
  • Tháng 3/2015Tốt nghiệp Trung tâm giáo dục Nhật ngữ Shizuoka
  • Tháng 4/2015Nhập học Đại học công lập Miyagi, Khoa Công nghiệp Thực phẩm
  • Tháng 3/2019Tốt nghiệp Đại học công lập Miyagi, Khoa Công nghiệp Thực phẩm
  • Tháng 4/2019Vào làm tại công ty Mitani Sangyo

〈Sinh năm 1994 tại Cần Thơ〉

Lời giới thiệu

Tại vườn “Yakurai Garden” ở tỉnh Miyagi (Tháng 9/2018)

Sau khi tốt nghiệp đại học ở Nhật Bản, chị Diệp làm việc cho một công ty thương mại uy tín của Nhật. Thời học đại học, ngoài việc dạy thêm cho các du học sinh khoá sau trong 2 năm, chị còn tham gia rất nhiều hoạt động như tham gia Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) hay “Betoaji” và mở rộng được các mối quan hệ. Hy vọng rằng từ các hoạt động phong phú và đa dạng của chị Diệp, các bạn sẽ có được những gợi ý để làm sao có thêm nhiều bạn bè sau khi sang Nhật du học hoặc thực tập kĩ năng. Sau đây, chúng tôi xin được giới thiệu câu chuyện của chị Diệp.

Làm việc tại công ty thương mại có nhiều người Việt

Đồng nghiệp người Việt cùng vào công ty Mitani Sangyo (Tập huấn nhân viên mới tháng 4/2019)

Năm 2019, sau khi tốt nghiệp đại học công lập, tôi vào làm việc tại công ty Mitani Sangyo. Bộ phận tôi làm việc là Phòng kinh doanh Life Science. Công việc của bộ phận này là nhập khẩu nguyên liệu thực phẩm, cũng như nhận ủy thác sản xuất thực phẩm chức năng và phụ gia thực phẩm. Chúng tôi nhập nguyên liệu thực phẩm từ châu Âu hoặc Đông Nam Á, rồi giao cho các công ty chế biến thực phẩm. Đối với mảng nhận ủy thác sản xuất, chúng tôi dựa trên đơn đặt hàng của các công ty chế biến thực phẩm, uỷ thác lại cho các công ty đối tác thực hiện việc sản xuất. Công việc của tôi là bàn bạc, trao đổi với các công ty đối tác về kỹ thuật sản xuất, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn tại nhà máy sao cho sản phẩm làm ra đáp ứng đúng yêu cầu của đơn đặt hàng. Tôi phát huy được những kiến thức về ngành thực phẩm đã học trong trường đại học.

Hoàng hôn ở thành phố Osaka (Chuyến đi công tác tháng 12/2019)

Mitani Sangyo còn có 7 công ty thành viên tập đoàn ở Việt Nam. Các công ty này không chỉ sản xuất nguyên liệu thực phẩm mà còn sản xuất nhiều loại sản phẩm khác. Công việc của tôi phải đi công tác nhiều, chỉ trong năm đầu tiên vào công ty tôi đã đi công tác ở Osaka, Kobe hơn 5 lần, Hàn Quốc và Việt Nam mỗi nơi 2 lần. Những lần đi Việt Nam và Hàn Quốc, tôi cùng khách hàng đến kiểm tra hoạt động sản xuất trong các nhà máy.

Tại "Aoiike" (hồ xanh) ở Biei, Hokkaido (Tháng 10/2019)

Tôi luôn tranh thủ tận hưởng các ngày nghỉ. Tháng 10/2019, vào kì nghỉ, lần đầu tiên tôi đi Hokkaido và tham quan các nơi như Biei… Là kỳ nghỉ không đúng đợt nên tôi không khớp được lịch với bạn bè và chỉ đi du lịch một mình, nhưng cảnh vật tuyệt đẹp đến mức tôi định lần sau sẽ đi với các bạn để cùng nhau thưởng thức.

Betoaji

Hoạt động của Betoaji tại Sendai (Năm 2018)

Ở Nhật, tôi kết bạn với rất nhiều người. Một trong các bí quyết của tôi là tham gia thật nhiều các hội nhóm và tham dự các hoạt động. Sau đây tôi xin giới thiệu về một trong các nhóm đó.

“Betoaji" có chi hội ở nhiều địa phương. Tại đây, người Việt và người Nhật tụ họp và cùng nhau làm các món ăn Việt Nam. Thành viên chủ chốt của các chi hội sẽ thay nhau đảm nhiệm vai trò giáo viên. Ở Sendai, từng có buổi sinh hoạt có tận 30 người Nhật tham gia. Phí tham gia sẽ được trích một phần để tặng cho trẻ em nghèo ở Việt Nam.

Các hiệp hội như Hiệp hội du lịch quốc tế Sendai

Thời học đại học, tôi còn làm ủy viên Hiệp hội du lịch quốc tế Sendai. Hoạt động chủ yếu khi đó là du học sinh tại các trường đại học quốc lập và công lập quảng bá thông tin về thành phố Sendai, và hỗ trợ, giúp đỡ người nước ngoài sinh sống tại đây. Được bạn bè trong Betoaji giới thiệu, sau khi trải qua quá trình xét duyệt, tôi được nhận vào làm cho hiệp hội. Ủy viên của hiệp hội gồm 10 người, hoạt động theo nhiệm kỳ 2 năm. Tôi làm việc tại hiệp hội trong 2 năm, kể từ năm thứ 2 đại học. Ngoài ra, tôi còn tham gia dự án “Go! Go!! Tohoku!!!” của đài phát thanh địa phương, và cùng mọi người ngủ lại 1 đêm ở nông trang để trải nghiệm về nông nghiệp.

Hiệp hội du lịch quốc tế Sendai https://www.facebook.com/sendai.sira/

(Cả 2 ảnh) Trải nghiệm làm mì Soba, thu hoạch táo, củ cải… trong dự án ở trọ tại nông trang (Tháng 11/2018)

Ngoài ra, tôi còn tham gia hội nhiếp ảnh “Discover Tohoku" của những người Việt Nam yêu nhiếp ảnh, và đi tham quan rất nhiều danh lam thắng cảnh.

Đến Aizu-Wakamastu theo Hội nhiếp ảnh Discover Tohoku (Tháng 11/2018)

Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA)

Tiệc nướng BBQ với bạn bè VYSA tại Kawara ở thành phố Sendai (Tháng 6/2018)

Trong thời gian học đại học, tôi còn góp sức vào các hoạt động của VYSA. VYSA là tổ chức thanh niên người Việt ở Nhật Bản, có chi hội ở nhiều vùng miền trên cả nước. Ở Sendai có khoảng 1.500 người tham gia chi hội, bao gồm du học sinh các trường đại học, trường chuyên môn, các trường tiếng Nhật, thực tập sinh kỹ năng và cả những người làm nội trợ...

https://www.facebook.com/VYSAJP/

Sau tiệc nướng BBQ, mọi người cùng hát và chơi pháo hoa (Tháng 6/2018)

Hồi năm thứ 3 và năm thứ 4 đại học, tôi làm phó hội trưởng chi hội Sendai, đảm nhận lập kế hoạch tổ chức các sự kiện văn hoá, các buổi tiệc nướng BBQ và đã có rất nhiều kỉ niệm thú vị với hội.

Sau khi đi làm, thỉnh thoảng tôi vẫn về Sendai và giúp sức cho các hoạt động. Tháng 1/2020, tôi cùng các em khoá dưới tổ chức sự kiện Tết âm lịch, thu hút được khoảng 150 người gồm cả người Việt và người Nhật tham dự. Với mong muốn quảng bá văn hoá Việt Nam, tôi đã góp sức vào sự kiện này 3 năm liền.

Phát triển thêm các mối quan hệ từ thời sinh viên

Nhờ mở rộng thêm các mối quan hệ từ thời sinh viên mà ngay cả ở Tokyo tôi cũng kết bạn với rất nhiều người. Hồi tháng 11 vừa qua, tôi cùng một người bạn quen biết trong hội VYSA và bạn của người đó đi chơi ở gần núi Phú Sĩ. Ngoài ra, tôi còn đi chơi quanh vùng này với một người bạn thân từ ngày xưa và một người bạn khác quen biết qua sự kiện ở Sendai.

Tại Hồ Ashinoko ở khu vực quanh Núi Phú Sĩ (30/11/2019 ~ 1/12/2019)

Tại đền Arakura Fuji Sengen ở tỉnh Yamanashi (31/11/2019 ~ 1/12/2019)

Hội học sinh cùng khoá Đông Du

Tôi tốt nghiệp Trường Nhật ngữ Đông Du tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội cựu học sinh Đông Du luôn có mối quan hệ khăng khít nên tôi hay đi ăn uống cùng một số bạn cùng khoá tại Tokyo và tham gia các trại Hè của hội khoá.

Cắm trại với cựu học sinh Đông Du tại thành phố Kofu. Tổng cộng có 100 người tham gia, từ thanh niên chưa đầy 20 tuổi đến người ngoài 30 tuổi. (Tháng 8/2019)

Tham quan đền Toshogu ở Nikko cùng một số bạn bè Đông Du (Tháng 11/2019)

Lớp học nhóm

Lớp học nhóm đến dự lễ tốt nghiệp đại học của tôi (Tháng 3/2019)

Khi còn học ở trường tiếng Nhật trong tỉnh Shizuoka, tôi và các bạn cùng khoá đã được sempai Đông Du dạy cho miễn phí. Từ mùa Thu năm thứ 2 đại học, tôi cũng bắt đầu dạy cho 3 em Đông Du khoá sau tại Sendai. Sau đó, lớp nhận cả những bạn không phải cựu học sinh Đông Du, lúc đông có đến 10 học sinh. Mỗi tuần 2 buổi (mỗi buổi 2 tiếng), tôi dạy cho các em tiếng Nhật để thi kỳ thi du học Nhật Bản, rồi hướng dẫn cả cách trả lời phỏng vấn, viết tiểu luận và lý do dự thi vào đại học. Tôi không nghỉ một buổi dạy nào ngay cả khi bị ốm, hay trời mưa to, tuyết dày. Các học sinh đều rất tốt và tôi học được rất nhiều điều từ các em.

Lớp học nhóm tại Tokyo (Tháng 2/2020)

Ngay cả sau khi đã đi làm, vào tháng 12/2019 tôi vẫn mở lớp học nhóm tại Tokyo. Nhờ sự giúp đỡ của Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, tôi thuê được địa điểm trong nội đô Tokyo và hiện đang dạy tuần 1 buổi (4 tiếng đồng hồ). Xuất phát điểm là do người quen nhờ cậy, tôi dạy cho những bạn Việt Nam có nguyện vọng học lên đại học.

Việc học tập và cuộc sống ở Nhật Bản

Thời sinh viên tại thành phố Sendai

Một năm sau khi sang Nhật, tôi đã thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) trình độ N2 và N1. Thời còn học ở trường tiếng Nhật, tôi rất tích cực hỏi giáo viên bằng tiếng Nhật, sau giờ học tôi còn học thêm 3 tiếng đồng hồ tại thư viện. Về giáo trình, tôi chủ yếu sử dụng các cuốn “Goi torēningu” và “Chōkai torēningu” trong loạt sách “Mimi kara oboeru Nihongo Nōryokushiken” (ALC). Ngoài ra, hằng ngày tôi đều viết nhật ký bằng tiếng Nhật, thỉnh thoảng có nhờ giáo viên ở trường tiếng Nhật sửa giúp. Tôi cũng cố gắng để nói chuyện thật nhiều với người Nhật. Tôi làm thêm chủ yếu ở quán nhậu izakaya và cũng được thực hành hội thoại rất nhiều trong khi làm việc.

Cuộc sống thời sinh viên

Sổ tay chi tiêu của tôi (Bình quân 1 tháng)

※ Thời đại học※100 yên =21.839 VND (Tỷ giá ngày 15/4/2020)

Thu nhập (tổng cộng khoảng 130.000 yên)
Lương làm thêm (quán nhậu izakaya, cửa hàng au)

Tổng cộng 80.000 yên

Học bổng

50.000 yên

※ Học bổng: Đại học năm thứ 1: JASSO, năm thứ 2: Câu lạc bộ Rotary Sendai Nishi, năm thứ 3 và thứ 4: Quỹ Kamei

Chi tiêu (tổng cộng khoảng 120.000 yên)
Tiền thuê nhà

25.000 yên

※ Sống 1 mình, phòng ngủ ・bếp riêng

Tiền điện, nước, ga

10.000 yên

※ Tổng tiền điện, nước và ga

Wi-Fi

5.000 yên

Điện thoại di động

5.000 yên

Học phí

22.000 yên

※ Kết quả học tập cao hơn chuẩn nên năm nào cũng được giảm một nửa học phí

Tiền ăn

30.000 yên

※ Có hôm ăn tối tại quán làm thêm với giá rẻ

Chi phí lặt vặt

20.000 ~ 25.000 yên

※ Chi phí đi lại, quần áo...

Chênh lệch・tiết kiệm được (trung bình 10.000 yên)
Tiền tiết kiệm được

Trung bình 10.000 yên

※ Không gửi tiền về cho cha mẹ.

※ Để dành khoản tiền làm thêm được nhiều hơn trong kỳ nghỉ dài để đi du lịch...

Tham quan Zao thời học đại học (Năm 2016)

Lời khuyên cho những người đi sau

Tôi yêu nước Nhật vì Nhật Bản có 4 mùa, phong cảnh thì tuyệt đẹp mà kinh tế lại phát triển. Ngoài ra, công ty nơi tôi làm cũng có chế độ phúc lợi rất tốt. Chẳng hạn, kí túc xá tôi đang ở là khu chung cư mới ngay trong Tokyo (phòng ngủ và bếp), kèm cả Wi-fi mà tiền thuê chỉ mất có 10.000 yên. Có được một công việc tốt có thể không phải là điều dễ dàng, nhưng nếu lạc quan và nỗ lực thì nhất định sẽ có người giúp đỡ cho mình. Nếu đã mất công sang Nhật để du học hay thực tập kỹ năng, các bạn hãy xác định mục tiêu cho tương lai và không ngừng nỗ lực.

Tại đền Arakura Fuji Sengen ở tỉnh Yamanashi (Năm 2019)

Tôi cũng tham gia nhiều hội nhóm khác nhau ở Nhật và mở rộng được quan hệ bạn bè. Ngay cả khi bạn ngần ngại tham gia các nhóm, hãy tham gia sự kiện và chỉ cần trò chuyện với những người xung quanh là đã có thể kết bạn được rồi. Đừng bỏ lỡ những dịp như vậy để gặp được những người bạn tốt nhé!

Với lớp học nhóm tại thành phố Sendai (Tháng 12/2018)

今回の先輩

Pham Thi Ngoc Diep(ファム・ティ・ゴック・ジェップ)さん

  • Tháng 5/2012Tốt nghiệp trường THPT Thạnh An
  • Tháng 8/2012Vào học Trường Nhật ngữ Đông Du
  • Tháng 9/2013Tốt nghiệp Trường Nhật ngữ Đông Du
  • Tháng 10/2013Vào học Trung tâm giáo dục Nhật ngữ Shizuoka
  • Tháng 3/2015Tốt nghiệp Trung tâm giáo dục Nhật ngữ Shizuoka
  • Tháng 4/2015Nhập học Đại học công lập Miyagi, Khoa Công nghiệp Thực phẩm
  • Tháng 3/2019Tốt nghiệp Đại học công lập Miyagi, Khoa Công nghiệp Thực phẩm
  • Tháng 4/2019Vào làm tại công ty Mitani Sangyo
  • 〈Sinh năm 1994 tại Cần Thơ〉

Lời giới thiệu

Sau khi tốt nghiệp đại học ở Nhật Bản, chị Diệp làm việc cho một công ty thương mại uy tín của Nhật. Thời học đại học, ngoài việc dạy thêm cho các du học sinh khoá sau trong 2 năm, chị còn tham gia rất nhiều hoạt động như tham gia Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) hay “Betoaji” và mở rộng được các mối quan hệ. Hy vọng rằng từ các hoạt động phong phú và đa dạng của chị Diệp, các bạn sẽ có được những gợi ý để làm sao có thêm nhiều bạn bè sau khi sang Nhật du học hoặc thực tập kĩ năng. Sau đây, chúng tôi xin được giới thiệu câu chuyện của chị Diệp.

Tại vườn “Yakurai Garden” ở tỉnh Miyagi (Tháng 9/2018)

Làm việc tại công ty thương mại có nhiều người Việt

Năm 2019, sau khi tốt nghiệp đại học công lập, tôi vào làm việc tại công ty Mitani Sangyo. Bộ phận tôi làm việc là Phòng kinh doanh Life Science. Công việc của bộ phận này là nhập khẩu nguyên liệu thực phẩm, cũng như nhận ủy thác sản xuất thực phẩm chức năng và phụ gia thực phẩm. Chúng tôi nhập nguyên liệu thực phẩm từ châu Âu hoặc Đông Nam Á, rồi giao cho các công ty chế biến thực phẩm. Đối với mảng nhận ủy thác sản xuất, chúng tôi dựa trên đơn đặt hàng của các công ty chế biến thực phẩm, uỷ thác lại cho các công ty đối tác thực hiện việc sản xuất. Công việc của tôi là bàn bạc, trao đổi với các công ty đối tác về kỹ thuật sản xuất, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn tại nhà máy sao cho sản phẩm làm ra đáp ứng đúng yêu cầu của đơn đặt hàng. Tôi phát huy được những kiến thức về ngành thực phẩm đã học trong trường đại học.

Đồng nghiệp người Việt cùng vào công ty Mitani Sangyo (Tập huấn nhân viên mới tháng 4/2019)

Mitani Sangyo còn có 7 công ty thành viên tập đoàn ở Việt Nam. Các công ty này không chỉ sản xuất nguyên liệu thực phẩm mà còn sản xuất nhiều loại sản phẩm khác. Công việc của tôi phải đi công tác nhiều, chỉ trong năm đầu tiên vào công ty tôi đã đi công tác ở Osaka, Kobe hơn 5 lần, Hàn Quốc và Việt Nam mỗi nơi 2 lần. Những lần đi Việt Nam và Hàn Quốc, tôi cùng khách hàng đến kiểm tra hoạt động sản xuất trong các nhà máy.

Hoàng hôn ở thành phố Osaka (Chuyến đi công tác tháng 12/2019)

Tôi luôn tranh thủ tận hưởng các ngày nghỉ. Tháng 10/2019, vào kì nghỉ, lần đầu tiên tôi đi Hokkaido và tham quan các nơi như Biei… Là kỳ nghỉ không đúng đợt nên tôi không khớp được lịch với bạn bè và chỉ đi du lịch một mình, nhưng cảnh vật tuyệt đẹp đến mức tôi định lần sau sẽ đi với các bạn để cùng nhau thưởng thức.

Tại "Aoiike" (hồ xanh) ở Biei, Hokkaido (Tháng 10/2019)

Betoaji

Ở Nhật, tôi kết bạn với rất nhiều người. Một trong các bí quyết của tôi là tham gia thật nhiều các hội nhóm và tham dự các hoạt động. Sau đây tôi xin giới thiệu về một trong các nhóm đó.

“Betoaji" có chi hội ở nhiều địa phương. Tại đây, người Việt và người Nhật tụ họp và cùng nhau làm các món ăn Việt Nam. Thành viên chủ chốt của các chi hội sẽ thay nhau đảm nhiệm vai trò giáo viên. Ở Sendai, từng có buổi sinh hoạt có tận 30 người Nhật tham gia. Phí tham gia sẽ được trích một phần để tặng cho trẻ em nghèo ở Việt Nam.

Hoạt động của Betoaji tại Sendai (Năm 2018)

Các hiệp hội như Hiệp hội du lịch quốc tế Sendai

Thời học đại học, tôi còn làm ủy viên Hiệp hội du lịch quốc tế Sendai. Hoạt động chủ yếu khi đó là du học sinh tại các trường đại học quốc lập và công lập quảng bá thông tin về thành phố Sendai, và hỗ trợ, giúp đỡ người nước ngoài sinh sống tại đây. Được bạn bè trong Betoaji giới thiệu, sau khi trải qua quá trình xét duyệt, tôi được nhận vào làm cho hiệp hội. Ủy viên của hiệp hội gồm 10 người, hoạt động theo nhiệm kỳ 2 năm. Tôi làm việc tại hiệp hội trong 2 năm, kể từ năm thứ 2 đại học. Ngoài ra, tôi còn tham gia dự án “Go! Go!! Tohoku!!!” của đài phát thanh địa phương, và cùng mọi người ngủ lại 1 đêm ở nông trang để trải nghiệm về nông nghiệp.

Hiệp hội du lịch quốc tế Sendai https://www.facebook.com/sendai.sira/

(Cả 2 ảnh) Trải nghiệm làm mì Soba, thu hoạch táo, củ cải… trong dự án ở trọ tại nông trang (Tháng 11/2018)

Ngoài ra, tôi còn tham gia hội nhiếp ảnh “Discover Tohoku" của những người Việt Nam yêu nhiếp ảnh, và đi tham quan rất nhiều danh lam thắng cảnh.

Đến Aizu-Wakamastu theo Hội nhiếp ảnh Discover Tohoku (Tháng 11/2018)

Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA)

Trong thời gian học đại học, tôi còn góp sức vào các hoạt động của VYSA. VYSA là tổ chức thanh niên người Việt ở Nhật Bản, có chi hội ở nhiều vùng miền trên cả nước. Ở Sendai có khoảng 1.500 người tham gia chi hội, bao gồm du học sinh các trường đại học, trường chuyên môn, các trường tiếng Nhật, thực tập sinh kỹ năng và cả những người làm nội trợ...

https://www.facebook.com/VYSAJP/

Tiệc nướng BBQ với bạn bè VYSA tại Kawara ở thành phố Sendai (Tháng 6/2018)

Hồi năm thứ 3 và năm thứ 4 đại học, tôi làm phó hội trưởng chi hội Sendai, đảm nhận lập kế hoạch tổ chức các sự kiện văn hoá, các buổi tiệc nướng BBQ và đã có rất nhiều kỉ niệm thú vị với hội.

Sau khi đi làm, thỉnh thoảng tôi vẫn về Sendai và giúp sức cho các hoạt động. Tháng 1/2020, tôi cùng các em khoá dưới tổ chức sự kiện Tết âm lịch, thu hút được khoảng 150 người gồm cả người Việt và người Nhật tham dự. Với mong muốn quảng bá văn hoá Việt Nam, tôi đã góp sức vào sự kiện này 3 năm liền.

Sau tiệc nướng BBQ, mọi người cùng hát và chơi pháo hoa (Tháng 6/2018)

Phát triển thêm các mối quan hệ từ thời sinh viên

Nhờ mở rộng thêm các mối quan hệ từ thời sinh viên mà ngay cả ở Tokyo tôi cũng kết bạn với rất nhiều người. Hồi tháng 11 vừa qua, tôi cùng một người bạn quen biết trong hội VYSA và bạn của người đó đi chơi ở gần núi Phú Sĩ. Ngoài ra, tôi còn đi chơi quanh vùng này với một người bạn thân từ ngày xưa và một người bạn khác quen biết qua sự kiện ở Sendai.

Tại Hồ Ashinoko ở khu vực quanh Núi Phú Sĩ (30/11/2019 ~ 1/12/2019)

Tại đền Arakura Fuji Sengen ở tỉnh Yamanashi (31/11/2019 ~ 1/12/2019)

Hội học sinh cùng khoá Đông Du

Tôi tốt nghiệp Trường Nhật ngữ Đông Du tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội cựu học sinh Đông Du luôn có mối quan hệ khăng khít nên tôi hay đi ăn uống cùng một số bạn cùng khoá tại Tokyo và tham gia các trại Hè của hội khoá.

Cắm trại với cựu học sinh Đông Du tại thành phố Kofu. Tổng cộng có 100 người tham gia, từ thanh niên chưa đầy 20 tuổi đến người ngoài 30 tuổi. (Tháng 8/2019)

Tham quan đền Toshogu ở Nikko cùng một số bạn bè Đông Du (Tháng 11/2019)

Lớp học nhóm

Khi còn học ở trường tiếng Nhật trong tỉnh Shizuoka, tôi và các bạn cùng khoá đã được sempai Đông Du dạy cho miễn phí. Từ mùa Thu năm thứ 2 đại học, tôi cũng bắt đầu dạy cho 3 em Đông Du khoá sau tại Sendai. Sau đó, lớp nhận cả những bạn không phải cựu học sinh Đông Du, lúc đông có đến 10 học sinh. Mỗi tuần 2 buổi (mỗi buổi 2 tiếng), tôi dạy cho các em tiếng Nhật để thi kỳ thi du học Nhật Bản, rồi hướng dẫn cả cách trả lời phỏng vấn, viết tiểu luận và lý do dự thi vào đại học. Tôi không nghỉ một buổi dạy nào ngay cả khi bị ốm, hay trời mưa to, tuyết dày. Các học sinh đều rất tốt và tôi học được rất nhiều điều từ các em.

Lớp học nhóm đến dự lễ tốt nghiệp đại học của tôi (Tháng 3/2019)

Ngay cả sau khi đã đi làm, vào tháng 12/2019 tôi vẫn mở lớp học nhóm tại Tokyo. Nhờ sự giúp đỡ của Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, tôi thuê được địa điểm trong nội đô Tokyo và hiện đang dạy tuần 1 buổi (4 tiếng đồng hồ). Xuất phát điểm là do người quen nhờ cậy, tôi dạy cho những bạn Việt Nam có nguyện vọng học lên đại học.

Lớp học nhóm tại Tokyo (Tháng 2/2020)

Việc học tập và cuộc sống ở Nhật Bản

Một năm sau khi sang Nhật, tôi đã thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) trình độ N2 và N1. Thời còn học ở trường tiếng Nhật, tôi rất tích cực hỏi giáo viên bằng tiếng Nhật, sau giờ học tôi còn học thêm 3 tiếng đồng hồ tại thư viện. Về giáo trình, tôi chủ yếu sử dụng các cuốn “Goi torēningu” và “Chōkai torēningu” trong loạt sách “Mimi kara oboeru Nihongo Nōryokushiken” (ALC). Ngoài ra, hằng ngày tôi đều viết nhật ký bằng tiếng Nhật, thỉnh thoảng có nhờ giáo viên ở trường tiếng Nhật sửa giúp. Tôi cũng cố gắng để nói chuyện thật nhiều với người Nhật. Tôi làm thêm chủ yếu ở quán nhậu izakaya và cũng được thực hành hội thoại rất nhiều trong khi làm việc.

Thời sinh viên tại thành phố Sendai

Cuộc sống thời sinh viên

Sổ tay chi tiêu của tôi (Bình quân 1 tháng)

※ Thời đại học
※100 yên =21.839 VND (Tỷ giá ngày 15/4/2020)

Thu nhập (tổng cộng khoảng 130.000 yên)
Lương làm thêm (quán nhậu izakaya, cửa hàng au)

Tổng cộng 80.000 yên

Học bổng

50.000 yên

※ Học bổng: Đại học năm thứ 1: JASSO, năm thứ 2: Câu lạc bộ Rotary Sendai Nishi, năm thứ 3 và thứ 4: Quỹ Kamei

Chi tiêu (tổng cộng khoảng 120.000 yên)
Tiền thuê nhà

25.000 yên

※ Sống 1 mình, phòng ngủ ・bếp riêng

Tiền điện, nước, ga

10.000 yên

※ Tổng tiền điện, nước và ga

Wi-Fi

5.000 yên

Điện thoại di động

5.000 yên

Học phí

22.000 yên

※ Kết quả học tập cao hơn chuẩn nên năm nào cũng được giảm một nửa học phí

Tiền ăn

30.000 yên

※ Có hôm ăn tối tại quán làm thêm với giá rẻ

Chi phí lặt vặt

20.000~25.000 yên

※ Chi phí đi lại, quần áo...

Chênh lệch・tiết kiệm được (trung bình 10.000 yên)
Tiền tiết kiệm được

Trung bình 10.000 yên

※ Không gửi tiền về cho cha mẹ.

※ Để dành khoản tiền làm thêm được nhiều hơn trong kỳ nghỉ dài để đi du lịch...

Tham quan Zao thời học đại học (Năm 2016)

Lời khuyên cho những người đi sau

Tôi yêu nước Nhật vì Nhật Bản có 4 mùa, phong cảnh thì tuyệt đẹp mà kinh tế lại phát triển. Ngoài ra, công ty nơi tôi làm cũng có chế độ phúc lợi rất tốt. Chẳng hạn, kí túc xá tôi đang ở là khu chung cư mới ngay trong Tokyo (phòng ngủ và bếp), kèm cả Wi-fi mà tiền thuê chỉ mất có 10.000 yên. Có được một công việc tốt có thể không phải là điều dễ dàng, nhưng nếu lạc quan và nỗ lực thì nhất định sẽ có người giúp đỡ cho mình. Nếu đã mất công sang Nhật để du học hay thực tập kỹ năng, các bạn hãy xác định mục tiêu cho tương lai và không ngừng nỗ lực.

Tại đền Arakura Fuji Sengen ở tỉnh Yamanashi (Năm 2019)

Tôi cũng tham gia nhiều hội nhóm khác nhau ở Nhật và mở rộng được quan hệ bạn bè. Ngay cả khi bạn ngần ngại tham gia các nhóm, hãy tham gia sự kiện và chỉ cần trò chuyện với những người xung quanh là đã có thể kết bạn được rồi. Đừng bỏ lỡ những dịp như vậy để gặp được những người bạn tốt nhé!

Với lớp học nhóm tại thành phố Sendai (Tháng 12/2018)