Kinh nghiệm của tôi (Du học - Nhân lực chất lượng cao)

img_main
By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ;Đơn vị hỗ trợ: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, v.v.)

Trần Mạnh Hùng

Sinh năm 1992, quê ở thành phố Hải Phòng
Tháng 5/2009: Tốt nghiệp trường trung học phổ thông Thủy Sơn
Tháng 9/2009: Nhập học trường ngoại ngữ tại Việt Nam
Tháng 7/2011: Nhập học trường Nhật ngữ tại tỉnh Chiba
Tháng 4/2013: Nhập học trường chuyên môn "Cao đẳng quốc tế IT Nihon", tỉnh Chiba
Tháng 4/2016: Nhập học Đại học Quốc tế Kaichi
Tháng 3/2020: Dự kiến sẽ tốt nghiệp Đại học Quốc tế Kaichi, dự định làm việc cho một công ty ở tỉnh Chiba

Viết vào tháng 6/2019

Lời tựa (Tóm tắt)

 Năm nay là năm thứ 8 kể từ khi tôi đặt chân đến đất nước Nhật, sau khi đã hoàn thành khóa học ở trường Nhật ngữ ở tỉnh Chiba, và tiếp tục chương trình học tại trường chuyên môn sau đó học tiếp lên đại học. Sang năm, dự kiến tôi sẽ bắt đầu làm việc tại một công ty ở tỉnh Saitama. Thời gian đầu khi còn là du học sinh, tôi gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, tuy nhiên dần dần tiếng Nhật của tôi tốt lên, tôi cũng được nhiều người đánh giá là có tác phong làm việc nghiêm túc và được nhiều người đối xử rất tốt.

 Gần đây, ở Nhật có nhiều du học sinh và thực tập sinh đến từ Việt Nam. Tuy nhiên, trong số đó có nhiều bạn chỉ vì nghe người xung quanh nói rằng "Sang Nhật có thể vừa học vừa làm thêm mà kiếm được 200.000 yên ~ 300.000 yên/tháng (tương đương 43 triệu ~ 65 triệu đồng)" nên đã vội vàng hấp tấp sang Nhật mà không có sự chuẩn bị đầy đủ, đi làm thêm quá nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe và phải tạm dừng việc học tại trường ngoại ngữ, không thể học liên thông lên trường chuyên môn, trường đại học và bị buộc phải trở về nước.

 Thực tế, nếu chỉ sống tại Nhật từ 1~2 năm thì chưa đủ để hiểu những mặt tốt của đất nước Nhật Bản, nếu không học tiếp thì sẽ rất khó có thu nhập cao hơn. Tôi nghĩ rằng các bạn trẻ người Việt Nam chuẩn bị sang Nhật cần được trang bị đầy đủ thông tin cần thiết để có thể trải nghiệm nhiều điều hơn nữa tại Nhật Bản.

  Sau đây tôi xin được trình bày về các điều sau:
▽ Nội dung học và ký túc xá có rất nhiều điểm khác nhau giữa các trường.
▽ Nếu không nói được tiếng Nhật thì sẽ không tìm được việc làm thêm tốt.
▽ Tại nơi làm thêm phải nâng cao trình độ tiếng Nhật thông qua việc giao tiếp.
▽ Cuộc sống tại vùng ngoại thành xa trung tâm sẽ vừa tầm hơn.
▽ Có một số trường Nhật ngữ có nhiều ưu đãi đối với các bạn du học sinh.

 Đặc biệt, tôi sẽ trình bày rõ về những trải nghiệm của mình về nội dung công việc, điều kiện, môi trường làm thêm đã giúp bản thân nâng cao tiếng Nhật như thế nào.

 Các bạn nào đang có ý định sang Nhật thì hãy đọc lướt qua bài viết này để có được những thông tin hữu ích cho thành công của mình nhé (^_^)

 Mở đầu: Lí do muốn sang Nhật

  • Thi trượt kỳ thi tuyển sinh đại học tại Việt Nam
  • Nếu tốt nghiệp một trường đại học tại Nhật thì sẽ có mức thu nhập cao hơn rất nhiều so với khi ở Việt Nam
  • Tìm ra cách để giảm bớt mức phí du học ban đầu: 1.110.000 Yên (khoảng 237 triệu đồng)
  • Tìm hiểu thông tin, chuẩn bị và lựa chọn kỹ càng trước khi sang Nhật
  • Muốn sinh sống lâu dài ở Nhật Bản (Cuộc sống an toàn, an tâm với đồ ăn thức uống và các chế độ phúc lợi xã hội)

 Tháng 5 năm 2009, tôi tốt nghiệp một trường cấp 3 tại Hải Phòng nhưng sau đó đã thi trượt kỳ thi tuyển sinh vào đại học. Đến tháng 9, tôi vào học tại một trường ngoại ngữ ở miền bắc Việt Nam. Trong thời gian đó tôi đã tham gia một buổi hội thảo về du học Nhật Bản diễn ra tại trường và đi đến quyết định bắt đầu học tiếng Nhật. Mức lương khởi điểm trung bình của sinh viên tốt nghiệp đại học ở Nhật Bản là hơn 200.000 Yên (khoảng 43 triệu đồng) và cao hơn mức lương ở Việt Nam rất nhiều. Mặt khác, nếu có thể nói tiếng Nhật thì còn có thể tiết kiệm nhiều tiền bằng cách đi làm thêm. Ngoài ra, sau khi để dành tiền kiếm được tại Nhật rồi thì còn có thể mời cả bố mẹ sang chơi du lịch nữa. Tôi đã nghĩ đến rất nhiều điều như vậy và cuối cùng quyết định sẽ đi du học Nhật Bản.

 Sau khi tốt nghiệp trường ngoại ngữ, tôi đã sang Nhật vào tháng 7 năm 2011 và nhập học tại một trường Nhật ngữ ở tỉnh Chiba. Tất cả những thủ tục như mua vé máy bay, đăng ký nhập học vào trường đều do trường ngoại ngữ tại Việt Nam giúp tôi thực hiện. Bố mẹ tôi đã thanh toán khoản phí du học ban đầu là 1.110.000 Yên (tương đương 237 triệu đồng). [show_more more="▼ Đọc tiếp..." less="▲ Thu gọn" align="center"]

 Số tiền này bao gồm phí thủ tục nhập học, xin visa, vé máy bay, bảo hiểm, phí nhập học ở trường Nhật ngữ, học phí 1 năm đầu, phí ký túc xá nửa năm.

 Sau này khi tìm hiểu kỹ hơn thì tôi phát hiện ra rằng những khoản phí ban đầu nêu trên có cách để giảm bớt được nữa nhưng do hồi đó vẫn còn rất ít du học sinh và thực tập sinh Việt Nam nên tôi đã không nắm được nhiều thông tin. Tuy vậy, tôi cũng chỉ nhờ đến bố mẹ thanh toán khoản tiền ban đầu, còn sau đó thì tôi đã tự mình xoay xở được bằng việc làm thêm tại Nhật và kiếm học bổng (không có nghĩa vụ phải hoàn trả).

 Cuộc sống tại trường Nhật ngữ có nhiều điểm rất khác nhau giữa các trường. Vậy nên tôi khuyên các bạn có dự định sang Nhật hãy tham khảo thật nhiều thông tin từ kinh nghiệm thực tế của các anh chị đi trước được đăng trên website này, chuẩn bị kỹ càng cũng như cân nhắc lựa chọn cẩn thận trước khi sang Nhật.[/show_more]

 Khó khăn ban đầu trong cuộc sống tại Nhật Bản:

  • Ký túc xá của các trường có nhiều điểm khác nhau rất lớn
  • Phải đạt được chứng chỉ tiếng Nhật N4 trước khi sang Nhật
  • Nếu không nói được tiếng Nhật thì sẽ không thể tìm được việc làm thêm tốt
  • Khi tìm được việc làm thêm rồi thì điều kiện cũng rất tệ

 Ký túc xá của các trường có rất nhiều điểm khác nhau. Ký túc xá tôi đã từng sống không tốt cho lắm. Phòng của tôi rộng chưa tới 10m2 nhưng phải ở ghép 2 người, tiền thuê 1 người 1 tháng là 22.000 yên (tương đương 4.750.000 đồng). Bếp, nhà vệ sinh, nhà tắm đều phải dùng chung ở bên ngoài, và mỗi lần tắm mất 100 yên/10 phút (tương đương 21.000 đồng). Để tiết kiệm tiền tắm, nhiều bạn đã nghĩ ra cách đổ nước nóng vào mấy xô nước trong bếp và mang vào phòng tắm để lau rửa người.

※Nhân tiện, bây giờ tôi đang tự thuê nhà và có một cuộc sống rất thoải mái.

Sổ tay chi tiêu của tôi (trung bình một tháng)

※ 100 yên = 21.600 đồng (theo tỉ giá ngày 17/6/2019 )

Thu nhập (tổng cộng 120.000 yên - 130.000 yên)

Làm thêm hai chỗ (cả hai đều là cửa hàng ăn uống) 130.000 yên

Mức chi ra (tổng cộng 110.000 yên - 120.000 yên)

Tiền nhà 57.000 × 0,5 = 28.500 yên
※ Chia đôi với em họ sống cùng
※ Phòng riêng × 2, phòng khách kiêm nhà bếp lớn × 1, nhà vệ sinh, vòi sen và bồn tắm
※ 10 phút đi xe đạp đến ga MINAMIKASHIWA
Tiền điện nước 12.000 × 0,5 = 6.000 yên
※ Chia đôi với em họ sống cùng
※ Chi phí ở trên bao gồm tổng tiền điện, nước, gas
Internet 5.000 × 0,5 = 2.500 yên
Điện thoại di động 2.500 yên
※ LINE điện thoại di động (sim giá rẻ)
Chi phí thực phẩm · Chi phí linh tinh 40.000 × 0,5 = 20.000 yên
※ Chia đôi với em họ sống cùng
※ Có khi được ăn với giá rẻ ở chỗ làm thêm
※ Thường hay mua thức ăn được giảm giá tại các cửa hàng khi sắp đóng cửa trong khu mua sắm ở nơi làm thêm
※ Vì sống ở nông thôn nên xung quanh có nhiều cửa hàng bán nông sản giá rẻ (đi mua bằng ô tô của bạn)
※ Mua quần áo giá rẻ tại cửa hàng bán sỉ
Chi phí đi lại 3.500 yên
Học phí 42.000 yên
Khác (bảo hiểm) 5.000 yên

Chênh lệch (số tiền tiết kiệm được) trung bình 10.000 yên

※ Trong kỳ nghỉ dài (kỳ nghỉ mùa hè và kỳ nghỉ mùa xuân), thì có thể kéo dài công việc ở chỗ làm thêm, thu nhập sẽ là từ 160,000 yên đến 180,000 yên nên có thể tiết kiệm được nhiều hơn.

 Trước khi sang Nhật tôi không bỏ nhiều công sức để học tiếng Nhật, chỉ biết một chút tiếng Nhật để chào hỏi. Bây giờ nghĩ lại, giá mà hồi ở Việt Nam mình chăm chỉ học tiếng Nhật hơn, đạt được chứng chỉ 4kyu (N4) rồi mới đi du học thì sẽ đạt hiệu quả hơn rất nhiều.

 Chính vì gần như không hiểu tiếng Nhật nên tôi không được trường Nhật ngữ giới thiệu việc làm thêm, thời gian đầu tôi không có chút thu nhập nào, phải sinh hoạt bằng tiền mang từ Việt Nam sang. [show_more more="▼ Đọc tiếp..." less="▲ Thu gọn" align="center"]

 Sau 3, 4 tháng, dần dần tôi đã có thể giao tiếp được một chút, và lần đầu tiên đã kiếm được việc làm thêm do bạn cùng trường Nhật ngữ giới thiệu.

 Ban đầu, tôi làm việc tại một nhà máy cơm hộp tại tỉnh Saitama lân cận. Nội dung công việc là nấu nướng và bày đồ ăn vào khay, có thể làm mà không cần nhiều kỹ năng giao tiếp. Tôi đi làm 3, 4 lần/tuần, kiếm được khoảng 120.000 yên/tháng (khoảng 25.900.000 đồng).

 Môi trường làm việc khá khắc nghiệt, từ 0 giờ đêm đến 6 giờ sáng. Tôi đi làm bằng tàu điện và xe buýt, tuy nhiên vì chỗ làm xa nên thường xuyên phải ra khỏi ký túc từ lúc 22 giờ và trở về nhà vào 8 giờ sáng hôm sau. Giờ học buổi sáng trên trường là 9 giờ sáng đến 12 giờ 30 trưa, nên tôi thường xuyên buồn ngủ. Nhiều hôm tôi phải nghỉ học. Sau khi giờ học kết thúc, tôi vẫn buồn ngủ cho đến tối thì lại phải đi làm thêm. Có những hôm, công việc bắt đầu lúc 20 giờ, nên tôi phải ra khỏi nhà từ 17 giờ. Ngày làm việc cũng không cố định mà thường được công ty báo qua mail vào lúc 14 giờ ~ 17 giờ chiều cùng ngày. Nếu có mail thì tức là được nghỉ, nếu không có mail thì sẽ phải đi làm. Cuối tuần cũng vậy, nên tôi không thể lên kế hoạch gì khác cho bản thân.

 Mặt khác, tại nơi làm việc có tới hơn 50 bạn du học sinh người Việt làm cùng, nên tôi không có cơ hội sử dụng tiếng Nhật. Trong giờ học thì buồn ngủ, đi làm thì lại chỉ toàn dùng tiếng Việt, nên sau 9 tháng làm việc ở đây, tiếng Nhật của tôi không cải thiện chút nào.

 Bên cạnh đó, nhiều bạn của tôi không thể học tiếp lên trường chuyên môn và đại học mà phải về nước, nhưng anh khóa trên đã giới thiệu việc làm cho tôi thì luôn khuyên rằng "cậu đừng có dừng việc học ở trường Nhật ngữ, hãy học tiếp lên đại học tại Nhật, vì đó chắc chắn là con đường tốt hơn. Cậu mà tốt nghiệp đại học thì sẽ có thu nhập tốt hơn trong tương lai". Tôi đã nghĩ "để học liên thông lên cao thì không thể tiếp tục sống như thế này nữa". Tuy vậy, do tiếng Nhật không giỏi nên tôi mãi vẫn không tìm được việc làm thêm khác. [/show_more]

Nâng cao năng lực tiếng Nhật tại nơi làm thêm:

  • Nâng cao năng lực tiếng Nhật để có công việc làm thêm tốt hơn
  • Nâng cao năng lực tiếng Nhật bằng cách giao tiếp tại nơi làm thêm
  • Những người Nhật tại nơi làm việc cũng rất thân thiện
  • Học liên thông lên trường chuyên môn, thi đỗ N2

 Qua quá trình từng bước học tập, tiếng Nhật của tôi cũng dần cải thiện, cuối cùng tôi đã được trường Nhật ngữ giới thiệu cho một công việc làm thêm khác. Đó là việc kiểm tra, phân loại sản phẩm tại nhà máy của một công ty lớn trong lĩnh vực chế biến thực phẩm. Thời gian làm việc từ 16 giờ đến 20 giờ 30 phút, 5 buổi/tuần, lương 950 yên/giờ (tương đương 90.000 yên/tháng, tức khoảng 19.430.000 đồng). Nơi làm việc chỉ cách ký túc 30 phút đi xe đạp.

 Hơn nữa, tại nơi làm việc chỉ có 3~4 bạn người nước ngoài cùng trường, nên tôi đã có rất nhiều cơ hội để nói chuyện với các nhân viên người Nhật. [show_more more="▼ Đọc tiếp..." less="▲ Thu gọn" align="center"]

 Ngoài ra, mỗi sáng từ 6 giờ đến 8 giờ, tôi đến viện dưỡng lão gần ký túc để chuẩn bị bữa ăn, rửa bát, dọn dẹp (lương 20.000 ~ 40.000 yên/tháng, khoảng 4.320.000 đồng ~ 8.630.000 đồng). Đây cũng là một công việc làm thêm nữa của tôi. Tại đây, tôi cũng rất hay trò chuyện cùng các ông bà trong viện. Tiếng Nhật của tôi đã tiến bộ nhanh chóng nhờ có nhiều cơ hội giao tiếp bằng tiếng Nhật tại nơi làm thêm.

 Sau nửa năm làm việc tại nhà máy chế biến thực phẩm, tôi đã có cơ hội làm việc tại một trung tâm phân phối hàng hóa của một công ty rất lớn do trường giới thiệu. Thời gian làm việc ngày thường là từ 14 giờ ~ 18 giờ, thứ 7 và Chủ Nhật là từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Đôi khi tôi cũng phải làm tăng ca. Một tuần đi làm 3, 4 buổi và 1 tháng tôi được nhận khoảng 100.000 yên (khoảng 21.580.000 đồng). Mức lương tuy không cao lắm, nhưng mỗi khi tôi bận việc học ở trường thì công ty đều linh động điều chỉnh ca cho tôi, nên trong 5 năm làm việc ở đây, họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

 Nội dung công việc là phân loại hàng hóa. Cũng nhờ đó mà tôi nhớ được tên sản phẩm và từ ngữ được viết trên vỏ hộp, nâng cao khả năng đọc Kanji rất nhiều. Ban đầu chỉ có một mình tôi là người nước ngoài, nên tôi có rất nhiều dịp để nói tiếng Nhật. Các cô bác ở chỗ làm cũng rất thân thiện, hay cho tôi bánh mỳ hay lon nước, và cũng dạy bảo tôi nhiều điều. Mọi người cũng rất quan tâm đến nhau, vào dịp sinh nhật tôi còn được tặng món quà là một bộ quần áo nữa. Đây quả thực là một môi trường làm việc đáng mơ ước.

 Sau một thời gian làm việc tại trung tâm phân phối hàng hóa đó, đến tháng 4/2013 tôi đã tốt nghiệp trường Nhật ngữ sau 1 năm rưỡi theo học, và học tiếp lên trường chuyên môn "Cao đẳng quốc tế IT Nihon" (3 năm). Thực ra, tôi rất muốn theo học đại học, nhưng do bản thân chưa đủ năng lực, nên tôi đã quyết định trước tiên sẽ theo học trường chuyên môn.

 Khi còn học ở trường chuyên môn, tôi bỏ nhiều công sức để nâng cao khả năng nói chuyện với giáo viên tiếng Nhật (người Nhật), chọn việc làm thêm có nhiều cơ hội giao tiếp bằng tiếng Nhật. Do đã có thể đọc được tiếng Nhật, nên tôi đã tìm công việc làm thêm phụ cho mình bằng cách xem tờ rơi của các cửa hàng, gọi điện đến để xin dự phỏng vấn. Có lúc, tôi làm ở một cửa tiệm mỳ, tuy tuần chỉ làm 2, 3 buổi nhưng do làm đêm nên mức lương khá cao, được 60.000 yên (khoảng 12.950.000 đồng) một tháng. Sau đó, tôi đã thi đỗ được chứng chỉ 2kyu (N2) khi đang học tại trường chuyên môn.[/show_more]

Mời bố mẹ đến Nhật chơi

  • Tốt nghiệp trường chuyên môn
  • Mời bố mẹ sang Nhật đi du lịch

 Tôi tốt nghiệp trường chuyên môn vào tháng 3/2016. Vào dịp lễ tốt nghiệp, tôi đã thu xếp mời bố mẹ sang Nhật chơi 3 tuần và nghỉ tại nhà của mình. Chị ruột của tôi lấy chồng người Hàn Quốc, hai anh chị cùng cháu nhỏ cũng sang chơi vào dịp đó. Cả gia đình cùng nhau đi thăm rất nhiều nơi như Asakusa, Hoàng Cung, tượng Đại Phật ở Kamakura...

 Trong suốt 3 năm ở trường chuyên môn, tôi đi học rất chuyên cần (không đến muộn, không nghỉ học), không bao giờ đóng học phí muộn. Vào lễ tốt nghiệp, tôi được nhà trường khen thưởng 100.000 yên. Tôi đã dùng số tiền này và tiền tiết kiệm khi đi làm thêm để mời bố mẹ sang Nhật. Đây chính là giây phút tôi cảm thấy mình đã báo hiếu được bố mẹ.

Học liên thông lên đại học, sau đó nhận được thư tuyển dụng, lời khuyên nên sống ở vùng xa trung tâm

  • Học liên thông lên trường đại học tư thục ở tỉnh Chiba
  • Miễn giảm phí nhập học đối với du học sinh và học phí ưu đãi dành cho người có năng lực tiếng Nhật tốt
  • Chi phí sinh hoạt rẻ hơn so với trung tâm thành phố Tokyo
  • Có thể đi vào trung tâm Tokyo bằng tàu điện, ngoài ra có tham gia hoạt động tình nguyện
  • Nhận được thư tuyển dụng, từ nay sẽ sinh sống tại Nhật

 Tháng 4/ 2016, tôi chính thức vào học tại trường Đại học quốc tế Kaichi ở thành phố Kashiwa, tỉnh Chiba, chuyên ngành Giáo dục khai phóng. Hiện tôi đang học năm 4, dự kiến sang năm tôi sẽ đi làm tại một công ty vận tải của tỉnh Chiba do một anh đi trước người Việt giới thiệu.

Lí do chọn trường đại học quốc tế Kaichi:

  • Du học sinh được miễn phí nhập học
  • Nếu có chứng chỉ tiếng Nhật 2kyu trở lên (hiện tại yêu cầu là 1kyu) thì sẽ được trường cấp một khoản "học bổng" tương đương với việc giảm học phí (từ 750.000 yên/năm giảm xuống còn 500.000 yên/năm)
  • Học phí rẻ hơn các trường ở khu trung tâm
  • Chi phí sinh hoạt rẻ hơn sống ở khu trung tâm

 Tôi đã thử tìm hiểu trên mạng về các trường đại học ở quanh thành phố Kashiwa và cũng tìm được rất nhiều trường, tuy nhiên đây là trường có chế độ đãi ngộ với du học sinh tốt nhất nên tôi đã quyết định theo học ở đây. Các bạn cũng hãy tìm hiểu, chọn lựa trường thật kỹ càng nhé.

[show_more more="▼ Đọc tiếp..." less="▲ Thu gọn" align="center"]

 Tại trường đại học quốc tế Kaichi, tính chuyên cần, thành tích học ở trường chuyên môn và kỳ thi đầu vào (thi viết tiếng Nhật và phỏng vấn) là cơ sở để xét tuyển. Tôi đã giành được một suất học bổng là được miễn giảm học phí 250.000 yên mỗi năm. Chính vì được miễn phí nhập học và giảm học phí trong suốt 4 năm, nên tôi đã giảm được tổng cộng 2.000.000 yên trong thời gian đi học. Đối với tôi, đây quả thực là một số tiền đáng kể.

 Trong số bạn cùng khóa tại trường, có hơn 70 người là người nước ngoài, trong đó 40% là người Việt Nam. Tôi không chỉ nói chuyện với người Việt, mà luôn nhắc nhở bản thân mình phải tích cực dùng tiếng Nhật để giao lưu với các bạn sinh viên người Nhật cũng như du học sinh nước khác.

 Hiện tại, công việc làm thêm chính của tôi là nhân viên cửa hàng mỳ Ringer Hut nằm trong một khu trung tâm mua sắm rất lớn là Aeon Mall Kashiwa. Cùng với việc làm thêm phụ, mỗi tháng tôi kiếm được 120.000 yên ~ 130.000 yên (khi nghỉ hè là 160.000 yên ~ 180.000 yên). Từ khi sang Nhật tới giờ, tôi chỉ toàn sống ở thành phố Kashiwa, nhưng tôi thấy điều đó rất tốt cho mình vì tiền thuê nhà và vật giá đều rẻ hơn so với khu trung tâm Tokyo. Hơn nữa, đi tàu điện vào trung tâm Tokyo mất không đến 1 tiếng, nên đôi khi tôi cũng tham gia một số hoạt động tình nguyện ở trung tâm Tokyo.

 Tháng 9 năm nay, tôi dự định đi học lái xe ở Nhật để thi lấy bằng lái xe ô tô. Có bằng lái xe sẽ giúp ích rất nhiều khi làm việc tại Nhật. Hiện tại, tôi đang cố gắng làm thêm vì phí thi lấy bằng lái là khoảng 250.000 yên.
[/show_more]

Kết luận:

 Một điều rất quan trọng khi định đi du học là cần tìm hiểu trước thông tin, ví dụ thông qua các website uy tín, để lựa chọn và chuẩn bị kỹ càng trước khi sang Nhật. Nội dung học cũng như ký túc xá của mỗi trường rất khác nhau. Mặt khác, nếu không nói được một chút tiếng Nhật thì sẽ rất khó để tìm được việc làm thêm tốt. Trước khi sang Nhật, nếu thi đỗ N4 thì sẽ giúp ích rất nhiều sau này.

 Sau khi đến Nhật, hãy đặt mục tiêu nâng cao tiếng Nhật qua giao tiếp tại nơi làm thêm. Ngoài ra, nếu có cơ hội hãy trải nghiệm một vài công việc khác nhau để tìm ra công việc phù hợp với mình.

 Khi quyết định học lên đại học, hãy tìm hiểu các trường không chỉ ở khu trung tâm mà cả ở ngoại thành, vùng xa trung tâm nữa nhé. Chắc chắn sẽ tìm được trường có nhiều ưu đãi cho du học sinh, và những vùng dễ sinh sống hơn. Nói chung, sau khi sang Nhật không phải chỉ toàn tập trung vào làm thêm, mà phải tập trung học hành vững chắc nữa.

 Như trong phần đầu bài tôi đã viết, có nhiều người bị lừa đảo sang Nhật với lời hứa hẹn rằng "chỉ cần sang Nhật vừa học vừa làm thêm là cũng kiếm được 200.000 yên ~ 300.000 yên mỗi tháng". Thực tế, du học sinh chỉ được phép làm thêm không quá 28 tiếng một tuần (không tính kỳ nghỉ hè). Hơn nữa, nếu chỉ tập trung vào làm thêm, thì sẽ không thể học lên cao, có về nước thì thu nhập cũng không cải thiện mấy.

 Ngoài ra, nếu chỉ sống tại Nhật trong 1,5 năm ~ 2 năm, thì cũng không thể hiểu hết được những điều tốt đẹp của nước Nhật. Đã có nhiều người do không nói được tiếng Nhật, chỉ trải qua được 1, 2 cơ hội làm thêm, sau đó phải về nước, nên không có cơ hội tiếp xúc với những môi trường làm việc rất thân thiện. Tôi nghĩ rằng đã mất công đi du học ở Nhật thì hãy đặt mục tiêu rõ ràng là phải học tiếp lên trường chuyên môn và đại học, nắm vững kiến thức để sau này làm việc tại Nhật Bản và Việt Nam.

 Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi khi đến Nhật có lẽ chính là hệ thống giao thông công cộng với tàu điện và xe buýt, giờ đến rất chính xác và tốc độ cũng rất nhanh, có thể đi đến bất cứ nơi đâu. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng cũng đầy đủ tiện lợi, không khí sạch sẽ. Tôi rất mong sẽ được tiếp tục trải nghiệm cuộc sống thú vị ở Nhật.

 

 Các bạn nào đang có ý định sang Nhật, hãy tìm hiểu thật nhiều thông tin, lên kế hoạch phù hợp với bản thân, và có sự chuẩn bị kỹ càng trước khi đi nhé.