Kinh nghiệm của tôi (Du học - Nhân lực chất lượng cao)

vol8501
By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ;Đơn vị hỗ trợ: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, v.v.)

Trâm đã bắt đầu học tiếng Nhật sau khi vào Đại học. Nhờ nỗ lực trong học tập, Trâm đã đạt thành tích cao tại trường Đại học, và được chọn là một trong những sinh viên xuất sắc tham gia chương trình Trao đổi du học miễn toàn bộ học phí tại Nhật Bản. Trong một năm du học tại tỉnh Kumamoto, Trâm đã dành tình cảm đặc biệt cho nơi đây. Vì vậy, sau khi trở về Việt Nam, Trâm đã bắt đầu tìm việc và vượt qua vòng phỏng vấn (online) tại một công ty thực phẩm lớn ở Kumamoto. Tính đến nay, Trâm đã sinh sống và làm việc ở Kumamoto được sáu năm.

Gặp gỡ sempai số này

Trần Thị Bảo Trâm

  • Năm 2013 Bắt đầu học tại Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Nhật Bản
  • Năm 2017Trở thành Du học sinh trao đổi với Đại học Kumamoto (Tỉnh Kumamoto)
  • Năm 2018Trở về Việt Nam, và hoàn thành chương trình học tại Đại học Huế
  • Năm 2018Sang Nhật, bắt đầu làm tại một doanh nghiệp lớn về Thực phẩm (Đến hiện tại)
〈Sinh năm 1995, đến từ Huế〉

Lần đầu tiên học tiếng Nhật tại trường Đại học

Lễ hội tại Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Nhật Bản

Từ khi còn nhỏ, mình đã lớn lên cùng với các bộ phim hoạt hình Nhật Bản như "Doraemon", "Chibi Maruko-chan" hay "NARUTO". Sau khi lên cấp 3, khi chọn trường Đại học, từ mối quan hệ hữu hảo giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam, mình đã nghĩ rằng: “Nếu học tiếng Nhật và văn hoá Nhật Bản, sẽ rất có ích cho công việc trong tương lai”, nên mình đã quyết định thi vào khoa Tiếng Nhật của trường Đại học Ngoại ngữ Huế.

Sau khi vào Đại học, lần đầu tiên mình được học và tiếp xúc với tiếng Nhật. Trên thực tế, việc học tiếng Nhật khó hơn mình đã tưởng tượng, nên mình đã đi học thêm tiếng Nhật 5 lần/tuần (1 lần/2 tiếng). Và ngay cả sau khi về nhà, mình cũng dành thêm khoảng 3 tiếng mỗi ngày để học tiếng Nhật. Nhờ sự nỗ lực đó, vào năm ba Đại học, mình đã vượt qua Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) N2 và đạt thành tích cao trong khoa. Nhờ vậy, mình đã được chọn là một trong những sinh viên đi du học Trao đổi trong vòng một năm tại Đại học Kumamoto, sau khi kết thúc năm thứ ba Đại học. Mỗi năm, chỉ có khoảng 15 đến 20 trong số khoảng 150 học sinh toàn khoá được chọn để đi trao đổi.

Du học trao đổi tại Kumamoto trong 1 năm

Ảnh chụp cùng các bạn Du học sinh khác tại Đại học Kumamoto

Trong chương trình trao đổi của mình (một năm kể từ tháng 4 năm 2017), có khoảng 20 sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia khác nhau đã cùng nhau tham dự tiết học tiếng Nhật (tổng 180 phút) vào mỗi buổi sáng. Tiết học tiếng Nhật này rất hữu ích cho việc cải thiện năng lực tiếng Nhật của mình. Vào các buổi chiều, mình được chọn các môn học cùng với các sinh viên Nhật Bản tuỳ theo ý thích, với những ngày không có tiết, mình có thể tự do hoạt động, trải nghiệm. Tất cả các tiết học đều được giảng dạy bằng tiếng Nhật.

Mình đã được các bạn sinh viên tình nguyện người Nhật giúp đỡ rất nhiều, để quen với cuộc sống mới tại Nhật. Tại trường mình, mỗi sinh viên quốc tế sẽ có một người hướng dẫn đi kèm là các bạn sinh viên đại học. Họ giúp đỡ chúng mình làm các thủ tục hành chính, mở tài khoản ngân hàng, đồng thời chỉ cho chúng mình rất nhiều điều về tỉnh Kumamoto và cuộc sống ở Nhật Bản. Ngoài ra, trường cũng hay tổ chức các chuyến du lịch thăm quan tỉnh Kumamoto, tỉnh Miyazaki,... bằng xe buýt, mỗi chuyến đều có hơn 50 sinh viên quốc tế và sinh viên Nhật Bản tham gia. Mình cũng rất thích tham dự các chuyến du lịch như vậy.

Có nhiều cơ hội giao lưu

Ảnh chụp cùng Mẹ (thứ 2 từ phải qua) và các bạn du học sinh khác (tại tỉnh Nagasaki)

Mình ở trong ký túc xá dành cho sinh viên quốc tế của Đại học Kumamoto trong suốt thời gian đi du học. Phòng của mình là phòng đơn dành cho một người, tuy nhiên tại tầng một của ký túc xá có một phòng sinh hoạt chung. Khi đến đó, mình có thể vừa ăn uống, vừa xem tivi, vừa trò chuyện, giao lưu bằng tiếng Nhật với các bạn du học sinh đến từ nhiều nước khác nhau. Mình rất thân với các bạn sinh viên Đài Loan, Trung Quốc và Indonesia.

Ngoài ra, trường cũng giới thiệu cho mỗi du học sinh một gia đình người bản xứ (Host family), mình cùng hai du học sinh Việt Nam khác đã đến gặp gia đình được trường giới thiệu. Sau đó, hầu như tháng nào mình cũng gặp hai bác (đôi khi một mình, đôi khi với các sinh viên quốc tế khác) và mình đã gọi hai bác là "bố, mẹ". Hai bác đưa mình đi tham quan nhiều nơi bằng ô tô, mời mình đến nhà đón Tết Nguyên đán cùng,...Đến bây giờ, thỉnh thoảng mình vẫn tới gặp và trò chuyện cùng họ.

Việc làm thêm tại Nhật Bản và những người bạn mới

Ngắm hoa anh đào cùng các anh, chị người Việt đang học cao học tại Đại học Kumamoto

Có rất nhiều sinh viên Việt Nam đang theo học đại học hoặc cao học tại Đại học Kumamoto, chúng mình thường đi ăn và đi du lịch cùng nhau. Một trong các Sempai đã giới thiệu cho mình công việc làm thêm. Công việc đó là phụ trách quầy thu ngân và bếp tại một cửa hàng cơm hộp, mình đã bắt đầu công việc này ngay sau khi qua Nhật một tháng và mình đã làm đến tận khi trở về Việt Nam. Ngoài ra, khoảng bốn tháng sau khi đến Nhật Bản, mình đã làm thêm một công việc bán thời gian khác tại một cửa hàng tiện lợi. Hơn nữa, trong ba tháng cuối cùng, mình đã làm việc tại một nhà máy sản xuất mì xào (yakisoba) và các loại mì đóng gói khác. Công việc này làm từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng nên mình chỉ làm vào cuối tuần để không ảnh hưởng đến việc học trên trường.

Tại cửa hàng cơm hộp, mình khá thân với một cô người Nhật làm cùng, mình và cô đi ăn cùng nhau, thi thoảng còn đi du lịch với nhau nữa. Ngoài ra, mình cũng cố gắng bắt chuyện với đồng nghiệp và khách hàng tại cửa hàng bento và cửa hàng tiện lợi, thông qua đó, mình đã thực hành được tiếng Nhật học ở trên trường. Bên cạnh đó, tại nhà máy chế biến thực phẩm, mình đã học được những tiêu chuẩn quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm khắt khe của Nhật Bản, chẳng hạn như rửa tay và đeo găng tay trước khi vào nơi làm việc, sau khi nhặt và vứt bỏ các thực phẩm bị rơi trong quá trình làm việc, phải thay ngay chiếc găng tay đó,...

Chi phí sinh hoạt của mình (Trung bình 1 tháng)

※Đây là chi phí khi mình là Du học sinh Trao đổi

※100 yên = khoảng 18,003 VND (Tính theo tỷ giá ngày 9/2/2023)

Thu nhập: 65,000 yên ~ 80,000 yên
Lương ¥65,000 ~ ¥80,000

※Mình làm khoảng 2,3 công việc

Chi tiêu: 67,000 yên ~ 72,000 yên
Học phí ¥0
Tiền nhà (Ký túc xá cho Du học sinh) ¥17,000
Điện, nước, gas, Internet (1 người) ¥8,000
Tiền ăn (Chủ yếu là tự nấu) ¥25,000
Tiền điện thoại (Không nghe gọi) ¥2,000
Các chi phí khác ¥15,000~¥20,000

※Đi lại, gặp gỡ bạn bè, đồ trang điểm, quần áo

Số tiền còn lại hàng tháng: 10,000 yên ~ 13,000 yên

Tìm kiếm cơ hội và quay trở lại Nhật Bản sau khi tốt nghiệp

Một cửa hàng thuộc công ty thực phẩm mình đang làm việc (trong thành phố Kumamoto)

Sau khi hoàn thành chương trình trao đổi, mình trở về nước, vừa hoàn thành chương trình tại Đại học Huế, vừa bắt đầu tìm kiếm việc làm. Trước khi đi du học, mình chưa bao giờ tưởng tượng sẽ làm việc ở Nhật Bản, nhưng trong một năm du học, mình đã có thêm nhiều người bạn thân ở Kumamoto, đây cũng là một nơi dễ sống, nên nếu có cơ hội, mình muốn được làm việc tại Kumamoto. Vì vậy, mình không chỉ nhờ các bạn ở Việt Nam, mà còn nhờ cả bạn bè, người quen ở Kumamoto giới thiệu việc làm qua mạng xã hội (SNS).

Sau đó, một Sempai người Việt Nam, hiện đang học cao học tại Đại học Kumamoto, đã liên lạc với mình và nói rằng: “Một công ty thực phẩm lớn ở Kumamoto đang tìm một phiên dịch viên tiếng Việt, em có muốn thử sức không?!”. Mình nghe nói Sempai là người quen với người phụ trách nhân sự của công ty. Công ty hiện có nhiều cửa hàng chi nhánh ở Kyushu, chuyên bán bento và các món ăn kèm. Nhớ lại khoảng thời gian du học, mình đã từng mua đồ ăn tại đây, nên mình đã ứng tuyển ngay mà không chần chừ gì cả.

Thành phố Kumamoto

Sempai đã giúp mình kết nối với người phụ trách nhân sự qua LINE, sau đó, mình đã gửi hồ sơ của mình qua email và vài ngày sau, mình đã có một cuộc phỏng vấn trực tuyến qua Skype trong khoảng 40 phút với người phụ trách. Sau đó 1 tuần, mình tham dự phỏng vấn trực tuyến lần hai, và tuần tiếp theo mình nhận được thông báo trúng tuyển qua email. Mình thật sự rất hạnh phúc, vì chỉ trong vòng ba tuần sau khi kết nối với người phụ trách nhân sự trên LINE, và hai tháng sau khi trở về nước sau khi du học, mình đã tìm được việc thành công.

Mình nhận được thông báo trúng tuyển từ công ty vào tháng 5 năm 2018, sau đó, tốt nghiệp đại học vào tháng 7 và tới Nhật Bản vào tháng 9 để bắt đầu đi làm. Mình được ở trong ký túc xá của công ty, nhưng trước khi chuyển vào đó, mình đã ở nhà của bố, mẹ nuôi ở Kumamoto trong một thời gian ngắn.

Về công việc tại Nhật Bản

Đi mua sắm cùng bạn thân

Mình làm việc ở phòng hành chính tổng hợp từ khi mới vào công ty, ngoài công việc tổng vụ, mình còn phụ trách hỗ trợ cho các nhân viên người Việt Nam. Tại công ty, có khoảng 260 thực tập sinh kỹ năng và người nước ngoài có tư cách kỹ năng đặc định, trong đó có khoảng 200 người Việt Nam (khoảng 150 thực tập sinh và khoảng 50 người theo dạng kỹ năng đặc định). Những bạn này làm việc tại nhà máy chế biến thực phẩm, mình sẽ đảm nhận phiên dịch khi cần, và hỗ trợ họ trong cuộc sống hàng ngày.

Ví dụ, mình sẽ giải thích nếu các bạn thực tập sinh có thắc mắc về chi tiết trong phiếu lương, hay khi các bạn cảm thấy không khỏe, mình sẽ đi cùng đến bệnh viện. Nếu máy giặt hoặc điều hòa trong ký túc xá của thực tập sinh bị hỏng, mình sẽ phụ trách sửa chữa hoặc thay thế. Hoặc khi các bạn thực tập sinh bị hàng xóm xung quanh phàn nàn về việc tổ chức tiệc trong ký túc xá gây ồn ào hoặc vi phạm các quy tắc vứt rác,...mình sẽ đứng ra xin lỗi và nhắc nhở các bạn thực tập sinh.

Sở thích đi cắm trại vào ngày nghỉ

Cắm trại là một sở thích mới mà mình tìm thấy kể từ khi bắt đầu làm việc ở Kumamoto. Ở tỉnh Kumamoto và các vùng xung quanh có rất nhiều biển và sông, nhờ thế có rất nhiều điểm cắm trại đẹp. Vào cuối tuần, đôi khi mình đi cắm trại cùng với bạn thân, cũng có lúc, mình tự lái xe đến khu cắm trại, dựng lều, ngắm sao đêm và tận hưởng cảnh biển tuyệt đẹp một mình. Đó thực sự là khoảng thời gian tuyệt vời để hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp của Nhật Bản sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Mong muốn định cư lâu dài tại Nhật Bản

Ảnh chụp trong chuyến du lịch Hồ Chí Minh cùng bạn bè, khi mình về Việt Nam chơi

Kể từ khi bắt đầu công việc ở Kumamoto vào năm 2018, mình đã có dịp về Việt Nam thăm gia đình hai lần. Đã có thời gian mình không thể về Việt Nam do ảnh hưởng của virus corona chủng mới, nhưng giờ đây, nếu muốn về nước, mình có thể đến Sân bay Fukuoka mất khoảng một giờ đi tàu từ Kumamoto, và từ đó có chuyến bay thẳng về Việt Nam, cực kỳ thuận tiện. Ngoài ra, trong những năm gần đây, số người Việt Nam ở Kumamoto tăng lên và số lượng nhà hàng Việt Nam cũng ngày càng nhiều.

Trong tương lai, mình muốn tiếp tục làm công việc hiện tại, bên cạnh đó, mình muốn sử dụng những kiến ​​thức mình học được trong công việc để hỗ trợ những người Việt Nam gặp khó khăn tại Nhật Bản. Ví dụ như trong công ty mình, thực tập sinh kỹ năng dù có mang thai, thì sẽ được nghỉ theo quy định của pháp luật và có thể đi làm trở lại, nhưng ở công ty khác, vẫn có trường hợp thực tập sinh mang thai bị cưỡng chế bắt buộc phải về nước. Vì vậy, nếu các bạn Việt Nam gặp khó khăn và liên lạc với mình, mình có thể hướng dẫn họ về luật pháp, chế độ của Nhật Bản, giới thiệu những cơ quan hành chính đáng tin cậy,...Với suy nghĩ đó, mình mong muốn sống ở Nhật Bản thật lâu để có thể giúp đỡ thật nhiều người.