
〈Sinh năm 1990, quê ở Cao Bằng〉
Anh Du dự định hoàn thành đủ 5 năm chương trình thực tập sinh kĩ năng tại một nhà máy ở Osaka. Sau khi ứng tuyển vào chương trình do một quỹ của Nhật Bản thực hiện, anh đã sang Nhật Bản mà không phải vay nợ đồng nào. Không chỉ vậy, sau 3 năm thực tập đầu tiên, anh còn nhận được 60 vạn yên tiền mặt. Ngay từ khi đang thực tập kĩ năng, anh đã suy nghĩ đến công việc sau khi về nước và nỗ lực học tiếng Nhật hơn hẳn bạn bè. Sau đây, KOKORO xin được giới thiệu về chương trình thực tập kĩ năng mà anh Du đã đi cũng như cuộc sống cùng bè bạn của anh trong thời gian thực tập.
Đi chơi Universal Studio Japan (USJ) ở Osaka với các bạn cùng thực tập. (Tháng 12/2015)
Đi chơi Universal Studio Japan (USJ) ở Osaka với các bạn cùng thực tập. (Tháng 12/2015)
Tôi đã sang Nhật Bản thực tập kĩ năng mà chỉ tốn rất ít chi phí. Đó là do tôi được tham gia chương trình dựa trên biên bản ghi nhớ giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam với Tổ chức Phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản (viết tắt là IM Japan).
Đi chơi Tam Đảo cùng các bạn thời còn học ở trường trung cấp (Tháng 6/2013)
Ảnh chụp tại rừng mơ trong công viên thành Osaka, ngay sau khi sang Nhật (Tháng 2/2015)
Suối nước nóng Arima-onsen ở thành phố Kobe, trong lần đi du lịch cùng công ty. Chi phí do công ty tài trợ. (Tháng 4/2016)
Suối nước nóng Arima-onsen ở thành phố Kobe, trong lần đi du lịch cùng công ty. Chi phí do công ty tài trợ. (Tháng 4/2016)
Nơi thực tập của tôi là Komei Seisakusho (thành phố Izumi, tỉnh Osaka), công ty sản xuất vòi nước và các trang thiết bị cấp nước. Công việc chủ yếu của tôi là xếp các bộ phận được gia công bằng máy móc vào trong hộp đựng và vận chuyển đi. Tại công ty có 17 nam thực tập sinh kĩ năng, tất cả đều là người Việt.
Link: Công ty Komei Seisakusho
Ảnh kỉ niệm ngày thực tập sinh sempai về nước, chụp trước cửa nhà máy
Ảnh kỉ niệm ngày thực tập sinh sempai về nước, chụp trước cửa nhà máy
Trong các sempai người Nhật, có rất nhiều người dễ tính và tốt bụng. Thời gian đầu, tôi nghe tiếng Nhật không hiểu mấy, nhưng nhờ học tại kí túc xá và tích cực trò chuyện với các sempai người Nhật trong giờ nghỉ trưa hay giờ giải lao trước khi làm thêm giờ, dần dần tiếng Nhật của tôi đã tiến bộ. Ngoài ra, vào ngày nghỉ, các sempai còn dẫn chúng tôi đi ăn tiệc nướng ngoài trời nữa.
Cùng gia đình sempai người Nhật tổ chức tiệc nướng ngoài trời (Tháng 6/2017)
Cùng gia đình sempai người Nhật tổ chức tiệc nướng ngoài trời (Tháng 6/2017)
Mỗi năm, công ty lại tài trợ cho nhân viên đi du lịch một lần (Tháng 4/2019)
Mỗi năm, công ty lại tài trợ cho nhân viên đi du lịch một lần (Tháng 4/2019)
17 thực tập sinh chúng tôi chia nhau sống trong 5 căn hộ chung cư (kí túc xá) do công ty thuê. Các đồ điện và đồ gia dụng thiết yếu công ty đã chuẩn bị sẵn.
Ảnh chụp tại văn phòng IM Japan tại Hà Nội trước khi sang Nhật lần 2 (Tháng 7/2018)
Tụ tập ăn uống với bạn bè thực tập sinh trong phòng kí túc xá (Tháng 1/2016)
Sổ tay chi tiêu của tôi (tính bình quân 1 tháng)
※100 Yên = 21.604 VND (tỉ giá ngày 29/05/2020)
Thu nhập (120.000 ~ 160.000 yên) | |
Lương về tay |
120.000 ~ 160.000 yên ※ Đây là khoản tiền về tay sau khi đã khấu trừ thuế, bảo hiểm xã hội và tiền kí túc xá v.v… ※ Trong số tiền khấu trừ có 20.000 yên tiền kí túc xá (3 người ở chung trong căn hộ 3 phòng ngủ), tiền Wi-Fi mỗi người 1.000 yên. |
Chi phí (Tổng cộng 45.000 ~ 50.000 yên) | |
Tiền điện, nước, ga |
0 yên ※ Tiền điện, nước, ga đã bao gồm trong tiền kí túc xá |
Tiền điện thoại di động |
0 yên ※ Không dùng SIM (chỉ dùng Wi-Fi) |
Tiền ăn |
35.000 yên ※ Chủ yếu là tự nấu |
Chi phí lặt vặt và chi phí đi lại |
10.000 ~ 15.000 yên ※ Tiền nước hoa quả uống tại công ty và thỉnh thoảng đi ăn ngoài |
Khoản chênh lệch (tiết kiệm được) 80.000 ~ 120.000 yên | |
Tiền tiết kiệm |
80.000 ~ 120.000 yên ※Tiền gửi về nhà trung bình mỗi tháng là 90.000 yên |
Đạp xe đi chơi ở công viên gần nhà cùng bạn bè thực tập sinh (Tháng 6/2017)
Đạp xe đi chơi ở công viên gần nhà cùng bạn bè thực tập sinh (Tháng 6/2017)
Đi chơi thành Osaka cùng các bạn thực tập sinh (Tháng 3/2019)
Đi chơi thành Osaka cùng các bạn thực tập sinh (Tháng 3/2019)
Thời gian làm việc thông thường, tính cả giờ làm thêm, là từ 8 giờ sáng đến khoảng 19 giờ 30 tối. Buổi sáng, tôi thức dậy lúc 6 giờ 30 và buổi tối đi ngủ lúc 23 giờ, nhưng tất cả các buổi tối, trước khi đi ngủ, tôi luôn dành ra 1 tiếng rưỡi để học tiếng Nhật. Ngoài ra, từ khoảng 1 năm rưỡi trở lại đây, tôi theo học lớp online miễn phí có tên Lotus Works. Mỗi tuần một lần, giáo viên người Nhật lại dạy 1 thầy 1 trò qua Skype và còn giao cả bài tập nữa.
Ảnh chụp tại trung tâm thương mại LUCUA Osaka, phía trên ga Osaka (Tháng 3/2017)
Mỗi năm, công ty lại tổ chức cho nhân viên đi du lịch đến thành Himeji một lần (Tháng 4/2016)
Chứng chỉ hoàn thành khoá học KGS Meister – GINO JISSYU (Tháng 2/2020)
Sau gần 5 năm làm việc ở Nhật Bản, tôi thấy rất thích cách làm việc của người Nhật. Từ việc dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp ngăn nắp, báo cáo, chào hỏi…, tất cả mọi thứ đều được thực hiện hết sức nghiêm chỉnh. Chất lượng sản phẩm làm ra cũng luôn vượt trội, việc loại bỏ các sản phẩm không đạt yêu cầu là rất nghiêm khắc. Tôi hi vọng sau khi về nước có thể ứng dụng được vốn tiếng Nhật cũng như kinh nghiệm học được ở Nhật Bản và phát huy trong công việc tại một công ty của Nhật.
Trong một quán nhậu gần kí túc xá (Tháng 5/2020)
Trong một quán nhậu gần kí túc xá (Tháng 5/2020)
Đoạn đường phủ kín những cánh hoa anh đào trên đường đi làm (Tháng 4/2020)
Đoạn đường phủ kín những cánh hoa anh đào trên đường đi làm (Tháng 4/2020)