Kinh nghiệm của tôi (Du học - Nhân lực chất lượng cao)

vol51_img
By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ;Đơn vị hỗ trợ: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, v.v.)

Gặp gỡ sempai số này

Nguyễn Tiến Tâm
  • Năm 2009Tốt nghiệp Trung học phổ thông〈Tỉnh Thái Bình〉
  • Năm 2009Làm nông nghiệp 〈Tỉnh Đắc Nông〉
  • Năm 2010Đi nghĩa vụ quân sự 〈3 năm〉
  • Năm 2012Làm nông nghiệp 〈Tỉnh Đắc Nông〉
  • Năm 2014Nhập học Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông〈Hà Nội〉
  • Năm 2017Vào học trung tâm tiếng Nhật 〈Hà Nội〉
  • Năm 2017Nhập học trường tiếng Nhật / tháng 10 〈TP Sendai tỉnh Miyagi〉
  • Năm 2019Nhập học trường chuyên môn 〈TP Sendai tỉnh Miyagi〉
  • Năm 2020Được nhận vào làm việc tại công ty Sg Motors〈Trở thành nhân viên chính thức từ tháng 4 năm 2021〉

〈Sinh năm 1991 tại tỉnh Thái Bình〉

Anh Tâm khi còn là du học sinh đã tích cực giao lưu, tham gia các tổ chức tình nguyện quốc tế ở Nhật, qua việc giao lưu, tiếng Nhật của anh dần tiến bộ hơn, các mối quan hệ cũng được mở rộng, công việc ở Nhật cũng trở nên suôn sẻ và dễ dàng hơn.

Du học Nhật Bản sau khi từng đi làm ở Việt Nam

Từ khi tôi 10 tuổi, bố mẹ tôi bắt đầu trồng cà phê và hạt tiêu ở Lâm Đồng, thu nhập khoảng 400,000,000 đồng / năm (khoảng 183 vạn yên). Tôi và em trai lớn lên ở Thái Bình cùng ông bà, sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, tôi đi nghĩa vụ quân sự, giúp đỡ bố mẹ và họ hàng làm nông nghiệp. Sau đó tôi vào đại học nhưng bỏ giữa chừng. Một ngày đẹp trời có nắng và không mây, mẹ tôi nghe được thông tin có trung tâm đào tạo để sang Nhật học tập, suy nghĩ một thời gian, tôi đã quyết định dấn chân qua xứ sở mặt trời mọc.

Và như thế, vào năm 26 tuổi, tôi đã nhờ công ty tư vấn du học ở Hà Nội giới thiệu một trường tiếng Nhật ở Sendai. Tôi học tiếng Nhật ở Hà Nội khoảng 4 tháng, lúc mới sang Nhật, tôi gần như không nghe hiểu được những gì người Nhật nói. Phải mất chừng 6 tháng mới dần quen với âm điệu và cách nói chuyện.

Chi phí du học

Tại trường tiếng Nhật〈Tháng 3 năm 2019〉

Chi phí tôi phải trả cho trung tâm tiếng Nhật tại Hà Nội khoảng 100,000,000 đồng (khoảng 46 vạn yên). Số tiền đó bao gồm tiền học phí, tiền tham gia cắm trại, tiền xin cấp tư cách lưu trú, tiền kí túc xá, tiền máy bay sang Nhật v.v. Thêm vào đó, sau khi có tư cách lưu trú, tôi phải đóng thêm 1 năm tiền học phí ở trường tiếng Nhật ở Sendai (khoảng 60 vạn yên = 132,000,000 đồng)

Tổng chi phí bố mẹ tôi đã chi trả trong suốt 3,5 năm tôi du học là khoảng 600,000,000 đồng (khoảng 275 vạn yên), sau khi bắt đầu làm việc ở Nhật, tôi sẽ trả lại khoản tiền đó.

※100 yên=21,910 VND(Thời điểm 15/2/2021)

Tốt nghiệp trường tiếng Nhật rồi vào học trường chuyên môn

Trường chuyên môn kĩ thuật ô tô

Tôi đến Nhật vào tháng 10 năm 2017, sau 1 năm rưỡi học ở trường Tiếng Nhật, tháng 4 năm 2019 tôi đã nhập học trường chuyên môn cũng ở trong thành phố Sendai để học về kĩ thuật ô tô. Tôi học trường chuyên môn trong 2 năm, tiền nhập học là 12 vạn yên, tiền học phí 1 năm là 72 vạn yên. Trước khi tốt nghiệp có một kì thi quốc gia dành cho kĩ sư kĩ thuật ô tô (Bậc 2) nên hiện tại tôi đang học ôn thi.

Được nhận vào làm việc tại công ty mà tôi đang làm thêm hiện tại

Giờ nghỉ trưa ở công ty Sg Motors〈Năm 2018〉

Tôi quyết định trở thành kĩ sư kĩ thuật ô tô bởi tôi đã làm thêm ở một xưởng sửa chữa ô tô tại Sendai và cảm thấy công việc này cũng khá phù hợp. Nơi làm thêm của tôi là “Sg Motors chi nhánh Sendai”, tôi được chị quản lý của công ty du học ở Việt Nam giới thiệu. Chị ấy từng du học ở Sendai nên có quan hệ với chi nhánh đó.

Có khoảng hơn 10 bạn cùng học với tôi ở Hà Nội nhưng chỉ có 4 người bao gồm cả tôi có thành tích học tiếng Nhật nhỉnh hơn (cũng 1 phần may mắn nữa) nên trước khi sang Nhật được giới thiệu với công ty Sg Motors. Khi đó, chị quản lý đã nói rằng “nếu làm việc chăm chỉ ở nơi làm thêm thì có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi tốt nghiệp”.

Đi cùng bạn đến nơi làm thêm bằng xe đạp〈Năm 2018〉

Ở công ty Sg Motors, tôi phụ trách việc sửa chữa xe ô tô, chuẩn bị các công tác kĩ thuật, dọn dẹp v.v. Nếu tôi lấy được chứng chỉ trong kì thi quốc gia sắp tới, tôi có thể phụ trách cả phần kĩ thuật. Thời gian làm việc của tôi là từ thứ 2 đến thứ 6, từ 18 giờ tối (5 tiếng). Trong thời gian nghỉ hè tôi cũng không được làm nhiều hơn (chỉ 28 tiếng/tuần), nhưng tôi nghĩ rằng nếu trở thành nhân viên chính thức thì lương sẽ cao hơn.

Trong số 3 bạn cùng làm ở đó với tôi thì có 2 bạn đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam nên đã trở thành nhân viên chính thức trước tôi từ tháng 4 năm 2019. Tôi cũng tham gia kì thi và phỏng vấn vào tháng 3 năm 2020 và đã được nhận vào làm việc. Đây là công ty có nhiều chi nhánh ở khắp mọi nơi trên đất nước Nhật Bản, tôi được phỏng vấn bởi người phụ trách đến từ Tokyo và hoàn thành cuộc phỏng vấn mà không có vấn đề gì về tiếng Nhật.

Một số hội dành cho người Việt

Bên trái=Sự kiện giao lưu quốc tế có sự giúp đỡ của VYSA〈Ở Miyagi năm 2018〉;Bên phải=Cùng một số bạn của VYSA đi ô tô đến Fukushima〈Năm 2018〉

Tôi tham gia nhiều hoạt động ở Nhật. Qua đó, tôi có thêm nhiều bạn bè và có cơ hội luyện tập tiếng Nhật thực tế. Tiếng nước ngoài sẽ được nâng cao rõ rệt khi chúng ta sử dụng trong đời sống hàng ngày và nó cũng làm cho cuộc sống phong phú hơn, nhiều màu sắc hơn. Tôi muốn giới thiệu với các bạn một số hội dành cho người Việt và các nhóm giao lưu quốc tế.

【VYSA】

Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản. Hội có các nhánh nhỏ tại các địa phương, tôi đã biết đến VYSA Sendai qua Facebook, và tham gia cùng VYSA với một số sự kiện thường niên và một số sự kiện giao lưu quốc tế v.v. Hiện tại thì VYSA đang tạm ngưng hoạt động, nhưng rất mong sẽ trở lại trong thời gian sớm nhất.

Hội Sen TVA tổ chức ăn Tết〈Ở Sendai năm 2020〉

【Sen TVA】

Hội người Việt Nam ở Sendai. Trong các hội người Việt ở các địa phương, đây cũng là một đoàn thể có nhiều hoạt động sôi nổi. Trước đây tôi cũng đã tham gia sự kiện Tết (âm lịch) v.v.

Ngoài hai hội kể trên, tôi cũng có tổ chức ăn uống, đi tham quan với các bạn cùng học ở trung tâm tiếng Nhật ở Hà Nội hoặc trường tiếng Nhật, trường chuyên môn ở Nhật Bản.

Giao lưu quốc tế

Bữa ăn liên hoan ở văn phòng của “heart’s home”. Ngôn ngữ chung là tiếng Nhật và tiếng Anh〈Thành phố Sendai năm 2018〉

Khi mới đến Nhật, tôi hầu như không hiểu những gì người Nhật nói, nhưng nhờ có các hoạt động giao lưu quốc tế, tôi đã quen biết nhiều người Nhật hơn, khả năng tiếng Nhật cũng tăng lên. Hơn nữa, nếu có bạn bè người Nhật thì khi mình hoặc bạn thân gặp khó khăn thì mình cũng có thể xin tư vấn.

【Sing for Joy / 心の港 (heart’s home)】

Sing for joy - Hội tình nguyện của các thành viên đạo Công giáo, thời điểm hiện tại thì có khoảng 50 người tham gia bao gồm người Việt, người Canada, người Philippin, người Indonesia và người Nhật. Mỗi tháng 1-2 lần, khoảng hơn 10 người sẽ đến các nhà dưỡng lão để giao lưu và hát cùng những người cao tuổi. Vào thứ 4 hàng tuần có buổi họp hội, mọi người sẽ vừa ăn bánh kẹo vừa nói chuyện bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật. Tôi cũng có tham gia một nhóm tình nguyện quốc tế khác tên là “心の港” – (“heart’s home”)

Giao lưu với những người Nhật đã quen ở BETOAJI〈Tại một lớp học nấu ăn khác năm 2020〉

【BETOAJI, v.v.】

BETOAJI có nghĩa là “Hương vị Việt Nam”, hội tổ chức lớp dạy nấu món ăn Việt và gây quỹ từ thiện ở các khu vực ở Nhật. Người phụ trách sẽ dạy cách làm món ăn Việt cho những người tham gia đến từ các quốc gia khác nhau. Ở đây, tôi đã gặp được bạn người Nhật và chúng tôi vẫn đang giữ liên lạc với nhau.

Ngoài ra, vào giờ nghỉ giải lao ở Sg Motors, tôi sẽ nói chuyện với vài người, trong đó có cả người Nhật. Cứ như vậy, tôi giao lưu bằng tiếng Nhật ở nhiều hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống nên tiếng Nhật của tôi đã khá lên. Trước khi đến Nhật, tôi không hề tưởng tượng được rằng tôi có thể nói tiếng Nhật như hiện tại.

Cuộc sống thường ngày và sinh hoạt phí

Phòng của tôi và rau hái ở con sông gần nhà

Tôi thích hát nên tôi thường tập hát vào ngày nghỉ. Tôi hát nhạc pop hoặc rock, ballad bằng tiếng Việt và cũng có thể hát được một chút tiếng Nhật. Tôi đi xe đạp từ phòng trọ đến trường chuyên môn mất khoảng 30 phút. Sau khi hết giờ học, tôi về nhà ăn tối, rồi đi mất khoảng 20 phút để đến công ty Sg Motors.

Bảng thu nhập và chi tiêu(Trung bình 1 tháng)

※Bảng thu nhập và chi tiêu trong năm đầu học ở trường chuyên môn ※100 yên=21,910 VND(Thời điểm 15/2/2021)
Thu nhập(Tổng 75,000 yên~85,000 yên)
Làm thêm (1 nơi) 75,000 yên~85,000 yên
Chi tiêu (Tổng 70,000 yên)
Tiền nhà

29,500 yên

※Bao gồm tiền nước cố định 2,500 Yên

※Sống một mình (phòng đơn)

Phí tiêu thụ năng lượng

3,000 yên

※Tổng tiền điện, tiền ga

Tiền điện thoại

3,200 yên

※Cước internet + nghe gọi

Tiền ăn

20,000 yên

※tự nấu

Tạp phí

15,000 yên

※Ăn liên quan, sinh nhật bạn v.v.

Tiền dư, tiết kiệm hàng tháng (10,000 yên)
Tiền dư, tiết kiệm

10,000 yên

※Ngoài các khoản trên thì tiền học phí 720,000 yên (1 năm) do bố mẹ chi trả

Cảng ở ngoại ô thành phố Sendai

Gần trường chuyên môn

Lời khuyên cho các bạn đi sau (kohai)

Trái=Ga Sendai;Phải=Khu mua sắm trong thành phố Sendai

Sau khi trở thành nhân viên chính thức ở Nhật, tôi sẽ gửi tiền cho bố mẹ và đi du lịch nhiều hơn. Hơn nữa, nhu cầu sử dụng các loại xe ô tô ở Việt Nam cũng sẽ tăng lên nên một ngày nào đó tôi muốn mở một nhà máy ô tô của riêng mình, đấy là mơ ước của tôi.

Đối với du học sinh thì tiền là đường sinh mệnh, nếu phải tự trang trải cả tiền học phí và tiền sinh hoạt bằng lương đi làm thêm thì rất khó khăn. Nếu bạn sinh sống ở những khu vực có tiền học phí và tiền nhà rẻ như vùng Tohoku (Đông Bắc Nhật Bản), sống chung với những bạn khác thì bạn có thể sống ở Nhật với mức chi tiêu khoảng 10 vạn yên một tháng, trong đó bao gồm cả tiền học phí. Tuy nhiên, nếu là ở Tokyo, tiền lương làm thêm theo giờ cao nhưng tiền học phí và tiền nhà cũng cao, thì khá là vất vả phải không.

Nếu bạn có kế hoạch trả lại khoản tiền đã vay sau khi đi làm như tôi thì những trải nghiệm bạn có được trong thời đi học sẽ trở thành tài sản của bạn. Những bạn sắp sang Nhật du học hãy cố gắng tham gia nhiều hoạt động nhé. Có như vậy thì bạn sẽ nhanh chóng quen với Nhật Bản và trình độ tiếng Nhật cũng sẽ tăng lên đấy.

Gặp gỡ sempai số này

Nguyễn Tiến Tâm
  • Năm 2009Tốt nghiệp Trung học phổ thông〈Thái Bình〉
  • Năm 2009Làm nông nghiệp 〈Đắc Nông〉
  • Năm 2010Đi nghĩa vụ quân sự 〈3 năm〉
  • Năm 2012Làm nông nghiệp 〈Đắc Nông〉
  • Năm 2014Nhập học Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông〈Hà Nội〉
  • Năm 2017Vào học trung tâm tiếng Nhật 〈Hà Nội〉
  • Năm 2017Nhập học trường tiếng Nhật / tháng 10 〈Sendai〉
  • Năm 2019Nhập học trường chuyên môn 〈Sendai〉
  • Năm 2020Được nhận vào làm việc tại công ty Sg Motors〈Trở thành nhân viên chính thức từ tháng 4 năm 2021〉

〈Sinh năm 1991 tại tỉnh Thái Bình〉

Anh Tâm khi còn là du học sinh đã tích cực giao lưu, tham gia các tổ chức tình nguyện quốc tế ở Nhật, qua việc giao lưu, tiếng Nhật của anh dần tiến bộ hơn, các mối quan hệ cũng được mở rộng, công việc ở Nhật cũng trở nên suôn sẻ và dễ dàng hơn.

Du học Nhật Bản sau khi từng đi làm ở Việt Nam

Từ khi tôi 10 tuổi, bố mẹ tôi bắt đầu trồng cà phê và hạt tiêu ở Lâm Đồng, thu nhập khoảng 400,000,000 đồng / năm (khoảng 183 vạn yên). Tôi và em trai lớn lên ở Thái Bình cùng ông bà, sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, tôi đi nghĩa vụ quân sự, giúp đỡ bố mẹ và họ hàng làm nông nghiệp. Sau đó tôi vào đại học nhưng bỏ giữa chừng. Một ngày đẹp trời có nắng và không mây, mẹ tôi nghe được thông tin có trung tâm đào tạo để sang Nhật học tập, suy nghĩ một thời gian, tôi đã quyết định dấn chân qua xứ sở mặt trời mọc.

Và như thế, vào năm 26 tuổi, tôi đã nhờ công ty tư vấn du học ở Hà Nội giới thiệu một trường tiếng Nhật ở Sendai. Tôi học tiếng Nhật ở Hà Nội khoảng 4 tháng, lúc mới sang Nhật, tôi gần như không nghe hiểu được những gì người Nhật nói. Phải mất chừng 6 tháng mới dần quen với âm điệu và cách nói chuyện.

Chi phí du học

Chi phí tôi phải trả cho trung tâm tiếng Nhật tại Hà Nội khoảng 100,000,000 đồng (khoảng 46 vạn yên). Số tiền đó bao gồm tiền học phí, tiền tham gia cắm trại, tiền xin cấp tư cách lưu trú, tiền kí túc xá, tiền máy bay sang Nhật v.v. Thêm vào đó, sau khi có tư cách lưu trú, tôi phải đóng thêm 1 năm tiền học phí ở trường tiếng Nhật ở Sendai (khoảng 60 vạn yên = 132,000,000 đồng)

Tổng chi phí bố mẹ tôi đã chi trả trong suốt 3,5 năm tôi du học là khoảng 600,000,000 đồng (khoảng 275 vạn yên), sau khi bắt đầu làm việc ở Nhật, tôi sẽ trả lại khoản tiền đó.

※100 yên=21,910 VND(Thời điểm 15/2/2021)

Tại trường tiếng Nhật〈Tháng 3 năm 2019〉

Tốt nghiệp trường tiếng Nhật rồi vào học trường chuyên môn

Tôi đến Nhật vào tháng 10 năm 2017, sau 1 năm rưỡi học ở trường Tiếng Nhật, tháng 4 năm 2019 tôi đã nhập học trường chuyên môn cũng ở trong thành phố Sendai để học về kĩ thuật ô tô. Tôi học trường chuyên môn trong 2 năm, tiền nhập học là 12 vạn yên, tiền học phí 1 năm là 72 vạn yên. Trước khi tốt nghiệp có một kì thi quốc gia dành cho kĩ sư kĩ thuật ô tô (Bậc 2) nên hiện tại tôi đang học ôn thi.

Trường chuyên môn kĩ thuật ô tô

Được nhận vào làm việc tại công ty mà tôi đang làm thêm hiện tại

Tôi quyết định trở thành kĩ sư kĩ thuật ô tô bởi tôi đã làm thêm ở một xưởng sửa chữa ô tô tại Sendai và cảm thấy công việc này cũng khá phù hợp. Nơi làm thêm của tôi là “Sg Motors chi nhánh Sendai”, tôi được chị quản lý của công ty du học ở Việt Nam giới thiệu. Chị ấy từng du học ở Sendai nên có quan hệ với chi nhánh đó.

Có khoảng hơn 10 bạn cùng học với tôi ở Hà Nội nhưng chỉ có 4 người bao gồm cả tôi có thành tích học tiếng Nhật nhỉnh hơn (cũng 1 phần may mắn nữa) nên trước khi sang Nhật được giới thiệu với công ty Sg Motors. Khi đó, chị quản lý đã nói rằng “nếu làm việc chăm chỉ ở nơi làm thêm thì có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi tốt nghiệp”.

Giờ nghỉ trưa ở công ty Sg Motors〈Năm 2018〉

Ở công ty Sg Motors, tôi phụ trách việc sửa chữa xe ô tô, chuẩn bị các công tác kĩ thuật, dọn dẹp v.v. Nếu tôi lấy được chứng chỉ trong kì thi quốc gia sắp tới, tôi có thể phụ trách cả phần kĩ thuật. Thời gian làm việc của tôi là từ thứ 2 đến thứ 6, từ 18 giờ tối (5 tiếng). Trong thời gian nghỉ hè tôi cũng không được làm nhiều hơn (chỉ 28tiếng/tuần), nhưng tôi nghĩ rằng nếu trở thành nhân viên chính thức thì lương sẽ cao hơn.

Trong số 3 bạn cùng làm ở đó với tôi thì có 2 bạn đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam nên đã trở thành nhân viên chính thức trước tôi từ tháng 4 năm 2019. Tôi cũng tham gia kì thi và phỏng vấn vào tháng 3 năm 2020 và đã được nhận vào làm việc. Đây là công ty có nhiều chi nhánh ở khắp mọi nơi trên đất nước Nhật Bản, tôi được phỏng vấn bởi người phụ trách đến từ Tokyo và hoàn thành cuộc phỏng vấn mà không có vấn đề gì về tiếng Nhật.

Đi cùng bạn đến nơi làm thêm bằng xe đạp〈Năm 2018〉

Một số hội dành cho người Việt

Tôi tham gia nhiều hoạt động ở Nhật. Qua đó, tôi có thêm nhiều bạn bè và có cơ hội luyện tập tiếng Nhật thực tế. Tiếng nước ngoài sẽ được nâng cao rõ rệt khi chúng ta sử dụng trong đời sống hàng ngày và nó cũng làm cho cuộc sống phong phú hơn, nhiều màu sắc hơn. Tôi muốn giới thiệu với các bạn một số hội dành cho người Việt và các nhóm giao lưu quốc tế.

【VYSA】

Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản. Hội có các nhánh nhỏ tại các địa phương, tôi đã biết đến VYSA Sendai qua Facebook, và tham gia cùng VYSA với một số sự kiện thường niên và một số sự kiện giao lưu quốc tế v.v. Hiện tại thì VYSA đang tạm ngưng hoạt động, nhưng rất mong sẽ trở lại trong thời gian sớm nhất.

Bên trái=Sự kiện giao lưu quốc tế có sự giúp đỡ của VYSA〈Ở Miyagi năm 2018〉;Bên phải=Cùng một số bạn của VYSA đi ô tô đến Fukushima〈Năm 2018〉

【Sen TVA】

Hội người Việt Nam ở Sendai. Trong các hội người Việt ở các địa phương, đây cũng là một đoàn thể có nhiều hoạt động sôi nổi. Trước đây tôi cũng đã tham gia sự kiện Tết (âm lịch) v.v.

Ngoài hai hội kể trên, tôi cũng có tổ chức ăn uống, đi tham quan với các bạn cùng học ở trung tâm tiếng Nhật ở Hà Nội hoặc trường tiếng Nhật, trường chuyên môn ở Nhật Bản.

Hội Sen TVA tổ chức ăn Tết〈Ở Sendai năm 2020〉

Giao lưu quốc tế

Khi mới đến Nhật, tôi hầu như không hiểu những gì người Nhật nói, nhưng nhờ có các hoạt động giao lưu quốc tế, tôi đã quen biết nhiều người Nhật hơn, khả năng tiếng Nhật cũng tăng lên. Hơn nữa, nếu có bạn bè người Nhật thì khi mình hoặc bạn thân gặp khó khăn thì mình cũng có thể xin tư vấn.

【Sing for Joy / 心の港 (heart’s home)】

Sing for joy - Hội tình nguyện của các thành viên đạo Công giáo, thời điểm hiện tại thì có khoảng 50 người tham gia bao gồm người Việt, người Canada, người Philippin, người Indonesia và người Nhật. Mỗi tháng 1-2 lần, khoảng hơn 10 người sẽ đến các nhà dưỡng lão để giao lưu và hát cùng những người cao tuổi. Vào thứ 4 hàng tuần có buổi họp hội, mọi người sẽ vừa ăn bánh kẹo vừa nói chuyện bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật. Tôi cũng có tham gia một nhóm tình nguyện quốc tế khác tên là “心の港” – (“heart’s home”)

Bữa ăn liên hoan ở văn phòng của “heart’s home”. Ngôn ngữ chung là tiếng Nhật và tiếng Anh〈Thành phố Sendai năm 2018〉

【BETOAJI, v.v.】

BETOAJI có nghĩa là “Hương vị Việt Nam”, hội tổ chức lớp dạy nấu món ăn Việt và gây quỹ từ thiện ở các khu vực ở Nhật. Người phụ trách sẽ dạy cách làm món ăn Việt cho những người tham gia đến từ các quốc gia khác nhau. Ở đây, tôi đã gặp được bạn người Nhật và chúng tôi vẫn đang giữ liên lạc với nhau.

Ngoài ra, vào giờ nghỉ giải lao ở Sg Motors, tôi sẽ nói chuyện với vài người, trong đó có cả người Nhật. Cứ như vậy, tôi giao lưu bằng tiếng Nhật ở nhiều hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống nên tiếng Nhật của tôi đã khá lên. Trước khi đến Nhật, tôi không hề tưởng tượng được rằng tôi có thể nói tiếng Nhật như hiện tại.

Giao lưu với những người Nhật đã quen ở BETOAJI〈Tại một lớp học nấu ăn khác năm 2020〉

Cuộc sống thường ngày và sinh hoạt phí

Tôi thích hát nên tôi thường tập hát vào ngày nghỉ. Tôi hát nhạc pop hoặc rock, ballad bằng tiếng Việt và cũng có thể hát được một chút tiếng Nhật. Tôi đi xe đạp từ phòng trọ đến trường chuyên môn mất khoảng 30 phút. Sau khi hết giờ học, tôi về nhà ăn tối, rồi đi mất khoảng 20 phút để đến công ty Sg Motors.

Phòng của tôi và rau hái ở con sông gần nhà

Bảng thu nhập và chi tiêu(Trung bình 1 tháng)

※Bảng thu nhập và chi tiêu trong năm đầu học ở trường chuyên môn ※100 yên=21,910 VND(Thời điểm 15/2/2021)
Thu nhập(Tổng 75,000 yên~85,000 yên)
Làm thêm (1 nơi) 75,000 yên~85,000 yên
Chi tiêu (Tổng 70,000 yên)
Tiền nhà

29,500 yên

※Bao gồm tiền nước cố định 2,500 Yên

※Sống một mình (phòng đơn)

Phí tiêu thụ năng lượng

3,000 yên

※Tổng tiền điện, tiền ga

Tiền điện thoại

3,200 yên

※Cước internet + nghe gọi

Tiền ăn

20,000 yên

※tự nấu

Tạp phí

15,000 yên

※Ăn liên quan, sinh nhật bạn v.v.

Tiền dư, tiết kiệm hàng tháng (10,000 yên)
Tiền dư, tiết kiệm

10,000 yên

※Ngoài các khoản trên thì tiền học phí 720,000 yên (1 năm) do bố mẹ chi trả

Cảng ở ngoại ô thành phố Sendai

Gần trường chuyên môn

Lời khuyên cho các bạn đi sau (kohai)

Sau khi trở thành nhân viên chính thức ở Nhật, tôi sẽ gửi tiền cho bố mẹ và đi du lịch nhiều hơn. Hơn nữa, nhu cầu sử dụng các loại xe ô tô ở Việt Nam cũng sẽ tăng lên nên một ngày nào đó tôi muốn mở một nhà máy ô tô của riêng mình, đấy là mơ ước của tôi.

Đối với du học sinh thì tiền là đường sinh mệnh, nếu phải tự trang trải cả tiền học phí và tiền sinh hoạt bằng lương đi làm thêm thì rất khó khăn. Nếu bạn sinh sống ở những khu vực có tiền học phí và tiền nhà rẻ như vùng Tohoku (Đông Bắc Nhật Bản), sống chung với những bạn khác thì bạn có thể sống ở Nhật với mức chi tiêu khoảng 10 vạn yên một tháng, trong đó bao gồm cả tiền học phí. Tuy nhiên, nếu là ở Tokyo, tiền lương làm thêm theo giờ cao nhưng tiền học phí và tiền nhà cũng cao, thì khá là vất vả phải không.

Nếu bạn có kế hoạch trả lại khoản tiền đã vay sau khi đi làm như tôi thì những trải nghiệm bạn có được trong thời đi học sẽ trở thành tài sản của bạn. Những bạn sắp sang Nhật du học hãy cố gắng tham gia nhiều hoạt động nhé. Có như vậy thì bạn sẽ nhanh chóng quen với Nhật Bản và trình độ tiếng Nhật cũng sẽ tăng lên đấy.

Trái=Ga Sendai;Phải=Khu mua sắm trong thành phố Sendai