Du lịch - ăn uống

Quần thể Đền Ise và dãy phố “Okage Yokocho” có từ thời Edo

00:コラージュ
23/03/2021

Bài viết do Cơ quan Xúc Tiến Du Lịch Nhật Bản (JNTO) cùng KOKORO đồng thực hiện

Quần thể Đền Ise (Ise jingu) nằm tại thành phố Ise tỉnh Mie, được xây dựng từ khoảng 2000 năm trước đây và được tất cả người dân Nhật Bản biết đến. Vào thời kì Edo (1603~1868), phong trào đi lễ Đền Ise bùng nổ, phương tiện đi lại lúc đó không có gì ngoài ngựa và đi bộ nhưng rất nhiều người trên toàn quốc đã đổ về Đền Ise. Ngày nay, bên cạnh đền có thêm dãy phố tái hiện lại quang cảnh thời Edo bấy giờ tên là “Oharai machi” và “Okage yokocho”, bạn có thể thỏa sức ăn uống trong các hàng quán, mua sắm, tận hưởng thú vui vừa đi vừa ăn.

Geku (Đền ngoài) – 5 ngôi đền trong khu rừng thần bí

Quần thể Đền Ise・Lối vào Geku – Đền ngoài

Tôi làm thực tập kỹ năng ở tỉnh Mie đến năm nay là năm thứ 3 nhưng trước đây tôi đã không biết ở tỉnh Mie có quần thể Đền Ise (Ise jingu). Lần này được một bạn lưu học sinh người Việt (đã sống ở Nhật trên 10 năm) thường làm việc cùng người Nhật giới thiệu nên tôi đã quyết định đến thăm quần thể Đền Ise và khu phố “Okage yokocho”.

Cổng torii của Geku – Đền ngoài

Cây có rêu mọc ngay sát phần gốc (Geku – Đền ngoài)

Quần thể Đền Ise gồm hai phần đền có tên gọi là Naiku (đền trong) và Geku (đền ngoài). Vào Geku trước rồi vào Naiku là thứ tự đúng từ ngày xưa nên tôi cũng đã vào từ Geku. Bước vào khuôn viên đền, tôi thấy một cái cổng torii rất to nên đã cúi đầu chào. Từ cổng trở vào có rất nhiều cây cổ thụ to nên không gian nơi đây giống như một khu rừng thần bí.

Lối vào Shogu (chính điện). Từ đây không nhìn được vào sâu bên trong (Khu vực cấm quay phim chụp ảnh)

Geku (đền ngoài) có tên gọi đầy đủ là Tokouke Daijingu. Phần trung tâm của Đền là khu Shogu (chính điện) thờ thần Toyoukeno Oomikami. Vị thần này cai quản việc ăn mặc ở và các hoạt động sản xuất của người Nhật Bản. Đây là một ngôi đền đơn sơ nhưng đầy thần bí.

Có những ngôi đền nhỏ

Betsugu (Đền nhỏ) của Geku có tên “Takanomiya”

Ở Geku, ngoài khu Shogu (chính điện) còn có 4 đền nhỏ. Sau khi lễ ở Shogu, nhiều người đi thăm cả các đền nhỏ khác. Đi xung quanh khuôn viên của đền dưới những tán cây um tùm là một cuộc hành trình khá dài.

 

Quần thể Đền Ise – Geku (đền ngoài)
Địa chỉ 279 Toyonaka-cho, Isei-shi
Thời gian mở cửa 5:00~18:00 (tháng 5~tháng 8 mở cửa đến 19:00, tháng 10~tháng 12 mở cửa đến 17:00)
Ngày nghỉ Mở cửa quanh năm
Vé vào đền Miễn phí

Cách đi đến quần thể Đền Ise

Cột chỉ dẫn cách đi tới Geku (ở trước ga Ujiyamada)

Xuất phát từ Tokyo, Nagoya

Bạn có thể đi tàu điện Kintetsu hoặc JR từ ga Nagoya (mất khoảng 90 phút). Sau đó xuống ga gần Geku nhất, có tên là “Iseshi” rồi đi bộ khoảng 5 phút là tới Geku.

Xuất phát từ Osaka, Kyoto

Đi từ Osaka hoặc Kyoto thì xuống ga Ujiyamada (Kintetsu) sẽ rất tiện. Từ ga đi bộ khoảng 10 phút là tới Geku. Nếu không muốn đi Geku mà chỉ đi Naiku thôi thì từ ga Ujiyamada đi xe buýt khoảng 10 phút là tới. Tôi đã đi bộ từ ga Ujiyamada đến Geku.

Bản đồ khu vực Geku (hình ảnh do Hiệp hội du lịch thành phố Ise cung cấp)

Bản đồ khu vực Geku (hình ảnh do Hiệp hội du lịch thành phố Ise cung cấp)

Từ Geku đi Naiku

Tôi và bạn tôi đã nhận sách hướng dẫn và bản đồ tại Quầy hướng dẫn tham quan ở phía trước Geku. Ngay bên cạnh đó có điểm dừng xe buýt nên tôi đã lên xe và di chuyển đến Naiku. Từ bến Gekumae đến bến Naikumae mất khoảng 20 phút và giá vé là 440 yên (khoảng 93,000 VND).

※100 yên = 21,146 VND (Thời điểm 18/3/2021)

Vị trí của Geku (đền ngoài) và Naiku (đền trong) (hình ảnh do Hiệp hội du lịch thành phố Ise cung cấp)

Mỳ udon Ise và “Tekone zushi”

Phố Oharai machi

Sau khi xuống bến Naikumae, đi bộ một chút là bạn sẽ thấy một cái cổng torii rất lớn của Naiku. Tôi đi bộ từ sáng nên đã thấm mệt, tôi quyết định nghỉ một chút và ăn gì đó lót dạ.

Đối diện với cổng torri có một lối đi vào phố mua sắm ở phía bên trái. Đây là con phố “Oharai machi” với hàng chục cửa hàng và quán ăn san sát tái hiện lại quang cảnh của thời Edo. Có trên 50 cửa hàng của một phần khu phố này và khu liền kề được gọi là “Okage yokocho”. Cũng có nhiều khách tham quan đã gộp “Oharai machi” và “Okage yokocho” lại và gọi chung là “Okage yokocho”.

Quán ăn “Mỳ udon Ise Okunoya”

Tôi sẽ nói kĩ hơn về “Okage yokocho” ở phía dưới. Cả hai chúng tôi đều tìm những món ăn dân dã của Ise là “mỳ udon Ise” và “Tekone zushi”, chúng tôi đã vào quán ăn có tên là “Mỳ udon Ise Okunoya”.

Tại quán Okunoya, bạn sẽ gọi món bằng cách bấm vào hình ảnh có trong máy tính bảng (tablet), nên nếu không đọc được tiếng Nhật thì cũng không sao (tôi thì đọc được một chút). Có rất nhiều thực đơn cho bạn lựa chọn: Set Tekone zushi (tekonezushi cỡ thường + mỳ udon Ise cỡ nhỏ + canh) 1,400 yên (đã bao gồm thuế) ▽Set Tekone zushi nhỏ (Tekone zushi cỡ nhỏ + mỳ udon Ise cỡ thường + canh) 1,300 yên (đã bao gồm thuế) ▽Mỳ udon Ise 500 yên ▽Mỳ udon Ise tempura (có thêm tempura bên trên) 850 yên.

“Tekone zushi” là món cơm trộn giấm (cơm có vị hơi chua dùng để làm sushi), phía trên có sashimi cá ngừ vằn. Cá ngừ vằn đã được ướp sốt ăn với cơm trộn giấm rất hợp.

Mỳ udon Ise có đặc trưng là sợi mỳ udon sẽ to hơn sợi thông thường. Hơn nữa, đây không phải là loại udon có nước xúp, nó được ăn cùng nước sốt sệt làm từ nước tương (shoyu). Nhân tiện, cũng có ý kiến cho rằng món Cao lầu ở Hội An có nguồn gốc từ mỳ udon Ise.

Tôi và bạn người Việt của tôi đều cực kì ấn tượng vì mỳ udon Ise quá ngon. Xin cảm ơn ạ!

Mỳ udon Ise Okunoya
Địa chỉ 18 Ujiimazaike-cho, Isei-shi
Điện thoại 0596-22-2589
Thời gian mở cửa 11:00~16:00 (có thể kéo dài thời gian khi đông khách)
Ngày nghỉ Mở cửa quanh năm

Thuê kimono

Sau khi ấm bụng, tôi đi tới chỗ thuê kimono ở gần đó có tên là “Yumekomachi”. Gói thuê rẻ nhất là 3,980 yên, nếu đặt trước qua mạng thì chỉ 3,500 yên (đã bao gồm thuế). Gói này bao gồm tiền công mặc kimono (thường thì mình không thể tự mặc) và tiền phụ kiện đi kèm kiểu Nhật như túi xách, guốc gỗ v.v.

Ảnh chụp trong cửa hàng sau khi tôi được nhân viên mặc kimono cho

Khi tôi đang phân vân không biết nên chọn bộ kimono nào thì chị nhân viên xinh đẹp của cửa hàng đã cùng tôi chọn bộ này. Mặc kimono mất khoảng 30 phút. Ở đây cũng có thêm set làm tóc (1,500 yên).

Yumekomachi
Địa chỉ 96-10 Ujinakanokiri-cho, Isei-shi
Điện thoại 0596-63-6621
Thời gian mở cửa 9:00~17:00
Ngày nghỉ Không cố định

Quần thể Đền Ise – Naiku

Sau khi chuẩn bị xong, với bộ kimono này tôi đã sẵn sàng vào Naiku. Tôi quay lại cổng torii đã nhìn thấy lúc nãy. Tôi đi qua cầu Uji bắc qua con sông Isuzu. Cây cầu này được cho là điểm kết nối giữa thần linh và con người.

Sông Isuzu nhìn từ cầu Uji

Cầu Uji

Naiku có tên chính thức là “Kotai jingu”, bao gồm khu Shogu (chính điện) và 10 Betsugu (đền nhỏ). Tại đây tôi cũng bắt đầu lễ từ Shogu. Sau khi qua cầu Uji, đi tiếp về phía bên tay phải, tôi đi theo dòng người hướng về phía Shogu. Một phần của dòng người rẽ vào lối nhỏ trên đường tới Shogu nên tôi cũng đi theo, tôi đã tới gần sông Isuzu! Có nhiều người rửa tay ở đây trước khi vào lễ.

Từ sông Isuzu, tôi quay lại con đường lúc nãy, tôi lại đi theo dòng người và lần này đã đi tới khu bán đồ lưu niệm của đền. Ở đây có nhiều người mua bùa may mắn (có nhiều mức giá dao động khoảng 1,000 yên).

Lối vào Shogu của Naiku (Khu vực bên trong cấm quay phim chụp ảnh)

Khu Shogu (chính điện) của Naiku (đền trong) thờ một vị thần rất nổi tiếng ở Nhật Bản tên là Amaterasu Oomikami. Từ thời Edo, nhiều người dân Nhật Bản đã đến đền này để lễ thần.

Sau khi rời khỏi Shogu, tôi đi dạo trong khuôn viên và thấy hoa mơ đã nở. Trông giống hoa anh đào (sakura) nhỉ.

Quần thể Đền Ise – Naiku (đền trong)
Địa chỉ 伊勢市宇治館町1
Thời gian mở cửa 5:00~18:00 (tháng 5~tháng 8 mở cửa đến 19:00, tháng 10~ tháng 12 mở cửa đến 17:00)
Ngày nghỉ Mở cửa quanh năm
Vé vào đền Miễn phí

“Okage yokocho” và “Oharai machi”

Sau khi dời khỏi Naiku, tôi quay lại khu phố thời Edo là “Oharai machi” và “Okage yokocho”. Ở đây, ngoài những hàng quán phục vụ ăn tại quán thì có cả những quán phục vụ đồ ăn để vừa đi vừa ăn. Không khí xung quanh như những gian hàng đồ ăn tại lễ hội, cảm giác vừa đi vừa ăn cũng rất thú vị.

Bánh mitarashi (300 yên 2 que), bánh gạo shoyu (140 yên 1 cái)

Chả bạch tuộc (chả cá) 550 yên v.v.

Thịt xiên nướng (500 yên) v.v.

“Okage yokocho”

Cửa hàng bánh kẹo lâu đời ở Okage yokocho. Tại đây có bán các loại bánh kẹo của Nhật từ ngày xưa như bánh gạo tẻ (senbei), bánh gạo nếp (okaki) v.v.

Okage yokocho còn có sân khấu ngoài trời, vào hôm tôi đi đã có một buổi biểu diễn nhạc truyền thống của Nhật bằng trống (miễn phí).

Tại đây cũng có nhiều ghế được đặt ở khắp mọi nơi để khách tham quan có thể ngồi nghỉ chân và ăn uống.

Okage yokocho
Địa chỉ Ujinakanokiri-cho, Isei-shi
Điện thoại 0596-23-8838
Thời gian mở cửa 9:30~17:30 (tháng 11~tháng 2 mở cửa đến 17:00)
Số lượng cửa hàng Chỉ riêng Okage yokocho có trên 50 cửa hàng

Vừa đi bộ vừa ăn

Ở Okage yokocho có một cửa hàng mà mọi người đứng xếp hàng dài. Tôi cũng đứng vào xếp hàng…

Đây là cửa hàng bán bánh khoai tây (korokke) và thịt băm chiên xù (minchi katsu). Cửa hàng này có tên là “Butasute”. 1 cái bánh khoai tây 100 yên, 1 miếng thịt băm chiên xù 160 yên (đã bao gồm thuế), tôi thấy giá cả cũng phải chăng. Tôi đã mua bánh khoai tây rồi ăn bên ngoài cửa hàng. Bạn cũng có thể ăn cơm thịt bò (gyudon) (1,000 yên) hoặc lẩu bò (sukiyaki) bên trong cửa hàng.

Butasute
Địa chỉ 52 Ujinakanokiri-cho, Isei-shi
Số điện thoại 0596-23-8803
Thời gian mở cửa 9:30~17:30 (thời gian ăn uống bên trong 11:00~last order 17:00)
Ngày nghỉ Mở cửa quanh năm

Tôi đã mua “Xúc xích xoắn” ở một gian hàng ở Okage yokocho (500 yên)

“Oisemairi” của hôm nay đã ăn rất nhiều, đi bộ rất nhiều (nghe nói người Nhật gọi việc đi lễ quần thể Đền Ise là “Oisemairi”). Có một cửa hàng sắp tới giờ đóng cửa. Cửa hàng này có tên là “Akafuku” (cửa hàng chính), được ra đời vào năm 1707. Còn căn nhà này có từ khoảng 140 năm trước đây.

Sản phẩm chủ lực của cửa hàng này là bánh mochi được gói trong đậu đỏ nghiền (anko). Đây là món bánh truyền thống đã được biết đến trên khắp đất nước Nhật Bản từ thời Edo đến nay.

Tôi mua 2 cái bánh với giá 220 yên rồi thử ăn trong cửa hàng. Nó rất ngon! Chúng cũng được mua về làm quà, hộp 8 cái 760 yên, hộp 12 cái 1,100 yên.

Akafuku (cửa hàng chính)
Địa chỉ 26 Ujinakanokiri-cho, Isei-shi
Điện thoại 0596-22-7000
Thời gian mở cửa 5:00~17:00
Ngày nghỉ Mở cửa quanh năm

Dạ dày và tinh thần của tôi đều đã mãn nguyện, chuyến tham quan nho nhỏ của tôi trong ngày hôm nay sẽ kết thúc ở đây. Tôi trả lại kimono, mua hàu ở một cửa hàng bán hải sản ở phố Oharai machi rồi quay lại ga Ujiyamada bằng xe buýt.

Quần thể Đền Ise và Okage yokocho chưa được nhiều người Việt Nam biết đến nhưng tôi đã có một trải nghiệm tuyệt vời và học được thêm rất nhiều điều ở đây. Tôi hy vọng nơi đây sẽ được nhiều người Việt biết đến hơn.

*Bài viết này được thực hiện với sự hợp tác của JNTO.

Các thông tin chi tiết về du lịch Nhật Bản của JNTO (tiếng Việt)

Các thông tin chi tiết về du lịch, tham quan Ise của JNTO (tiếng Việt)

Người viết bài

Chu Thị Mức

Mức quê ở Bắc Ninh. Cô đang thực tập kỹ năng tại tỉnh Mie từ năm 2018. Cô được một người bạn của bạn đã sinh sống ở Nhật trên 10 năm giới thiệu nên đã đến thăm quần thể Đền Ise.