Kinh nghiệm của tôi (Thực tập kỹ năng - Kỹ năng đặc định)

vol75_01
By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ;Đơn vị hỗ trợ: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, v.v.)
 
Giang là một thực tập sinh kỹ năng đang làm việc tại nhà máy, đã có thể đến Nhật Bản mà không phải trả một khoản nợ lớn nhờ đi qua một công ty phái cử có chi phí thấp ở Việt Nam. Nghiệp đoàn ở Nhật Bản cũng hỗ trợ hết mình cho công việc và cuộc sống của Giang. Chúng tôi xin giới thiệu về cuộc sống ở Nhật của Giang và sự hỗ trợ của nghiệp đoàn.

Gặp gỡ sempai số này

Nguyễn Hương Giang

  • Năm 2018Tốt nghiệp trung học phổ thông (tỉnh Lạng Sơn)
  • Năm 2018Nhân viên cửa hàng cà phê (tỉnh Lạng Sơn)
  • Năm 2020Đăng ký công ty phái cử (học trong 9 tháng)
  • Năm 2021Đến Nhật Bản → Đào tạo → Thực tập kỹ năng tại nhà máy (tỉnh Aichi)
〈Sinh năm 2000, tại tỉnh Lạng Sơn〉

Đi qua công ty phái cử chi phí thấp

Tại trung tâm tiếng Nhật của JVNET

Bố mẹ mình là nông dân trồng lúa mì và rau củ, thu nhập hàng năm chỉ khoảng 50.000.000 đồng. Vì vậy mình đã quyết tâm trở thành thực tập sinh kỹ năng để có thể làm việc tại Nhật Bản và hỗ trợ kinh tế cho bố mẹ mình.

Mình đã đăng ký đi thực tập kỹ năng qua công ty phái cử JVNET ở Hà Nội. Chi phí phải trả cho công ty khoảng 110.000.000 VND, rẻ hơn so với nhiều công ty phái cử khác. Mình đã học tiếng Nhật tại JVNET trong 9 tháng và đến Nhật Bản vào tháng 1 năm 2021.

Chi phí này là số tiền mà “Nghiệp đoàn JOE”, một đoàn thể quản lý ở Nhật Bản (nghiệp đoàn) đã ký hợp tác với JVNET. Nếu bạn trao đổi với nghiệp đoàn JOE bằng tiếng Việt, bạn sẽ được giới thiệu các công ty phái cử hiện đang liên kết với nghiệp đoàn.

Nội dung công việc và mức lương

Đi ăn cùng với các sempai người Brazil vào ngày nghỉ

Mình đang thực tập kỹ năng tại một nhà máy sản xuất lò xo (tỉnh Aichi). Mình làm việc trong dây chuyền sản xuất các sản phẩm bằng nhựa dẻo sử dụng cho bộ phận ô tô và mình phụ trách việc kiểm tra bằng mắt các sản phẩm được sản xuất ra. Vì công việc này yêu cầu phải đứng liên tục, cho nên đến khi quen công việc thì mình cảm thấy rất vất vả.

  • ・ Trong dây chuyền của mình có 10 người phụ trách kiểm tra sản phẩm (8 người Brazil và 2 người Việt Nam). Năm người làm việc trong một ca.
  • ・ Có ca ngày (8: 30-17: 25) và ca đêm (21: 00-6: 00), và mình phải làm ca đêm 10 lần / tháng.
  • ・ Từ ký túc xá đến công ty khoảng 3 km, và mình đi làm bằng xe đạp. Vào những ngày mưa, mình mặc áo mưa và đạp xe đạp đến chỗ làm.
  • ・ Lương về tay hàng tháng của mình khoảng 150.000 yên. Những tháng ít tăng ca thì thu nhập sẽ ít hơn từ 30.000 – 40.000 yên.
Chi tiêu của mình (Trung bình 1 tháng)

※100 yên=16.930 VNĐ(tỷ giá ngày 17/07/2022)

Thu nhập : 150,000 yên
Lương về tay 150,000 yên
*Đây là số tiền sau khi đã trừ đi thuế, bảo hiểm và tiền ký túc xá
Chi tiêu : 60,000 yên
Nước・Điện・Ga・Wi-Fi 15,000 yên
Tiền ăn 35,000 yên
Tiền ăn ngoài・Chi phí khác 10,000 yên
Tiết kiệm mỗi tháng : 90,000 yên
*Khoảng một nửa tiền tiết kiệm dùng để gửi về nhà

Giao lưu bằng tiếng Nhật

Đi ăn Macdonald cùng với bạn Hayashi vào ngày nghỉ

Trong giờ giải lao, mình thường trò chuyện với các sempai người Brazil bằng tiếng Nhật. Các chị ấy đã sống ở Nhật Bản một thời gian dài và nói tiếng Nhật rất giỏi. Thỉnh thoảng tụi mình đi ăn cùng nhau vào những ngày nghỉ.

Ngoài ra, trước đây mình thường nói chuyện với một bạn trẻ người Nhật tên là Hayashi. Hayashi đã dạy việc và cả tiếng Nhật cho mình rất tận tình. Hiện giờ cô ấy đang làm việc ở một công ty khác, nhưng chúng mình vẫn giữ liên lạc trên Instagram và thỉnh thoảng gặp nhau vào những ngày nghỉ.

Hỗ trợ của Nghiệp đoàn

Ghế và bàn học mình đã mua ở cửa hàng đồ cũ với giá rẻ

Nghiệp đoàn thực tập kỹ năng của mình (đoàn thể quản lý) là Nghiệp đoàn JOE, và người phụ trách người Nhật Bản đến gặp mình mỗi tháng một lần cùng với phiên dịch viên (người Việt Nam) và hỏi thăm mình xem có gặp vấn đề gì khó khăn trong công việc và cuộc sống hay không?

  • ・ Mình được hướng dẫn cách đi tàu hoặc xe buýt khi đi chơi xa.
  • ・ Khi mình trao đổi ​với người phiên dịch về việc điều trị mụn trứng cá, anh ấy đã đưa mình đến phòng khám bằng ô tô và phiên dịch cho mình.
  • ・ Khi mình hỏi ý kiến người ​​phiên dịch về bàn ghế cho việc học, anh ấy đã chở mình đến cửa hàng đồ cũ bằng ô tô và chở những đồ đã mua về ký túc xá giúp mình.

Học tiếng Nhật 4 tiếng mỗi ngày

Học tiếng Nhật 4 tiếng mỗi ngày ở ký túc xá này

Mình đã học tiếng Nhật 9 tháng trước khi đến Nhật Bản. Sau khi sang Nhật, mình tiếp tục học cho tương lai sau này. Vào ngày thường, mình học ở nhà từ 3 đến 4 tiếng, còn vào các ngày nghỉ thì mình học 8 tiếng. Sáu tháng sau khi đến Nhật Bản, mình đã thi đỗ N3 trong kỳ thi Năng lực Nhật ngữ (JLPT), và bây giờ mình đang nỗ lực học để đạt được trình độ N2.

Ban đầu, khi nói chuyện với người Nhật tại nơi làm việc, mình hầu như không thể nghe được những gì họ nói. Vì vậy, mình thường xem các video trên YouTube (chương trình dạy nấu ăn) của người Nhật nhiều lần mỗi ngày và bắt chước các câu tiếng Nhật trong đó. Mình thấy rằng phương pháp này phù hợp với mình nhất. Ngoài ra, nếu có điều gì không hiểu trong tiếng Nhật, mình sẽ hỏi bạn Hayashi.

Những người bạn Việt Nam

Tổ chức ăn uống tại phòng trong ký túc xá

Mình sống ở ký túc xá cùng với một sempai. Mỗi tuần một lần, mình sẽ đi mua sắm ở siêu thị bằng xe đạp. Mỗi tháng một lần, mình sẽ cùng sempai đạp xe đạp khoảng 40 phút đến một cửa hàng thực phẩm Việt Nam.

Tại nơi làm việc của mình, có rất ít người Việt Nam của nghiệp đoàn JOE, và có nhiều người Việt Nam ở các nghiệp đoàn khác, nhưng tụi mình rất thân thiết với nhau. Trong những ngày nghỉ lễ dài vào tháng 5 và nghỉ lễ Obon vào tháng 8 (7 ngày nghỉ liên tục), mình cùng với các bạn người Việt Nam ở chỗ làm đi ăn thịt nướng bằng xe đạp, hay tổ chức ăn uống cùng nhau rất vui vẻ tại phòng trong ký túc xá. Đôi khi mình kết bạn với những người Việt Nam mà mình gặp tại các siêu thị hay cửa hàng thực phẩm Việt Nam và mời các bạn ấy cùng tham gia tiệc ăn uống.

Tương lai đi du học và trở thành nhân viên chính thức

Mình chỉ phải chi trả một số tiền tương đối ít cho cơ quan phái cử trước khi sang Nhật, và nghiệp đoàn ở Nhật cũng theo sát hỗ trợ công việc, cuộc sống của mình nên mình rất yên tâm làm việc và học tập.

Nhờ đó, mình có thể giao lưu với nhiều anh chị, bạn bè và có một cuộc sống phong phú ở Nhật Bản. Trong tương lai, mục tiêu của mình là trở lại Nhật Bản để du học bằng số tiền tiết kiệm được trong quá trình thực tập kỹ năng, tốt nghiệp đại học và làm việc tại Nhật Bản với tư cách là nhân viên chính thức.