Kinh nghiệm của tôi (Thực tập kỹ năng - Kỹ năng đặc định)

vol35_img
By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ;Đơn vị hỗ trợ: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, v.v.)

Gặp gỡ sempai số này

Bạn Nguyễn Thị Ngọc
  • Tháng 6/2016Tốt nghiệp Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn 〈TP Cẩm Phả, Quảng Ninh〉
  • Tháng 8/2016Vào làm việc tại nhà máy giầy 〈Hải Dương〉
  • Tháng 2/2017Vào học tại Trung tâm Nhật ngữ 〈Hà Nội〉
  • Tháng 7/2017Tới Nhật → Trải qua thời gian đào tạo → Làm thực tập sinh tại nhà máy ở Nagoya

〈Sinh năm 1998, tại Tp Cẩm Phả〉

Lời giới thiệu

Mặc dù thi đỗ vào một trường đại học quốc lập danh giá, nhưng vì hoàn cảnh gia đình mà Ngọc đành bỏ học. Sau khi sang Nhật, vừa làm thực tập sinh kỹ năng, Ngọc vừa học tiếng Nhật và đã thi đỗ Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật (trình độ N2). Với khả năng nói tiếng Nhật lưu loát hiện Ngọc đang nỗ lực học tập để thi trình độ N1. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu về bạn Nguyễn Thị Ngọc, người vừa nỗ lực học tập tiếng Nhật vừa có một cuộc sống ý nghĩa tại Nhật Bản.

Không vào đại học vì lý do kinh tế

Làm việc tại tỉnh Hải Dương sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông〈Năm 2016〉

    Tôi đã thi đỗ vào Học viện Tài chính, một trường đại học quốc lập nhưng vì gia đình nghèo nên không thể vào học được.

Ảnh chụp với em gái và cháu gái ở vườn bách thú ở Hà Nội (năm 2017) trước khi sang Nhật.

     Bố tôi đi làm tại một nhà máy ở Cẩm Phả còn mẹ tôi thì bán cá khô tại chợ ở Hải Dương. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi vào làm việc tại một nhà máy ở Hải Dương nửa năm. Nhưng sau đó vì muốn kiếm tiền để giúp gia đình, tôi quyết định học tiếng Nhật để làm thực tập sinh kỹ năng. Thấy chị họ con bác tôi đã đi sang làm thực tập sinh kỹ năng ở Nhật và gửi tiền về cho mẹ, tôi cũng muốn làm như vậy.

Cơ quan phái cử và nghiệp đoàn tiếp nhận

Cùng các bạn ở lớp học tại Trung tâm Nhật ngữ

    Tôi đã vào công ty phái cử ở Hà Nội nơi chị họ tôi, trước kia là thực tập sinh kỹ năng, làm việc. Chi phí làm thủ tục là 4.000 đôla Mỹ (trả bằng tiền mặt, đôla Mỹ), tiền ăn là 9.000.000 đồng. Ngoài ra để tránh bỏ trốn sau khi đến Nhật, tôi phải nộp 1.000 đôla Mỹ tiền đặt cọc cho cơ quan phái cử. Khi đến Nhật Bản, trong túi tôi chỉ có 20.000 yên.
【Lời khuyên của Ban biên tập】     Theo quy định của chính phủ Việt Nam thì những ai muốn trở thành thực tập sinh thì chi phí cho 520 giờ học tiếng Nhật phải không quá 5.900.000 đồng, trả cho cơ quan phái cử không quá 3.600 đôla Mỹ (trường hợp ký hợp đồng 3 năm). Tiền vé máy đi đến Nhật và về Việt Nam do công ty tiếp nhận thực tập trả. Cơ quan phái cử không được phép giữ tiền đặt cọc phòng ngừa việc bỏ trốn. Nếu thấy số tiền chi phí khác với quy định này, các bạn nên giữ lại biên lai thanh toán với cơ quan phái cử hoặc tìm những cơ quan phái cử khác.

Nội dung công việc của thực tập sinh

Cùng với đồng nghiệp và cấp trên ở công ty đi ăn uống (tháng 10/2019)

    Phân xưởng nơi tôi làm thực tập kỹ năng ở trong thành phố Nagoya, chuyên sản xuất bộ phận của cần gạt nước xe ô tô và vòi hoa sen của phòng tắm. Công việc của tôi là điều kiển máy và kiểm tra sản phẩm. Trong số 10 người làm việc tại phân xưởng này thì có tới 9 người là thực tập sinh người Việt Nam (6 nữ, 3 nam). Nhân viên người Nhật làm việc ở tầng 2, nhân viên người Việt Nam làm việc ở tầng 1 nên hầu như không có cơ hội để nói chuyện.

Học tiếng Nhật

    Tôi đến Nhật vào tháng 7/2017, đến tháng 12/2018 tôi thi đỗ Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật (JLPT) với trình độ N3, đến tháng 12/2019, tôi thi đỗ trình độ N2. Mỗi ngày, sau khi ăn tối, tôi đều dành 2 tiếng để học tiếng Nhật. Thứ Bảy và Chủ Nhật tôi học trên 4 tiếng. Thỉnh thoảng có đi chơi thì sau khi về nhà tôi cũng học. Vì không có bàn học riêng, nên tôi thường để chiếc bàn nhỏ chân ngắn lên giường để lấy chỗ học bài.

    Tôi đến Nhật vào tháng 7/2017, đến tháng 12/2018 tôi thi đỗ Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật (JLPT) với trình độ N3, đến tháng 12/2019, tôi thi đỗ trình độ N2. Mỗi ngày, sau khi ăn tối, tôi đều dành 2 tiếng để học tiếng Nhật. Thứ Bảy và Chủ Nhật tôi học trên 4 tiếng. Thỉnh thoảng có đi chơi thì sau khi về nhà tôi cũng học. Vì không có bàn học riêng, nên tôi thường để chiếc bàn nhỏ chân ngắn lên giường để lấy chỗ học bài.

【Tài liệu học tiếng Nhật】 Khi học thi N3, tôi sử dụng tài liệu “日本語総まとめ”. Nhưng khi thi trình độ N2 thì lần đầu bị trượt. Sau đó tôi chủ yếu sử dụng tài liệu “TRY! 文法から伸ばす日本語” và “新完全マスター”.

Ngoài ra tôi cũng thường theo dõi kênh dạy tiếng Nhật "NIHONGONOMORI" trên You Tube.

Ảnh trái:Bài tập do Lotus Works đưa ra cho học viên Ảnh phải:Bài được giáo viên chấm điểm và gửi lại. Phần nào không hiểu học viên hỏi lại trong buổi học sau.

【Luyện tập trực tuyến】 Vì không có cơ hội nói tiếng Nhật ở chỗ làm nên từ 2 năm trước tôi đăng ký học trực tuyến miễn phí của tổ chức phi lợi nhuận “Lotus Works”. Mỗi tuần 1 buổi, mỗi buổi 1 tiếng. Cách học là giáo viên tình nguyện người Nhật dùng skype hướng dẫn ngữ pháp, đọc hiểu, chữ Hán… Giáo viên ra bài tập, chấm điểm, và sửa những chỗ sai cho tôi. Link:Lotus Works

Ảnh trái:Bài tập do Lotus Works đưa ra cho học viên Ảnh phải:Bài được giáo viên chấm điểm và gửi lại. Phần nào không hiểu học viên hỏi lại trong buổi học sau.

Ngoài ra, thông qua Facebook, tôi lập 1 nhóm học tập có 3 bạn. Mỗi tuần vào tối thứ Ba chúng tôi dùng mạng xã hội để gọi điện và nói tiếng Nhật với nhau từ 1 đến 2 tiếng. Trong nhóm có 1 bạn nói tiếng Nhật rất giỏi. Khi nào về Việt Nam tôi vẫn muốn tiếp tục học nhóm như thế này.

Hưởng thụ cuộc sống tại Nhật Bản

Ảnh trái: Món ăn ngày Tết (tháng 1/2020) Ảnh phải: Món ăn thường ngày

    Sở thích của tôi là du lịch và nấu nướng. Tôi thường nấu món Việt Nam. Mẹ tôi nấu ăn rất ngon và khi lên trung học cở sở, tôi bắt đầu giúp mẹ nấu ăn nên cũng giỏi nấu nướng. Tết âm lịch năm nay, hầu như tôi đều tự nấu những món ngày Tết. Tôi cũng tự làm bánh mỳ nữa.
Năm 2018, tôi đi tàu shinkansen đến Osaka và Kyoto để đến chơi với người bạn thời trung học phổ thông (hiện là du học sinh tại Nhật). Năm 2019, tôi đi xe buýt đường dài để đi chơi ở Tokyo, Yokohama và gặp lại người bạn thân thời học ở Trung tâm Nhật ngữ ở Hà Nội. Sau đó tôi đi gặp 3 người bạn cùng thời sang Nhật, hiện đang sống ở tỉnh Gunma.

◇ Osaka, Kyoto (tháng 8/2018)

◇ Gặp lại bạn thân ở Yokohama (tháng 4/2019)

◇ Tại công viên Ashikaga Flowers Park ở tỉnh Gunma (tháng 5/2019)

◇ Tại thị xã Takayama (tháng 2/2019)

    Tháng 2/2019, tôi cùng 3 người bạn cùng nơi thực tập kỹ năng đi du lịch sáng đi chiều về bằng xe buýt (có hướng dẫn bằng tiếng Việt) tới thị xã Takayama của tỉnh Gifu. Lần đó chúng tôi hy vọng sẽ được thấy tuyết rơi nhưng rất tiếc là trời mưa. Nhưng chúng tôi đã lần đầu tiên được thấy tuyết đọng trên mặt đất.

Tôi cũng rất thích ẩm thực Nhật Bản.

Khi ăn ngoài thường lệ Thích mỳ Ramen. Thích chuỗi cửa hàng “Rai Rai Tei”.
Khi ăn ngoài dịp đặc biệt Thích món thịt nướng Hàn Quốc. Món này ở Nhật ngon hơn ở Việt Nam. Bạn bè tôi đều thích món này. Nếu gia đình đến Nhật Bản chơi thì tôi muốn đưa gia đình đi ăn ở đây.
Loại bánh kẹo yêu thích Sô-cô-la của Nhật rẻ hơn và ngon hơn ở Việt Nam. Tôi thích loại sô-cô-la “KitKat”.

Món mỳ Ramen của cửa hàng Rai Rai Tei

Sô-cô-la KitKat

Cuộc sống tại Nhật Bản

    Ký túc xá của chúng tôi nằm cạnh nhà máy. Tầng 1 là nơi để nguyên liệu, tầng 2 là ký túc xá. Vì chỗ ở gần nhà nên thường không phải trang điểm. Tôi dậy lúc 8 giờ sáng và bắt đầu làm việc từ 8:30 và kết thúc công việc vào lúc 17:30. Trước kia thì sau đó chúng tôi có làm thêm, nhưng hiện nay do ảnh hưởng của vi-rút corona nên chúng tôi không làm thêm giờ nữa.

Sổ tay chi tiêu của tôi (Trung bình 1 tháng)

※Tỷ giá 100 yên=21.770 đồng (thời điểm 22/6/2020)

Thu nhập (110.000 yên~140.000 yên)
Tiền lương thực nhận

110.000 yên~140.000 yên

※Tiền nhận được sau khi trừ tiền thuế, phí bảo hiểm xã hội, tiền nhà, tiền điện nước ga

※Tiền nhà là 9.000 yên

※Phòng ở ký túc xá có 2 phòng, 6 người ở chung. Bếp, phòng tắm, nhà vệ sinh dùng chung.

Chi tiêu (Tổng cộng 30.000 yên~35.000 yên)
Wi-Fi

800 yên

※Cả 6 người chia nhau trả

Tiền ăn

25.000 yên~30.000 yên

※Chủ yếu là tự nấu lấy

Tiền điện thoại

0 yên

※Không dùng SIM(Chỉ mất tiền sử dụng Wi-Fi)

Tiêu vặt

5,000 yên

※Tiền giao thông hoặc đôi khi đi ăn ngoài

※Ít khi mua đồ mỹ phẩm hoặc quần áo

Số tiền dư ra, tiết kiệm (70.000 yên~100.000 yên)
Số tiền dư ra

70.000 yên~100.000 yên

※Trong vòng 2 năm 10 tháng đã gửi được khoảng 2,7 triệu yên về cho gia đình

※Vào 3 dịp nghỉ dài trong năm, tôi dùng tiền để đi du lịch nên số tiền gửi về nhà ít đi.

   Thứ Bảy, Chủ Nhật, tôi thường học ở nhà nhưng cũng có khi cùng bạn sống cùng ký túc xá đạp xe đi chơi ở những nơi như công viên “Todakawa Ryokuchi”. Chúng tôi mang theo cơm hộp và tổ chức đi pic-nic vui vẻ.

◇ Thưởng thức 4 mùa của Nhật ở công viên gần nhà: Mùa Xuân

◇ Thưởng thức 4 mùa của Nhật ở công viên gần nhà: Mùa Hè

◇ Thưởng thức 4 mùa của Nhật ở công viên gần nhà: Mùa Thu

Ước mơ về gia đình và tương lai

Mẹ và em gái (Hải Dương, 2018)

   Tôi có em gái đang học lớp 5. Tuần 2 hoặc 3 buổi tôi nói chuyện với mẹ qua cuộc gọi video, giữa chừng thể nào em gái tôi cũng tham gia. Có một hôm tôi bảo “Bé Linh có muốn gặp chị không” thì em bỗng khóc òa. Hồi còn học trung học cơ sở, có lần vào dịp nghỉ hè, mình tôi tới ở nhà bà 1 tháng, lúc về nhà, em gái ôm lấy tôi và khóc nức nở. Khi còn nhỏ vì bố mẹ đều bận nên thường chỉ có 2 chị em chơi với nhau. Mỗi khi tôi ở nhà, em gái luôn ở bên cạnh tôi. Trong 3 năm qua, tôi chưa về nhà lần nào. Kết thúc thời gian thực tập kỹ năng tôi muốn về thật nhanh với em gái.

   Sau khi về nước tôi thử sức trong nhiều lĩnh vực nhưng nếu được thì muốn được làm việc có sử dụng tiếng Nhật. Nếu không tìm được công việc vừa ý ở Việt Nam thì tôi mong muốn được quay lại Nhật Bản với tư cách là thực tập sinh kỹ năng.