Du lịch - ăn uống

1 ngày trải nghiệm gặp tượng Đại Phật và những chú hươu ở Nara

奈良観光ブログ-00:Top 00
21/07/2021

Bài viết do Cơ quan Xúc Tiến Du Lịch Nhật Bản (JNTO) cùng KOKORO đồng thực hiện

Đến với cố đô “Nara”, bạn có thể chiêm ngưỡng tượng Đại Phật, ngắm nhìn các chú hươu hoang dã, tham quan những ngôi đền, chùa nổi tiếng, những dãy phố cổ xưa, những quán cà phê hay quán đồ lưu niệm xinh xắn nằm trong các ngôi nhà cũ được cải tạo lại. Nara sẽ đem lại cho bạn cảm nhận về vẻ đẹp truyền thống của Nhật khác với Kyoto. Từ Osaka hay từ Kyoto thì bạn cũng có thể tới Nara bằng tàu điện mà chưa mất tới 1 tiếng đồng hồ.

Cảnh đẹp tuyệt vời nhìn qua cửa kính tàu điện

Nara có 2 ga lớn là ga Kintetsu Nara (近鉄奈良) và ga JR Nara (JR奈良). Khu vực tập trung nhiều điểm tham quan nằm gần phía ga Kintetsu Nara hơn, từ thành phố Osaka bạn có thể đổi sang tuyến đi Kintetsu Nara tại các ga lớn như “Namba” (難波), “Nippombashi” (日本橋), “Tsuruhashi” (鶴橋).
 

Mình đã đổi tàu ở ga Metro “Nippombashi” (日本橋) để đến Nara. Tại đường ray số 1 của “Kintetsu Nippombashi” (近鉄日本橋) có tàu “Kaisoku kyuko (kaikyu)” (快急) hoặc “Kyuko” (急行) hướng về phía Nara với điểm cuối là “Kintetsu Nara” (近鉄奈良). Từ ga Nippombashi, mình đã đi mất hơn 35 phút tới Nara.
 

Cảnh thành phố Osaka nhìn từ cửa kính tàu điện

Những tòa nhà cao tầng của Osaka hiện ra rõ nét

Sau khi rời khỏi ga “Kintetsu Nippombashi” (近鉄日本橋) khoảng 10 phút, tàu sẽ đi qua một đường hầm dài. Trước khi băng qua đường hầm, bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Osaka trong tầm mắt mình. Từ khi đến Nhật mình đã đi tàu điện không biết bao nhiêu lần, nhưng được nhìn thấy cảnh đẹp như thế này thì đây là lần đầu tiên. Theo hướng tàu chạy thì bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh Osaka từ phía bên trái nhé.

Vừa ngắm hươu vừa đi đến chùa Todaiji

Mình đã tới ga Kintetsu Nara (近鉄奈良駅). Sau khi ra khỏi ga bằng cửa số 2, bạn sẽ thấy ngay trước mặt mình là cửa hàng tiện lợi LAWSON. Mình đã không vào dãy phố mua sắm ở phía bên tay phải mà đi qua LAWSON rồi đi thằng tiếp khoảng 1 km để tới đường vào chùa Todai – ngôi chùa mà mọi người hay gọi là Todaiji (東大寺) – nơi có tượng Đại Phật (大仏).
 

Sau khi đi bộ từ ga chừng 1 phút, mình thấy bên phải mình là “Kofukuji” (興福寺) nhưng mình đã quyết định đi qua vì muốn thăm chùa đó cuối cùng. Trên đường đến Todaiji có rất nhiều biển chỉ đường nên nếu không dùng bản đồ trên điện thoại bạn cũng có thể đi được đấy.
 

Sau khi đi qua Kofukuji (興福寺), “Công viên Nara” hiện ra bên phía tay phải mình. Công viên Nara là một công viên với nhiều cây xanh và bãi cỏ rộng lớn – nơi các chú hươu hoang dã sinh sống. Tổng diện tích nơi đây lên đến 502 ha và được chia lô, giữa các lô đều có đường đi. Để đi tới Todaiji, bạn cứ men theo công viên Nara và đi thẳng là được. Trên đường đi, mình đã gặp rất nhiều chú hươu Nara.
 

Trên con đường đi bộ, bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều quầy bán “Shika senbei” (鹿せんべい). Mình đã nghĩ “Shika senbei” là một món nổi tiếng của Nara và còn định mua về làm quà. Thế rồi, mình nhìn thấy một bạn khách du lịch cho hươu ăn loại senbei (bánh gạo) đó. Hóa ra “Shika senbei” không phải là đồ ăn của người mà là đồ ăn của hươu đấy.
 

Trên đường đến Todaiji, bạn cũng có thể nhìn thấy “Cơ quan hành chính của tỉnh Nara” (奈良県庁 trong ảnh ↑) hoặc “Bảo tàng Nara” (奈良国立博物館).
 

Sau khi đi bộ khoảng 1,1 km, mình đã tới ngã tư lớn – nơi có tấm biển như trong ảnh. Tấm biển này giới thiệu đường vào “Kasuga Taisha” (春日大社). Nếu rẽ trái ở ngã tư này, bạn sẽ thấy đường vào Todaiji. Trên đường vào chùa có rất nhiều cửa hàng bán đặc sản Nara và quà lưu niệm.

Bản đồ hướng dẫn tham quan

Bản đồ hướng dẫn tham quan (có chỉnh sửa từ bản đồ của tỉnh Nara)
Click vào ảnh để phóng to

Ga Kintetsu Nara (近鉄奈良駅)
Ngã tư – nơi có biển của Kasuga Taisha
Nam Đại Môn 南大門 (Todaiji 東大寺)
Điện Đại Phật大仏殿 (Todaiji東大寺)
Rokuen 鹿苑 (Kasuga Taisha 春日大社)
Tobihino 飛火野 (công viên Nara奈良公園)
Ao Sarusawa (猿沢池)
Quầy thông tin về Naramachi (奈良町情報館)
Naramachi (khu vực được bôi vàng trong bản đồ)

external link Trang chủ của tỉnh Nara (trang tải bản đồ)

Chùa Todaiji (nơi có tượng Đại Phật)

Bước vào con đường tới Todaiji, bạn sẽ nhìn thấy “Đại Nam Môn” (南大門). Đây là chiếc cổng vào chùa (gọi là Yamamon 山門) lớn nhất ở Nhật Bản, nó được hoàn thành vào năm 1203.
 

Trong Đại Nam Môn cũng có tượng Nio (仁王像) rất nổi tiếng.
 

Bước qua Đại Nam Môn, bạn sẽ nhìn thấy Điện Đại Phật (大仏殿). Sau khi trả 600 yên (khoảng 125,200 đồng) và bước vào khuôn viên chùa, bạn sẽ nhìn thấy ngôi chùa được xây dựng bằng gỗ hiện ra sừng sững trước mặt mình. Chùa có bề rộng tới 57,5 mét, sâu 50,5 mét.
※100 yên = 20,870 VND (tỉ giá ngày 12/7/2021)
 

Bước vào Điện Đại Phật (大仏殿), mình đã gặp được “Đại Phật nổi tiếng của Nara”. Đây là lần thứ hai mình tới đây nhưng lần nào mình cũng bất ngờ về sự đồ sộ của bức tượng Phật.
 

Đại Phật có chiều cao khoảng 15 mét. Bạn có thể dễ dàng tưởng tượng độ lớn của tượng khi nhìn vào bức ảnh có người đàn ông đang đứng cùng Đại Phật ở trên.
 

Chùa Todai – Todaiji (Điện Đại Phật)
Địa chỉ 406-1 Zoshi-cho, Nara-shi
Điện thoại 0742-22-5511
Thời gian vào thăm 7:30~17:30 (tháng 4 ~ tháng 10)
8:00~17:00 (tháng 11 ~ tháng 3)
Vé vào chùa Học sinh THCS trở lên 600 yên, học sinh tiểu học 300 yên

 

Tạm biệt Đại Phật, mình quay lại ngã tư – nơi có tấm biển của Kasuga Taisha. Mình đã mua “Okaki” vị shoyu (200 yên) ở một cửa hàng bán đặc sản Nara. Okaki giống như senbei (bánh gạo) nhé. Okaki dày hơn các loại bánh gạo bán ở siêu thị nên ăn rất giòn và rất ngon.

Đền Kasuga Taisha (con đường thần bí tới đền) và những chú hươu con

Quay trở lại ngã tư lớn, mình đã đi vào con đường bên cạnh tấm biển “Kasuga Taisha” (春日大社). “Taisha” (大社) có nghĩa là ngôi đền lớn.
 

Kasuga Taisha (春日大社) nằm trong một rừng cây lớn, con đường vào đền cũng tạo nên cảm giác thật thần bí.
 

Trên đường vào đền cũng có rất nhiều hươu, có cả các quầy bán shika senbei nữa. Mình thấy một cô gái đang cho hươu ăn senbei, còn các chú hươu thì rất “nhiệt tình” vây quanh cô ấy. Nhìn thấy cảnh này, mình thấy hơi sợ nên đã từ bỏ việc mua shika senbei để cho hươu ăn.
 

Trong khuôn viên của Kasuga Taisha có một nơi tên là “Rokuen” (鹿苑). Vì các chú hươu trước khi sinh hoặc đang có con nhỏ thường “hung hăng” nên chúng sẽ được bảo vệ tại cơ sở này từ tháng 4 hàng năm, từ ngày 1/6 đến ngày 30/6 cơ sở sẽ mở cửa cho khách vào tham quan và ngắm các gia đình hươu. Các chú hươu con ở đây cực kỳ đáng yêu.
 

Ở Rokuen có điểm chụp hỉnh kỉ niệm cũng như các tấm bảng giới thiệu về hươu. Trong các tấm bảng đấy có một câu hỏi rất thú vị: “Hươu là họ hàng của ngựa hay là bò?”. Thật tiếc là mình đã không trả lời đúng, câu trả lời là “hươu là họ hàng của bò”.
 

Ngoài ra, theo thông tin trong bảng thì shika senbei được làm từ cám gạo, không hề cho đường và chất tạo mùi. Không chỉ ăn shika senbei, hươu còn ăn cỏ và quả sồi nữa.
 

Kasuga Taisha
Địa chỉ 160 Kasugano-cho, Nara-shi
Điện thoại 0742-22-7788
Thời gian vào thăm
(Chính điện)
6:30~17:30 (tháng 3 ~ tháng 10)
7:00~17:00 (tháng 11 ~ tháng 2)
Vé vào đền Vào khuôn viên đền miễn phí, vé đặc biệt vào chính điện 500 yên

 

Rokuen (nơi các chú hươu con ra đời)
Địa chỉ Trong khuôn viên của Kasuga Taisha
Điện thoại 0742-22-2388 (Hội bảo trợ hươu của Nara)
Thời gian hoạt động Từ ngày 1 đến 30 tháng 6 hàng năm
11:00~14:00 (tiếp nhận đến 13:30)
Ngày nghỉ Thứ hai
Vé vào cửa Thông thường 300 yên; học sinh TH, THCS, trẻ em miễn phí

Công viên Nara và ao Sarusawa

Đường đi đến chính điện của Kasuga Taisha còn xa quá nên sau khi vào Rokuen thì mình không đi tiếp nữa, mình đi xuyên qua công viên Nara, hướng về phía Ao Sarusawa. Mình đi con đường khác với con đường tới Todaiji, lần này mình nhìn thấy một bãi cỏ rộng mênh mông tên là “Tobihino” (飛火野) nằm bên trong công viên Nara.

Ở bãi cỏ Tobihino, nhìn đâu cũng thấy màu xanh của cỏ cây. Từ sáng tới chiều ở đây có rất nhiều hươu. Đây cũng là nơi được sử dụng làm nơi chụp ảnh cưới, nơi tổ chức sự kiện ngoài trời v.v. nhưng khi mình tới thì xung quanh chỉ toàn là cỏ xanh và rất rộng lớn.
 

Công viên Nara
Địa chỉ Kasugano-cho hoka, Nara-shi
Điện thoại 0742-22-0375 (văn phòng của công viên Nara)
Vé vào cửa Miễn phí

 

Ra khỏi công viên Nara, mình đã tới “Ao Sarusawa” (猿沢池). Nhìn chiếc ao này, mình nhớ về phong cảnh của các vùng quê Việt Nam, thật là giống quá đi. Sau khi đi một vòng, mình đi về phía nam của ao, hướng về phía “Naramachi” – nơi có các dãy nhà cổ để ăn trưa.
 

Ao Sarusawa
Địa chỉ Noboriooji-cho, Nara-shi
Vé vào Miễn phí

Dãy phố cổ xưa “Naramachi”

Naramachi

Ở “Naramachi” (ならまち) có trung tâm giới thiệu thông tin tên là “Quầy thông tin Naramachi” (奈良町情報館), mình đã nhận bản đồ chỉ đường ở đây.
 

Quầy thông tin Naramachi
Địa chỉ 21 Chuin-cho, Nara-shi
Điện thoại 0742-26-8610
Thời gian hoạt động 10:00~18:00
Ngày nghỉ Không nghỉ (có nghỉ đột xuất)

 

Mình đã chọn một quán ăn kiểu Nhật (ảnh ↑) tên là “Kanakana” (カナカナ) để dùng bữa trưa. Trên bức tường bên ngoài quán có menu giới thiệu suất ăn gợi ý, mình đọc tên các món ăn mà không hiểu gì, nhưng vì muốn thử nhiều món nên mình đã chọn suất ăn có tên là “Cơm Kanakana” (カナカナごはん).
 

Cơm Kanakana (các món thay đổi theo ngày) Suất ăn có kèm theo cơm, canh miso, đồ uống

Trong suất “Cơm Kanakana” (カナカナごはん), ngoài món chính là gà chiên theo kiểu karaage có nêm giấm ngọt thì còn có nhiều món phụ khác nữa. Suất ăn có kèm cả đồ uống sau khi ăn xong, giá đã bao gồm thuế là 1,485 yên (khoảng 310,000 đồng), mình thấy rất rẻ mà ngon.
 

Kanakana
Địa chỉ 13 Kunodo-cho, Nara-shi
Điện thoại 0742-22-3214
Thời gian hoạt động 11:00~19:00
Ngày nghỉ Thứ hai

 

Sau khi đã no bụng, mình đã thong thả đi dạo một vòng Naramachi. Mình cũng đã đi Kyoto vài lần rồi, nhưng mình thấy không gian nơi đây hơi khác với Kyoto. Những căn nhà cổ xưa thì cũng giống với Kyoto, nhưng mình có cảm giác ở đây trầm lắng hơn, hoài cổ hơn, một cảm giác rất đặc biệt.
 

Ngoài ra, ở đây còn có rất nhiều cửa hàng lưu niệm đáng yêu, các quán cà phê sang chảnh, quán bánh mỳ hoài cổ v.v.

Ba dãy phố mua sắm và bánh mochi yomogi tuyệt phẩm

Sau khi rời khỏi “Naramachi”, mình bước vão dãy phố mua sắm có tên là Shimomikado (下御門). Từ đây tới ga Kintetsu Nara có 3 dãy phố mua sắm nối liền nhau.
 

Mình đã vào một ngôi nhà khá cổ tên là “Machiyakukan” (町家空間) nằm trên dãy phố Shimomikado. Trong ngôi nhà này có rất nhiều quán ăn, có cả cửa hàng bán đồ lưu niệm thủ công nữa. Mình bị thu hút bởi dòng chữ “Chúng mình bán cho bạn một sản phẩm tuyệt vời nhé?” nên mình muốn mua gì đó, sau một hồi chọn lựa mình đã mua móc khóa hình con mèo được làm thủ công (giá đã bao gồm thuế 490 yên).
 

Dãy phố mua sắm Shimomikado
Địa chỉ Shimokamido-cho, Nara-shi
Điện thoại 0742-22-3387

 

Dãy phố mua sắm thứ hai mang tên “Nara mochiidono sentamachi” (奈良もちいどのセンター街), ở đây cũng có rất nhiều cửa hàng quần áo, đồ dùng, đồ lưu niệm.
 

Ở dãy phố này, mình đã mua chiếc móc chìa khóa hình “onigiri” – cơm nắm (giá đã bao gồm thuế 460 yên). Chiếc móc khóa hình “edamame” – đậu nành Nhật cũng vô cùng đáng yêu nhưng vì không có tiền nên mình đành mua hình cơm nắm thôi.
 

Đi hết dãy phố thứ hai, bạn sẽ thấy bên trái đường có một cửa hàng bán bánh mochi yomogi (mochi ngải cứu) rất nổi tiếng tên là “Nakatanido” (中谷堂). Nếu may mắn và “đúng thời điểm” thì bạn có thể nhìn thấy cửa hàng giã bánh dày đấy, hôm mình đi thì mình đã không được xem…
 

Mình mua bánh mochi yomogi (mochi ngải cứu) rồi đứng ăn ngay trước cửa hàng. Bánh mềm ơi là mềm, nhân đậu đỏ cũng ngọt vừa miệng, khác hẳn với bánh bán trong siêu thị. Mình rất muốn ăn thêm một cái nữa nhưng vì để bụng ăn tối nên mình đã chỉ ăn một cái thôi.
 

Nakatanido
Địa chỉ 29 Hashimoto-cho, Nara-shi
Điện thoại 0742-23-0141
Thời gian mở cửa 10:00~19:00

Chùa Kofukuji

Cuối cùng, mình đi đến chùa Kofuku – thường được gọi là “Kofukuji” (興福寺). Bên trong khuôn viên của chùa có bảo tàng bảo vật quốc gia (Kofukuji Kokuhokan 興福寺国宝館), tại đây có trưng bày tượng Phật rất nổi tiếng và được nhiều người biết đến như tượng Ashura Kannon (阿修羅観音像). Nhưng thật đáng tiếc là khi mình tới thì đã quá giờ được vào bên trong.
 

Đây là ảnh mình chụp tấm biển giới thiệu đặt phía trước bảo tàng bảo vật quốc gia. Tượng có 6 tay là tượng Ashura Kannon (阿修羅観音像) được nhiều người biết đến. Lần tới nhất định mình sẽ xem tận mắt.
 

Bảo tàng bảo vật quốc gia chùa Kofuku
Địa chỉ 48 Noboriooji-cho, Nara-shi
Điện thoại 0742-22-5370
Thời gian tham quan 9:00~17:00 (tiếp nhận đến 16:45)
Ngày nghỉ Không nghỉ
Vé vào cửa Thông thường 700 yên, học sinh THCS-THPT 600 yên, học sinh TH 300 yên

Nhà hàng Nhật Bản “Enzu”

Cuối cùng cũng sắp tới bữa tối. Trước khi đi ăn, mình đã mua đặc sản của Nara là bánh “Mimuro” – một loại “Monaka” (giá đã bao gồm thuế 1,100 yên 10 chiếc) ở một cửa hàng bán đặc sản lớn trong ga Kintetsu Nara. Monaka là bánh kiểu nhật (wagashi), bên trong có nhân đậu đỏ, bên ngoài là vỏ làm bằng gạo nếp. Monaka được bán trên khắp đất nước Nhật Bản, nhưng trong số đó thì “Mimuro” là một loại đặc biệt thơm ngon.
 

Sau khi xuống ga Shinomiya (新大宮駅) ở cạnh ga Kintetsu Nara, mình đi bộ khoảng 3-4 phút dọc theo đường tàu để tới một nhà hàng Nhật Bản mang tên “Enzu” (圓通). Mình đã được một người quen rất hiểu về Nara giới thiệu cho nhà hàng này. Bên trong quán là không gian kiểu Nhật nhé.
 

Món khai vị của mình là “cà chua tươi” (フルーツトマト), “mozuku” (một loại rong biển), “cà tím sốt thịt bằm cà chua” (なすとひき肉のトマトソース).
 

Basashi 馬刺し (thịt ngựa sống)

Tôm trắng chiên kiểu karaage (白エビの唐揚げ)

Sau đó, mình gọi rất nhiều món như là “Basashi” (馬刺し), “tôm trắng chiên kiểu karaage” (白エビの唐揚げ), “Sukiyaki (すき焼き), “đậu phụ nóng” (湯豆腐), “tempura” (天ぷら). Cuối cùng mình ăn cơm nắm đặc biệt của nhà hàng rồi ăn kem matcha để tráng miệng. “Basashi” là món thịt ngựa sống, mình được một bác người Nhật giới thiệu nên đã ăn thử lần đầu tiên, nó thật sự rất ngon.

Mình đã uống bia, nước trái cây, và thử cả một chút rượu Nhật nữa. Mình rất thích cảm giác được tự chọn chiếc cốc uống rượu mà mình thích, sau đó rót rượu vào và nhấp môi một chút, thưởng thức hương thơm của rượu. Bữa ăn thật sự rất rất ngon. Mình và bạn đã ăn hết 10,000 yên (giá đã bao gồm thuế) (khoảng 2,087,000 đồng). Theo lời của các vị khách thường tới đây thì giá như vậy là rẻ so với chất lượng món ăn và nguyên liệu tươi ngon.
 

Enzu
Địa chỉ 6-5-14 Omiya-cho, Nara-shi
Điện thoại 0742-36-0634
Thời gian mở cửa 18:00~3:00 ngày hôm sau (Last order 2:00 ngày hôm sau)
Ngày nghỉ Chủ nhật

 
Mình rời khỏi nhà hàng Enzu vào lúc 8 giờ hơn và trở về nhà khi mới tầm 10 giờ. Mình đã có một ngày rong chơi thỏa thích. Nara là một thành phố mà bạn có thể dễ dàng đi từ Osaka hay Kyoto. Nara có những dãy phố cổ xưa, những cửa hàng xinh xắn, có cả tượng Đại Phật, những chú hươu đáng yêu, con đường trong rừng cây bí ẩn, bãi cỏ rộng lớn v.v. Các bạn có muốn thử trải nghiệm một Nara đầy hấp dẫn như vậy không?
 
Bài viết này được thực hiện với sự hợp tác của JNTO

external link Các thông tin chi tiết về du lịch Nara của JNTO (tiếng Việt)

Người viết bài

Bùi Khánh Linh

Linh quê ở Hà Nội. Linh sang Nhật từ tháng 9 năm 2019, tới giờ đã được hơn 1 năm. Hiện nay Linh là nghiên cứu sinh cao học năm thứ 2 của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa – Đại học Osaka. Trước khi về nước, Linh muốn đi du lịch thật nhiều nơi ở Nhật Bản.