Blog

Du lịch vùng Shikoku, đi về trong ngày từ đảo Honshu

00:top
27/08/2021

Chương trình hợp tác giữa JNTO và KOKORO

Chắc hẳn chưa có nhiều bạn Việt Nam từng đi chơi vùng Shikoku đâu nhỉ. Thực ra, từ tỉnh Kagawa hay Okayama có thể tham quan Shikoku đi và về trong ngày được đấy. Các bạn có thể ghé qua ngôi đền nổi tiếng Kotohiragu, hay toà thành tuyệt đẹp nhưng ít người biết đến “Marugame”, và thưởng thức mì “udon” tại các quán mì nổi tiếng v.v.

Ngắm biển nội địa Seto / Cầu Seto Ohashi

Tàu Marine Liner

Xuất phát từ Osaka, Kobe hay Hiroshima v.v. nếu đi qua Okayama, có thể sang tỉnh Kagawa phía bên kia biển nội địa Seto. Tôi đang sống tại tỉnh Kagawa nên đoạn đi từ Okayama đến Kagawa, tôi nhờ bạn tôi chụp ảnh giúp để làm tư liệu.

Để đi từ ga JR Okayama đến ga Takamatsu (thành phố Takamatsu, tỉnh Kagawa), có thể đi bằng tàu tốc hành “Marine Liner” mà không mất thêm phụ phí tàu nhanh. Lần này, chúng tôi không đi đến tận Takamatsu mà xuống dọc đường để đi chơi ở khu vực trung tâm tỉnh Kagawa. Người bạn của tôi lên tàu từ 6 giờ sáng.

Cầu Seto Ohashi từ bên trong toa tàu nhìn ra

Đi trên tàu Marine Liner, nhìn từ cửa sổ chênh chếch phía sau khoang lái, ta có thể nhìn ngắm cảnh quan phía trước. Sau khi rời ga Okayama chừng 25 phút, qua ga Kojima là tới cầu Seto Ohashi. Hơn nửa thời gian 15 phút đi từ ga Kojima tới ga Sakaide là tàu chạy trên cầu Seto Ohashi. Riêng phần cầu bắc qua mặt biển dài đến gần 10km.

Đây là quang cảnh nhìn từ trong toa tàu ra khi đang chạy trên cầu. Những hòn đảo nhô lên trên mặt biển in bóng mặt trời buổi sớm khiến quang cảnh đẹp đẽ có phần hư ảo.

Biển nội địa Seto nhìn từ trên cầu Seto Ohashi

external link Seto Ohashi (JNTO HP)

Thưởng thức mì udon / Gamo Udon

Các ga tuyến JR trong tỉnh Kagawa (Y6 là ga Kamogawa)

Bạn tôi chuyển sang tàu thường ở ga Sakaide, là ga đầu tiên tàu dừng sau khi qua cầu Seto Ohashi, rồi sau đó xuống tàu ở ga thứ hai là Kamogawa để đi đến một quán mì udon.

Đường đến quán “Gamo Udon”: Google maps

Udon là món ăn nổi tiếng của tỉnh Kagawa. Vì có nhiều quán udon, mì lại ngon và lượng udon tiêu thụ nhiều nổi tiếng nên nơi đây được gọi với cái tên thân thương là “Tỉnh Udon”. Tôi và bạn tôi gặp nhau, chúng tôi cùng đi đến quán “Gamo Udon”, một trong những quán được ưa thích nhất tại tỉnh Kagawa. Quán nằm cách ga Kamogawa 1,2km.

Ở giữa một vùng nông thôn, đập vào mắt chúng tôi là một bãi đỗ xe và một quán ăn rất không tương xứng. Bãi đỗ xe thì rất to còn quán ăn lại rất nhỏ. Quán nhỏ, nhưng hàng người đứng xếp hàng chờ vào quán thật nổi bật. Mặc dù chúng tôi đến nơi lúc 8 giờ rưỡi sáng khi quán vừa mở nhưng vẫn phải đợi hơn 10 phút mới đến lượt được vào.

Vừa bước vào quán, việc đầu tiên là gọi món ở quầy ngay phía bên trái. Ta phải chọn “udon lạnh” hay “udon nóng” và chọn lượng udon (bát nhỏ, bát to và bát to đặc biệt). Tôi gọi “udon lạnh bát nhỏ”.

Vừa gọi món xong, bát đựng vắt mì udon được đặt ngay lên mặt quầy. Bát “nhỏ” là một vắt mì, đối với tôi vậy là đủ.

Sau khi nhận bát mì, ta có thể tự chọn các món tempura mình thích rồi gắp vào bát. Lấy tempura xong, nhân viên quán sẽ đọc giá tiền và ta sẽ trả tiền tại đây. Bát mì cỡ “nhỏ” giá 150 yên đã bao gồm thuế tiêu dùng, bát “to (2 vắt mì)” có giá 250 yên, còn tempura và các món chiên rán thì đồng giá 100 yên.

100 yên = 20.805 VNĐ (theo tỉ giá ngày 19/8/2021)

Tiếp theo, ta sẽ tự chế nước dùng tsuyu vào udon. Ăn món udon lạnh thì lấy tsuyu ra từ bình này.

Tsuyu để ăn udon nóng thì lấy ở đây. Ở tỉnh Kagawa có rất nhiều quán ăn tự phục vụ kiểu này.

Dù có lấy thêm tempura tôm thì tổng cộng cũng chỉ 250 yên (khoảng 52.000 VNĐ). Quá rẻ!!

Trong quán có ít ghế ngồi nên nhiều người ra ngồi ăn ở ghế băng trước cửa. Hương vị dĩ nhiên là ngon tuyệt!

Gamo Udon
Địa chỉ Sakaide-shi, Kamo-cho 420-1
Điện thoại 0877-48-0409
Giờ mở cửa 8:30 ~ khoảng 14:00(Thứ Bảy, ngày lễ mở đến khoảng ~13:00
Quán ngừng bán khi hết mì
Ngày nghỉ Chủ Nhật, Thứ Hai

Trải nghiệm hành lang tối / Chùa Zentsuji

D14 là ga Zentsuji

Sau khi ăn sáng món udon, chúng tôi lên tàu và đi từ ga Kamogawa đến ga Zentsuji hết khoảng 30 phút. Chùa “Zentsuji” là điểm dừng chân tiếp theo của chúng tôi. Zentsuji là một ngôi chùa lớn. Một nhà sư rất nổi tiếng tên là Kukai (Không Hải, sinh năm 774, mất năm 835) được sinh ra tại đây.

Đường đến Zentsuji: Google maps

Quang cảnh nhìn từ ga Zentsuji

Chùa Zentsuji nằm ở dưới chân ngọn núi trong ảnh, cách ga 1,3km. Đi khoảng 400m dọc theo con đường này, sẽ có điểm hướng dẫn du lịch nằm bên tay phải. Tại đây ta có thể thuê xe đạp.

Đây là “Oshaberi Hiroba (Quảng trường Tán gẫu)”, nơi có điểm hướng dẫn du lịch. Xe đạp thuê tại đây có thể dùng từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Dù thuê trong bao lâu thì vẫn đồng giá là 100 yên (khoảng 20.805 VNĐ).

Chúng tôi đã tới “Akamon” (Cổng Đỏ) của Zentsuji. Ở gần đó còn có một cổng vào lớn hơn nữa gọi là “Nandaimon” (Cổng lớn phía Nam).

Trong khuôn viên chùa có toà tháp 5 tầng rất đẹp.

Chỗ này là khu vực đánh số ❶ trên ảnh (bản đồ khu chùa). Từ đây đi đến chỗ đánh dấu số ❷ “Miedo” khá xa. Diện tích khu chùa vào khoảng 4,5 hecta. Rộng thật!!

Đây là Miedo. Người ta nói rằng căn nhà mà Không Hải Thượng Nhân sinh ra nằm ở đây. Chúng tôi tới đây để thử một trải nghiệm hiếm có gọi là “kaidan meguri”. Sau khi trả 500 yên (khoảng 104.000 VNĐ) tại quầy tiếp đón trong nhà, chúng tôi được dẫn vào tận trong cùng.

Lối vào kaidan meguri Ảnh chụp sau khi xin ngoại lệ (thông thường tại đây cấm chụp ảnh)

Kaidan meguri là tu hành bằng cách đi bộ 100m trong hành lang ngầm hoàn toàn không có ánh sáng. Khi bước xuống cầu thang và đi vào hành lang thì xung quanh tối đen như mực. Tay trái tôi rà bờ tường để tiến bước. Người ta nói rằng tay lần tìm trên tường là để kết nối với Phật giới ở bên kia bức tường.

Tôi bước đi trong tình trạng mất hoàn toàn thị giác. Chẳng thể nhìn thấy mình đang đi về đâu. Dù đường hầm đủ rộng nhưng luôn có cảm giác như sắp va vào đâu đó nên ban đầu tôi chỉ có thể bước đi rất rất chậm. Không rõ là tôi đã đi trong bao lâu? Trong không gian tối đen và tĩnh lặng, cảm giác về thời gian cũng biến mất. Khi tôi cảm thấy đã đi được khá lâu thì phía trước chợt hiện ra ánh sáng mờ mờ. Khi tiến lại gần, tôi thấy một căn phòng nhỏ, có tiếng giảng kinh phát ra từ một chiếc loa.

Lối ra kaidan meguri. Bình thường không được chụp ảnh

Tôi quay trở lại hành lang tối, lần này đoạn đường tuy ngắn nhưng lại phải đi trong bóng tối. Cuối cùng cũng đến được lối ra. Chắc chắn là đường đi chỉ 100m thôi nhưng lại có cảm giác rất dài. Tôi bị ấn tượng mạnh mẽ hơn so với tưởng tượng ban đầu, quả thực là một trải nghiệm với cảm giác thật lạ lùng!

Chùa Sohonzan Zentsuji
Địa chỉ Zentsuji-shi, Zentsuji-cho 3-3-1
Điện thoại 0877-62-0111
拝観時間 Kaidan meguri 8:00~17:00
Vé vào cửa Vé vào cả Kaidan meguri và Lầu bảo vật là 500 yên/người lớn
Ngày nghỉ Mở cửa quanh năm

Điểm tham quan nổi tiếng nhất Shikoku / Đền Kotohiragu

Ga JR Kotohira

Sau khi quay về ga Zentsuji, chúng tôi đi sang ga kế bên là Kotohira (Kotohira-cho, tỉnh Kagawa). Tại đây, chúng tôi đến thăm đền Kotohiragu, còn được gọi với cái tên thân mật là “Konpirasan”. Thời Edo, người dân thường bị hạn chế không được đi du lịch đây đó. Ngôi đền Kotohiragu này là một trong số ít những nơi mà dân thường được phép đến lễ bái. Đi lễ đền này gọi là “Konpira mairi” (đến lễ bái ở Konpira), là niềm mơ ước của rất nhiều người thời ấy. Cùng với các địa danh như Dogo onsen ở tỉnh Ehime, “Konpirasan” là một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất ở Shikoku.

Thẳng trước cửa ga là ngọn núi có hình giống đầu một chú voi nên được gọi là núi Zozu (núi Đầu Voi). “Konpirasan” nằm ở lưng chừng ngọn núi này. Từ ga, đi về phía núi khoảng 400m, đến hết đường rồi rẽ trái sẽ bước vào con phố có các nhà trọ ryokan và các quán hàng nối nhau san sát.

Cách ga khoảng 200m có một ngọn tháp tên là Takatoro. Đây là ngọn tháp đèn xây dựng xong năm 1860, chiều cao 27m, là tháp đèn cao nhất Nhật Bản. Tháp đèn này là mốc đi tới Konpirasan.

Đường chính lên đền (Omotesando)

Đi qua dưới cổng torii lớn trước ngọn tháp đèn, rẽ trái ở cuối đường rồi đi bộ thêm vài phút nữa sẽ tới con đường lát đá có thể nhìn thấy núi Đầu Voi. Đây là đường chính lên đền. Từ đây lên chính điện đi hết khoảng 30 phút. Đi tiếp theo hướng núi thì từ giữa chừng thỉnh thoảng lại có các bậc thang đá.

Đường chính lên đền có rất nhiều hàng quán. Ở đây có cả “Trường học Udon Nakano”, nơi bạn có thể trải nghiệm làm thử udon. Trước khi có dịch COVID-19, con đường này lúc nào cũng đông nghịt khách.

Cứ đi tiếp như vậy sẽ tới chỗ bậc thang đá. Từ đây lên chính điện có 785 bậc thang. Lên đến hậu điện thì tổng cộng phải bước lên 1368 bậc. Rất nhiều người chỉ leo đến chính điện là đã mệt lử.

Trên đường lên có đoạn bậc thang rất dài. Tôi leo đến khi hụt cả hơi mới tới được cổng lớn “Daimon”. Lên tới cổng lớn là đã vượt qua 365 bậc thang đá.

Đứng ở cổng Daimon và ngoái đầu nhìn lại, tôi bỗng thấy quang cảnh phố xá chợt mở rộng ra bên dưới. Từ đây lên chính điện còn hơn nửa đường nữa nhưng chỗ tôi đang đứng đã cao lắm rồi.

Đi qua cổng lớn Daimon là bước vào khuôn viên đền, từ đây bắt đầu một đoạn đường bằng phẳng dài khoảng 150m. Ở đây, hai bên đường là hàng cây anh đào. Người ta nói rằng đến mùa xuân, đoạn đường này biến thành lối đi xuyên mái vòm hoa sakura.

Kết thúc đoạn đường phẳng và bắt đầu tiếp tục leo thang, ta sẽ bắt gặp bức tượng đồng chú chó “Konpira inu”. Theo lời kể lại thì nguồn gốc của bức tượng chú chó này là thời xưa, những người không thể đi Konpira mairi sẽ giao chó của mình cho người đi được, nhờ dẫn chó đi lễ bái thay.

Sau khi tiếp tục leo lên các bậc thang đá, trước mặt ta sẽ hiện ra một kiến trúc gỗ nguy nga. Rất nhiều người mới đến lần đầu lầm tưởng đây là chính điện, nhưng thực ra đây vẫn chưa phải đích đến cuối cùng. Kiến trúc này gọi là “Asahisha”, lên đến đây là đã vượt qua 628 bậc thang. Do đoạn trước nhiều bậc thang đá dốc cao nên trên chiếc ghế băng trước cửa Asahisha có rất nhiều người ngồi nghỉ, lấy sức để vượt qua những bậc thang đá cuối cùng lên chính điện.

Cuối cùng, khi leo nốt 133 bậc thang đá dốc cao, tôi đã tới được chính điện! Cảm giác mãn nguyện khi vượt qua 785 bậc thang cùng niềm vui được vào lễ bái khiến ai ai cũng hân hoan. “Konpirasan” vẫn được coi là thần hộ vệ của biển.

Ngắm cảnh vật từ đài quan sát có độ cao 251m trước chính điện thật sảng khoái. Quang cảnh đồng bằng Sanuki xanh ngát và những ngọn núi hiền hoà khiến tâm hồn như dịu lại.

external link Đền Kotohiragu (JNTO HP)

Đền Kotohiragu
Địa chỉ Nakatado-gun, Kotohira-cho 892-1
Điện thoại 0877-75-2121
参拝時間 Chính điện 6:00~17:00(giờ thay đổi theo mùa)
Vé vào cửa Vào khuôn viên đền miễn phí

Lúc quay về, tôi vừa ngắm đồ trong các cửa hàng vừa thong thả xuống núi. Những quán hàng ăn uống và cửa hàng đồ lưu niệm từ thời xưa xen lẫn nhau, đây đó có cả những cửa hàng rất thời thượng.

Trên đường chính lên đền có cả chỗ ngâm chân miễn phí. Những ai mặc đồ vén được cao quá đầu gối thì hãy thử ngâm chân để xua tan mỏi mệt nhé.

Lúc này đang là cuối tháng 7 nên các quán bán nước hoa quả và đá bào rất hút khách. Tôi ăn một món có cả đá bào và kem. Giá đã bao gồm thuế là 350 yên (khoảng 72.800 VNĐ).

Về đến lối vào đường chính lên đền, rẽ tay phải và đi thêm khoảng 300m sẽ đến một cây cầu gọi là cầu Saya (bao kiếm). Do có hình dáng giống chiếc bao kiếm nên cầu này có tên gọi như vậy. Chỉ vào dịp lễ hội lớn tháng 10, người ta mới dùng chiếc cầu này để rước kiệu mikoshi.

Tòa thành tuyệt đẹp ít ai hay biết / Thành Marugame

Quay lại ga JR Kotohira, chúng tôi đi đến ga Marugame. Điểm đến tiếp theo là thành Marugame.

Đường đến thành Marugame: Google Maps

Thành Marugame nằm cách ga Marugame khoảng 1,1km đường đi bộ. Với chiều cao hơn 60m, bức tường đá của tòa thành được coi là cao nhất ở Nhật Bản. Tháp chính làm bằng gỗ cao 3 tầng, xây dựng từ năm 1660 và vẫn đứng vững cho đến tận bây giờ.

Đường lên tháp chính (trong ảnh trên) có cả con dốc gắt và các bậc thang đá. Mặc dù không phải leo cao như đền Kotohiragu nhưng lên đến đây cũng khá tốn sức.

Tuy nhiên, khi đến tháp chính, từ trảng đất trống phía trước, ta có thể ngắm quang cảnh bao quát cả 360 độ! Ngọn núi Iino phía bên trái có hình dáng giống núi Phú Sĩ nên còn được gọi là núi Sanuki Fuji. “Sanuki” là tên gọi thời xưa của tỉnh Kagawa.

Đồng bằng Sanuki và các ngọn núi nhuốm màu hoàng hôn, tạo nên một quang cảnh yên ả, dễ chịu.

Và hơn thế nữa, biển nội địa Seto và các hòn đảo cũng trong tầm mắt!

Cũng có thể ngắm cầu Seto Ohashi ở phía xa.

Thành Marugame không phải là điểm tham quan nổi tiếng, nhưng toàn cảnh gần tháp chính là điểm nổi bật. Thật lạ khi một nơi có cảnh đẹp tuyệt vời như thế này lại không được nhiều người biết đến.

external link Thành Marugame (JNTO HP)

Thành Marugame
Địa chỉ Marugame-shi, Ichiban-cho
Điện thoại 0877-22-0331 (Hiệp hội du lịch thành phố Marugame)
Giờ mở cửa Tháp chính: 9:00~16:30
Vé vào cửa Vé vào tháp chính: 200 yên/người lớn. Khuôn viên thành vào cửa miễn phí.
Ngày nghỉ Mở cửa quanh năm

Thưởng thức mì udon / Okasen

Để chuyến du lịch Kagawa được trọn vẹn thì nhất định phải kết thúc bằng món mì udon. Tỉnh Kagawa thường đón rất nhiều khách du lịch từ các tỉnh khác đến để đi ăn mì udon hết quán này sang quán khác. Kế bên ga Marugame là ga Utazu. Quán mì udon cực kì nổi tiếng “Okasen” cách ga này 950m. Quán này không phải kiểu tự phục vụ mà là quán ăn kiểu thông thường.

Đường đến quán “Okasen”: Google Maps

Tôi đã chọn món mì “Bukkake udon” lạnh. Đây là mì udon chan nước dùng lạnh, giá 418 yên đã bao gồm thuế (khoảng 87.000 VNĐ). Sự khác nhau giữa mì udon ở đây và mì udon thường thật khó diễn tả bằng lời lẽ, nhưng phải nói là rất ngon!

Món ăn kèm là oden. Món này khách tự chọn và cho vào đĩa.

Honkaku Teuchi Udon Okasen
(Mì udon làm bằng tay chuẩn vị Okasen)
Địa chỉ Kagawa-ken, Ayauta-gun, Utazu-cho, Hama Hachiban-cho 129-10
Điện thoại 0877-49-4422
Giờ mở cửa 11:00~20:00
Ngày nghỉ Thứ Hai, Thứ Ba (nếu trùng ngày lễ thì mở cửa)

Quang cảnh tuyệt đẹp của cầu Seto Ohashi, đền Kotohiragu, thành Marugame cùng với Kaidan Meguri trong chùa Zentsuji, thật là một ngày đầy ắp trải nghiệm. Hai quán mì udon cũng thật tuyệt hảo. Các bạn hãy cùng một lần thử ghé chơi Sanuki nhé!

 
Bài viết được thực hiện với sự hợp tác của JNTO

external link Trang thông tin chi tiết về du lịch Nhật Bản của JNTO

external link Tỉnh Kagawa (JNTO HP)

Người viết trải nghiệm

Mai Thị Phương Thanh

Sinh năm 1997, quê ở tỉnh Nam Định. Chị Thanh bắt đầu thực tập kỹ năng tại tỉnh Kagawa từ năm 2018. Chị có nhiều kinh nghiệm đi du lịch các tỉnh Kagawa, Okayama v.v. cùng bạn bè người Việt sống ở đây.