Blog

Tham quan những đền chùa đậm chất Nhật Bản ở Koto – Kamakura

古都・鎌倉-top 01
19/11/2021

Bài viết do Cơ quan Xúc Tiến Du Lịch Nhật Bản (JNTO) cùng KOKORO thực hiện

Đây là chuyến đi chơi trong ngày từ Tokyo đến Koto – Kamakura (thành phố Kamakura tỉnh Kanagawa). Nơi đây nổi tiếng với tượng Đại Phật Kamakura và có rất nhiều đền chùa mang đậm chất Nhật Bản. Dù không thể đi đến Kyoto xa xôi, bạn vẫn có thể cảm nhận trọn vẹn nét văn hoá lâu đời của Nhật Bản, thưởng thức hoa của bốn mùa và ngắm cảnh biển tại Kamakura.

Xuất phát từ ga Kita Kamakura

Ga JR Kita Kamakura

Vào một ngày nắng đẹp của tháng 10, mình đã bắt đầu chuyến đi chơi từ ga JR Kita Kamakura. Bốn khu vực mình ghé qua là “khu Kita Kamakura”, “khu quanh ga Kamakura”, “khu công viên Genjiyama”, “khu Hase”. Mình đi từ ga JR Shinjuku đến ga Kita Kamakura mất khoảng 80 phút (không phải trả thêm tiền tàu tốc hành (tokkyu).

Ga JR Shinjuku → Ga Kita Kamakura (Google map)

Bảng hướng dẫn tham quan trước ga và dòng người nối đuôi nhau đi về phía chùa Engaku

Ở Khu vực Kita Kamakura, mình đã ghé thăm ba ngôi chùa, đó là “Enkakuji” (円覚寺), “Tokeiji” (東慶寺), “Jochiji” (浄智寺). Ba ngôi chùa này đều chỉ cách ga vài phút đi bộ.

“Engakuji” – ngôi chùa được bao quanh bởi thiên nhiên

Cách ga 50 mét là ngôi chùa mang tên Engaku. Đây là một ngôi chùa lớn dưới chân núi.

Bước vào khuôn viên bên trong, mình được chiếc cổng Yamamon tráng lệ chào đón. Đây là cánh cổng xuất hiện trong tiểu thuyết có tên là “Mon” (cổng) của nhà văn nổi tiếng Natsume Soseki. Ngôi chùa này nổi tiếng với hoa anh đào vào mùa xuân, hoa cẩm tú cầu vào tháng 6 và lá đỏ vào tháng 11.

external link Engakuji (Bài viết của JNTO)

Engakuji
Địa chỉ 409 Yama no uchi, thành phố Kamakura
Thời gian mở cửa Tháng 3 ~ tháng 11 8:00~16:30, tháng 12 ~ tháng 2 8:00~16:00
Giá vé Người lớn 500 yên, học sinh TH-THCS 200 yên
Ngày nghỉ Không nghỉ
100 yên = 19,880 đồng (Thời điểm 12/11/2021)

“Tokeiji” – ngôi chùa cắt duyên cũ

“Tokeiji” còn được biết đến với một tên khác là “Enkiriji” (縁切り寺 chùa cắt duyên). Cái tên này xuất phát từ một chế độ xưa. Trước đây, những người phụ nữ không thể ly hôn tại Nhật nếu đến chùa tu hành 2,3 năm sẽ có thể ly hôn.

Ngôi chùa này được xây dựng vào năm 1285 và đã thực hiện sứ mệnh là một “chùa cắt duyên” khoảng 600 năm liên tiếp. Hiện nay, ngôi chùa là nơi để ta cắt đứt các mối quan hệ và tình cảm trong quá khứ, đón chào những quan hệ tốt đẹp trong tương lai.

Một “ngôi chùa tuyệt đẹp và dễ thương”, nơi mà “chất Nhật Bản” có mặt ở khắp mọi nơi trong khuôn viên.

Ngôi chùa này cũng được gọi là “Hana no ji” (chùa của hoa), bạn có thể ngắm hoa ở mọi nơi trong khuôn viên. Nơi đây có rất nhiều cây mơ nên mình rất muốn quay lại đây vào mùa xuân sớm để ngắm hoa mơ nở.

external link Tokeiji (Bài viết của JNTO)

Tokeiji
Địa chỉ 1367 Yama no uchi, thành phố Kamakura
Thời gian mở cửa 24 giờ
Giá vé Miễn phí
Ngày nghỉ Không nghỉ

“Jochiji” – ngôi chùa rêu phong tuyệt đẹp

Đi bộ từ Tokeiji đến Jochiji (浄智寺) mất khoảng 5 phút. Đây là một ngôi chùa có phong cảnh hữu tình, nơi đây đã được chọn làm bối cảnh cho rất nhiều bộ phim. Những tán cây xanh rồi cả chiếc cầu đá, những bậc thang đá đều rất đẹp, mình có cảm giác như đang ở trong thế giới của các bộ phim vậy.

Trong chiếc ao bên dưới cầu đá, bạn sẽ nhìn thấy những mảng rêu nước lấp lánh ánh xanh khi được mặt trời chiếu vào.

Bên trong khuôn viên chùa có rặng tre, ngôi nhà mái tranh để ở ẩn, v.v.

external link Jochiji (Bài viết của JNTO)

Jochiji
Địa chỉ 1402 Yama no uchi, thành phố Kamakura
Thời gian mở cửa 9:00~16:30
Giá vé Người lớn 200 yên, học sinh TH và trẻ nhỏ 100 yên
Ngày nghỉ Không nghỉ

Tsurugaoka Hachimangu và dãy phố Komachi

Ga Kamakura

Chúng ta sẽ di chuyển sang “khu quanh ga Kamakura” nhé. Mình đã đi từ ga JR Kita Kamakura đến ga Kamakura (có thể đi bằng xe buýt).

Trước ga Kamakura (phía đông) có một vòng xuyến dành cho xe buýt. Bạn sẽ nhìn thấy chiếc cổng Tori màu đỏ nhỏ nhỏ ở góc bên trái của vòng xuyến ấy.

Bên đối diện của cổng Tori có “dãy phố Komachi” với rất nhiều hàng quán san sát nhau. Mình vừa đi vừa ăn và hướng về phía Tsurugaoka Hachimangu.

Khu quanh ga Kamakura (Google map)

Mình đã đi theo lộ trình như sau ❶ Dãy phố Komachi → ❷ Tsurugaoka Hachimangu → ❸ con đường vào đền với hai hàng cây hoa anh đào → ❹ Toà thị chính thành phố Kamakura. Ga Kamakura cách Tsurugaoka Hachimangu khoảng 750 mét.

Mình đã tới Tsurugaoka Hachimangu. Phía trên của những bậc thang này là chính điện. Vào dịp Tết, từ ngày mùng 1 đến vài hôm sau đó, những bậc thang này chật kín người đi lễ chùa đầu năm.

Sau khi leo hết những bậc thang và ngoái lại phía sau, bạn có thể nhìn thấy cả con đường vào đền và thành phố Kamakura. Vào tháng 4 ở đây có sự kiện lớn mang tên “Kamakura matsuri” (lễ hội Kamakura) kéo dài 8 ngày.

Khi quay lại ga Kamakura, mình đã đi dọc con đường nối thẳng từ cổng chính của đền. Hai bên đường là những hàng cây hoa anh đào thẳng tắp. Chắc chắn là vào tháng 4 hoa anh đào ở đây rất đẹp.

external link Tsurugaoka Hachiman (Bài viết của JNTO)

Tsurugaoka Hachimangu
Địa chỉ 2-1-31 Yuki no shita, thành phố Kamakura
Thời gian mở cửa Tháng 4 ~ tháng 9 5:00~21:00, tháng 10 ~ tháng 3 6:00~21:00
Giá vé Miễn phí
Ngày nghỉ Không nghỉ

Sang khu công viên Genjiyama

Mình quay lại ga Kamakura rồi đi hết lối đi bên mép phải của nhà ga để ra ở phía đối diện (phía tây). Từ đó, mình đi qua toà thị chính thành phố Kamakura để đến công viên Genjiyama. Bốn điểm đến tiếp theo của mình là:

✔︎ Đền Sasuke Inari (佐助稲荷)
✔︎ Zeniarai Benzaiten (銭洗弁財天)
✔︎ Công viên Genjiyama (源氏山)
✔︎ Cung đường đi bộ đến tượng Đại Phật (大仏ハイキングコース)

Mình đã đi theo biển chỉ dẫn. Điểm đến đầu tiên của mình là “đền Sasuke Inari”, ngôi đền này không có trong bảng chỉ dẫn nhưng nó khá gần với “Zeniarai Benzaiten” (銭洗弁財天) – biển chỉ dẫn thứ 3 từ dưới lên, thế nên mình đã đi theo hướng đó. Trên đường đi cũng có nhiều biển chỉ dẫn khác nữa.

“Sasuke Inari jinja” – ngôi đền với những chiếc cổng Tori đỏ nối tiếp nhau

Nằm sâu bên trong khu dân cư yên tĩnh là ngôi đền Sasuke Inari. Trên con đường vào đền có 49 chiếc cổng Tori màu đỏ. Ở Kyoto có ngôi đền Fushimi Inari nổi tiếng với những chiếc cổng Tori đỏ nối tiếp nhau như thế này, nhưng đền Sasuke Inari cũng là một điểm tuyệt vời để chụp những bức ảnh tuyệt đẹp với cổng Tori!

Bên trong đền có rất nhiều con cáo trắng làm bằng gốm được đặt ở khắp mọi nơi. “Đền Inari” có ở khắp Nhật Bản nhưng tại đây những con cáo được coi là người hầu của thần linh.

Con cáo này có một bộ mặt dữ tợn.

Từ công viên Genjiyama có một cung đường đi bộ tới Kotokuin (Đại Phật), trước đây đền Sasuke Inari cũng nối với cung đường này nhưng hiện nay đoạn đường đó đang bị lấp đầy đất và cát. Vào thời điểm tháng 10 năm 2021, vẫn chưa có thông báo gì về việc mở lại đoạn đường này.

Đền Sasuke Inari
Địa chỉ 2-22-12 Sasuke, thành phố Kamakura
Thời gian mở cửa 24 giờ
Giá vé Miễn phí
Ngày nghỉ Không nghỉ

“Zeniarai Benzaiten” – nơi rửa tiền

Đền Sasuke Inari cách Zeniarai Benzaiten khoảng 600 mét.

Mình đã đi qua một đường hầm nhỏ để đến chính điện.

Đi hết đường hầm, bạn sẽ thấy chính điện nằm bên tay phải, phía sâu bên trong còn có một hang động.

Mình đã cho tiền vào một cái rổ tre và rửa bằng nước suối ở bên trong động. Bạn có thể mượn cả rổ tre và gầu múc nước. Mình nghe nói là nếu rửa tiền bằng nước này, giữ tâm hồn trong sạch và làm điều đúng đắn, vận may trong kinh doanh và tài lộc sẽ đến với bạn.

Ngoài ra, bạn nên dùng hết tiền đã rửa.

external link Zeniarai Benzaiten (Bài viết của JNTO)

Zeniarai Benzaiten đền Ugafuku
Địa chỉ 2-25-16 Sasuke, thành phố Kamakura
Thời gian mở cửa 8:00~16:30
Giá vé Miễn phí
Ngày nghỉ Không nghỉ

Công viên Genjiyama và cung đường đi bộ

Mình quay lại lối vào Zeniarai Benzaiten rồi rẽ sang trái, leo dốc khoảng 100 mét thì nhìn thấy tấm biển này. Biển trên cùng ghi là “Công viên Genjiyama” nhưng ở đây không có khu vực nào đặc biệt, toàn bộ khu quanh đây đều được gọi là “công viên Genjiyama”.

Biển dưới cùng có ghi “Cung đường đi bộ tới tượng Đại Phật” và hướng về phía Kotokuin (高徳院) (khoảng 2.2 km). Trước khi đi bộ tới Kotokuin, mình đã đi bộ khoảng 200 mét ngược hướng với cung đường để đến gặp Minamoto no Yoritomo (源頼朝).

❶ Lối vào đền Sasuke Inari
❷ Zeniarai Benzaiten
❸ Nơi có biển chỉ dẫn ở ảnh phía trên
❹ Tượng Minamoto no Yoritomo
❺ Cung đường đi bộ tới tượng Đại Phật
❻ Điểm cuối của cung đường đi bộ

Minamoto no Yoritomo là một võ sĩ – người đã thành lập chính phủ ở Kamakura vào năm 1192. Gia tộc Gen được gọi là “Genji”, và “Genjiyama” là một ngọn núi liên quan đến gia tộc Genji. Sau khi thấy được bức tượng, mình quay lại nơi có biển chỉ dẫn và bắt đầu hành trình đi bộ đường dài.

Trên cung đường này cũng có rất nhiều biển chỉ dẫn, mình đã đi về hướng “Kotokuin” (高徳院).

Và cũng có điểm nhìn thấy cảnh biển rất đẹp đấy!

Cung đường đi bộ này là một cung đường leo núi theo đúng nghĩa của nó. Nếu bạn không muốn đi đường này, hãy quay lại hướng Zeniarai Benzaiten nhé. Bạn có thể đi đường bình thường đến Kotokuin.

Tenku no Cafe

Ở điểm gần cuối của cung đường, mình đã nhìn thấy một tấm biển như trong ảnh. Đi chênh chếch theo hướng tấm biển này, bạn sẽ thấy…

một quán cà phê tuyệt đẹp!

Đây là “Kamakura Cafe terrace Itsuki Garden”, một quán cà phê ngoài trời tuyệt đẹp được làm bằng gạch đỏ. Quán cũng có những tên gọi khác như “Tenku Cafe” hay “Kamakura no Rapyuta” được đặt theo tên bộ phim hoạt hình “Castle in the Sky”.

Cafe Terrace Itsuki Garden
Địa chỉ 917 Tokiwa, thành phố Kamakura
Điện thoại 0467-31-4869
Thời gian mở cửa Ngày thường 10:00~15:30, cuối tuần và ngày lễ 10:00~16:00 

Từ quán cà phê đi bộ thêm một chút là kết thúc cung đường đi bộ. Từ đây tới Kotokuin mất khoảng 10 phút.

Kamakura Daibutsu (Kotokuin)

Cuối cùng mình cũng đã tới “khu Hase”. Tượng Đại Phật ở Kotokuin là một điểm nổi bật khi tham quan ở Kamakura. Đây là lần thứ ba mình gặp Đại Phật, nhưng lần nào đến mình cũng bị ấn tượng!

Có một lối vào từ phía sau Đại Phật, nhưng vì dịch COVID-19 nên hôm đó mình không được vào.

external link Kamakura Daibutsu (Bài viết của JNTO)

Kotokuin
Địa chỉ 4-2-28 Hase, thành phố Kamakura
Thời gian mở cửa Tháng 4 ~ tháng 9 8:00~17:30, tháng 10 ~ tháng 3 8:00~17:00
Giá vé 300 yên, học sinh tiểu học 150 yên
Ngày nghỉ Không nghỉ

“Hasedera” – ngôi chùa ngắm cảnh biển tuyệt đẹp

❶Kotokuin ❷ Hasedera ❸ Botan ❹ Ga Hase

Mình đã đi về phía “Hasedera” (長谷寺) cách Kotokuin khoảng 600 mét. Đây là điểm tham quan cuối cùng trong ngày hôm nay.

Ngôi chùa trên sườn núi mang tên “Hasedera” có rất nhiều cây, vào mùa thu nơi đây được thắp đèn sáng để ngắm lá đỏ. Ngoài ra, ngôi chùa này cũng nổi tiếng với khoảng 2.500 bông hoa cẩm tú cầu nở vào tháng 6.

Từ khu vực ngoài trời bên trong khuôn viên chùa, mình có thể ngắm thành phố Kamakura và cảnh biển.

Mình vừa ngắm cảnh hoàng hôn trên bán đảo vừa nhìn ra biển và kết thúc chuyến đi tham quan hôm nay ở đây.

external link Hasedera (Bài viết của JNTO)

Hasedera
Địa chỉ 3-11-2 Hase, thành phố Kamakura
Thời gian mở cửa Tháng 3 ~ tháng 9 8:00~17:00, tháng 10 ~ tháng 2 8:00~16:30
Giá vé Người lớn 400 yên, học sinh tiểu học 200 yên
Ngày nghỉ Không nghỉ

Beau Temps (Botan)

Mình ăn tối trong một nhà hàng kiểu Pháp ở gần ga Hase mang tên “Botan”. Tên quán trong tiếng Pháp có nghĩa là “thời gian tuyệt vời”.

Mình đã chọn suất ăn 3.500 yên (khoảng 700.000 đồng) bao gồm cả súp và các món thịt (không bao gồm đồ uống) và ăn rất no. Đúng như những người đến đây đã đánh giá, đồ ăn rất ngon!

Beau Temps (Botan)
Địa chỉ 1-14-26 Hase, thành phố Kamakura
Điện thoại 0467-40-6172
Thời gian mở cửa 12:00~15:00(LO14:00)、18:00~23:00(LO22:00)
Ngày nghỉ Không cố định

Tổng kết

Mình sẽ tổng kết lại những điểm tham quan mình đã đi nhé.

✔︎ Khu Kita Kamakura = Engakuji, Tokeiji (Enkiriji), Jochiji
✔︎ Khu quanh ga Kamakura = dãy phố Komachi, Tsurugaoka Hachimangu, con đường vào đền với hai hàng cây hoa anh đào
✔︎ Khu công viên Genjiyama = Sasuke Inari jinja, Zeniarai Benzaiten, công viên Genjiyama
✔︎ Khu Hase = Kotokuin (Đại Phật), Hasedera

Theo mình thì những bạn không tự tin vào sức mạnh đôi chân có thể bỏ qua Tsurugaoka Hachimangu và công viên Genjiyama. Mình đã có một ngày với biết bao điều tuyệt vời, được ngắm những ngôi đền, ngôi chùa tuyệt đẹp và được hoà mình vào thiên nhiên. Mình sẽ trở lại Kamakura!

Bài viết này được thực hiện với sự hợp tác của JNTO

external link Thông tin du lịch của toàn khu Kamakura

Người viết bài

Nguyễn Thu Huyền

Huyền sinh năm 1995, quê ở Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp Khoa tiếng Nhật của Đại học Hà Nội, cô ấy đã du học ở Nhật trong một năm rưỡi. Từ năm 2018, Huyền làm việc trong một trường Nhật ngữ ở Tokyo. Huyền thường lấy ngày nghỉ phép để đi du lịch khắp Nhật Bản, đây là lần thứ 3 cô ấy đến Kamakura.