Kinh nghiệm của tôi (Du học - Nhân lực chất lượng cao)

vol_67_img1-scaled
By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ;Đơn vị hỗ trợ: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, v.v.)

Gặp gỡ sempai số này

Tô Thị Thanh Vân
  • Năm 2018 Tốt nghiệp trường THPT
  • Năm 2019 Nhập học trường tiếng Nhật
  • Năm 2020 Thi đỗ kỳ thi Năng lực Nhật ngữ
  • Năm 2021 Nhập học trường Đại học Sapporo Gakuin

〈Sinh năm 2000 tại Thành phố Hồ Chí Minh〉

Sau 14 tháng miệt mài học tiếng Nhật tại Việt Nam, Thanh Vân quyết định đi Nhật du học. Nhờ nỗ lực học tập và đỗ N2 JLPT sau 2 năm đến Nhật, Vân được xét tuyển thẳng vào Đại học chỉ với một vòng phỏng vấn. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn trải nghiệm cuộc sống du học Nhật Bản của bạn Thanh Vân.

Hành trình học tiếng Nhật trước khi đi du học

Bịn rịn chia tay gia đình tại sân bay trước khi bắt đầu cuộc hành trình đến Nhật

Hành trình 14 tháng chinh phục tiếng Nhật tại Trung tâm Nhật ngữ

Nhận được sự động viên từ mẹ, tôi quyết định du học và bắt đầu hành trình14 tháng, chinh phục N4 (JLPT) tại một Trung tâm Nhật ngữ ở Thành Phố Hồ Chí Minh vào giai đoạn đang học lớp 12. Mỗi ngày tôi học ở trường 7 tiếng và dành thêm 3 tiếng tự học tại nhà.

Lý do tôi chọn Hokkaido

Trước đó tôi dự định vào học trường tiếng Nhật ở Tokyo nhưng không thể xin được tư cách lưu trú. Nửa năm sau, khi thử xét tuyển vào học trường tiếng tại Hokkaido thì may mắn xin được tư cách lưu trú. Có rất nhiều bạn cũng phải chuyển hướng về các khu vực khác như tôi do không thể xin vào trường tiếng ở Tokyo.

Duy trì việc học sau khi đến Nhật

Tự học Hán tự (Kanji) tại nhà

Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về con đường học tiếng Nhật của tôi sau khi đặt chân đến Nhật Bản.

  • ・Đến Nhật (Tháng 4 năm 2019) → Thi đỗ N2 (Tháng 12 năm 2021)
  • ・Các giáo trình tôi đã sử dụng : Minna no Nihongo, Tuyển tập Shinkanzen Master, Tuyển tập Mimikara Oboeru
  • Các bạn nên chủ động giao tiếp (với bạn bè hoặc thầy cô) bằng tiếng Nhật ngay cả khi học tại trường tiếng Nhật và trường Đại học.
  • ・Nếu không thể đến trường do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bạn vẫn có thể duy trì việc học bằng cách xem tin tức trên nền tảng Youtube, anime và phim truyền hình dài tập (có phần phụ đề tiếng Nhật)

Công việc làm thêm cùng những người Nhật tử tế

Cửa hàng món cua

  • ・Công việc làm thêm đầu tiên tại Nhật (khoảng 1 năm). Chủ yếu là rửa bát.
  • ・Được bạn bè giới thiệu
  • ・Mức lương theo giờ cao nhưng công việc rất bận rộn và không có nhiều cơ hội sử dụng tiếng Nhật
  • ・Sau đó tôi chuyển sang làm thêm tại quán đồ nhậu. Nhưng tính chất công việc đi làm về khuya nên tôi nghỉ việc sau 2 tháng.

Siêu thị

  • ・Đóng gói đồ ăn (khoảng 1 năm)
  • ・Được đàn anh du học sinh giới thiệu
  • ・Thời gian làm việc : Ngày thường 13:00~17:00, T7 và CN 7:00~16:00
  • ・Công việc cho phép giao tiếp rất nhiều nên tiếng Nhật của tôi cải thiện hơn
  • ・Đôi lúc được phép mang đồ ăn dư về

Với công việc làm thêm tại siêu thị, tôi là người trẻ duy nhất ở đây nên được tất cả mọi người (đa phần là các bác và các cụ lớn tuổi) giúp đỡ rất tận tình. Vào những giờ giải lao và nghỉ trưa, mọi người thường cùng nhau dùng bữa, ăn bánh kẹo và nói chuyện rất vui vẻ. Mỗi khi đến sinh nhật của tôi, mọi người sẽ mua tặng bánh sinh nhật và hát tặng tôi những bài hát chúc mừng. Khi chuẩn bị vào Đại học, do khoảng cách từ nhà đến siêu thị khá xa nên tôi đành xin nghỉ việc. Tuy vậy, đến hiện tại tôi vẫn giữ liên lạc qua Line với khoảng 3,4 cô nhân viên cũ ở siêu thị đó.

Sau khi vào Đại học, tôi bắt đầu công việc làm ca đêm (một tuần 3 ngày, từ 21:00~6:00) tại một xưởng đồ ăn. Tuy mức lương theo giờ ở đây rất cao nhưng ảnh hưởng nhiều đến việc học nên tôi đã xin nghỉ ngay. Hiện tại tôi đang làm việc tại một tiệm bánh mì.

Đỗ N2 và được tuyển thẳng vào trường Đại học

Các bạn du học sinh chung trường và khung cảnh bên trong trường (hình bên phải)

Tại trường Đại học Sapporo Gakuin của tôi, nếu thí sinh có trình độ N2 JLPT hoặc đạt trên 200/400 điểm trong kì thi tuyển sinh Đại học Nhật Bản dành cho sinh viên quốc tế (EJU) thì sẽ được miễn phần thi lý thuyết. Số điểm EJU tại thời điểm đó của tôi chỉ đạt 194 nhưng nhờ có bằng N2 JLPT nên tôi được xét trúng tuyển thẳng chỉ với một vòng phỏng vấn.

Buổi giới thiệu trực tuyến về các trường Đại Học do trường tiếng Nhật của tôi tổ chức đã thu hút sự tham gia của gần 10 trường Đại học tại địa phương. Trong số đó, trường Sapporo Gakuin có chế độ hỗ trợ miễn giảm học phí (theo hình thức học bổng) dành cho các học viên có thành tích xuất sắc. Cụ thể nếu điểm trung bình tích lũy các môn (Điểm GPA) trên 2.0 thì học phí sẽ được giảm 30%, GPA đạt trên 3.0 thì mức giảm học phí sẽ lên đến 75%

Các môn học ở trường được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Nhật. Mỗi tuần trên lớp tôi đều có bài tập và phải soạn báo cáo. Lựa chọn từ ngữ (chữ Hán) cho nội dung báo cáo rất khó nên tôi phải cố gắng tìm kiếm bằng các ứng dụng tra cứu.

external link Ứng dụng tra cứu nào phù hợp với bạn?

BẢNG CHI TIÊU VÀ CÁC CHI PHÍ DU HỌC

Một buổi học tại trường tiếng

Các chi phí du học giai đoạn đầu

  • ・Học phí và tiền vé máy bay trong năm đầu tiên ở trường tiếng Nhật (Khoảng 1.000.000 Yên)
  • ・Phí giới thiệu cho Trung tâm Nhật ngữ (240.000.000 VND)
  • ・Cha mẹ tôi chi trả từ khoản tiền tích lũy

Học phí tại Nhật

  • ・Học phí một năm tại trường tiếng Nhật (học phí một năm) : 760.000 Yên
  • ・Học phí một năm tại trường Đại học: 1.104.000 Yên – 340.000 Yên = 764.000 Yên (Đã tính phần giảm trừ học phí tương ứng với thành tích học tập của tôi)
  • ・Hiện tại tôi đang tiết kiệm trong sinh hoạt. Sau khi có công việc ổn định, tôi muốn đi du lịch.

Bảng chi tiêu của tôi (Trung bình cho một tháng)

※ Bảng chi tiêu vào giai đoạn năm 1 Đại học

※100 Yên = 19.800 VND (Tỷ giá ngày 4/3/2022)

Mức thu nhập : 80.000 ~ 90.000 yên
Tiền làm thêm(Tại cửa hàng ăn uống)

80.000 yên

Khoản chi tiêu: 136,000 yên
Tiền nhà(1 phòng)

18.000 yên

Học phí(Sau khi được giảm)

67.000 yên

Tiền điện, gas, nước

13.000 yên

Tiền điện thoại(LINE Moblie)

3.000 yên

Wi-Fi

4.000 yên

Bảo hiểm sức khỏe

4.000 yên

Chi phí ăn uống

12.000 yên

Chi phí ăn uống bên ngoài, phí đi lại Các khoản chi lặt vặt

15.000 yên

Khoản tiết kiệm mỗi tháng:▲46.000 ~ 56.000 yên

※ Bù vào phần tiền chu cấp từ gia đình và khoản thu từ công việc làm thêm trong kì nghỉ hè

Cộng đồng người Việt tại Nhật Bản

Tôi chủ yếu giao lưu và nói chuyện với các bạn Việt Nam cùng lớp, bên cạnh đó cũng tham gia các hoạt động của Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam (VYSA) của tỉnh Hokkaido. Lần đầu tiên tôi tham gia là tại sự kiện “Viet Nam Festival in Sapporo” tổ chức tại công viên thành phố Sapporo vào tháng 10/2019 (Ảnh phía dưới). Tại đây, tôi đã trình diễn tiết mục múa trong tà áo dài và tham gia các hoạt động bán đồ ăn Việt Nam. Tôi và người bạn thân tham khảo thông tin trên Facebook của Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam và đăng kí tham gia. Mọi người phải tập hợp rất nhiều lần cho việc chuẩn bị và luyện tập. Tôi cũng góp mặt tại Lễ Tổng kết chương trình.

Nhờ đó tôi bắt đầu tích cực tham gia các hoạt động của Hội VYSA. Tôi có thêm nhiều người bạn Việt Nam và các thế hệ du học sinh đàn anh đàn chị ấy chỉ dạy tôi rất nhiều điều. Ngoài các buổi sự kiện, chúng tôi cũng tổ chức những buổi tiệc cùng nhau.

external link Hội Thanh Niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA)

Cuộc sống ở Hokkaido

Có những ngày tuyết rơi rất dày

Những chiếc xe tay ga

Tôi có tầm 3-4 người bạn sống tại Tokyo và Osaka đã lấy bằng lái xe tay ga.Trước đó tôi cũng từng đắn đo về việc mua một chiếc tay ga. Nhưng ở vùng Hokkaido vào mùa đông, mặt đường thường bị đóng băng nên không thể di chuyển bằng xe tay ga. Vì thế tôi đã từ bỏ ý định mua xe.

Tặng xe đạp cho các du học sinh

Thành phố Sapporo sẽ tặng những chiếc xe đạp cho các bạn du học sinh.Mọi người có thể đăng kí thông qua trường học của mình. Tuy nhiên mọi người nhớ khóa xe cẩn thận nhé. Năm đầu tiên khi đến Nhật, tôi đã bị trộm mất chiếc xe đạp do để xe trước căn hộ mà không khóa xe cẩn thận. Nhật Bản là đất nước an toàn, thế nhưng chúng tôi vẫn cần cẩn trọng hết mức nhé.

Chiếc ví đánh rơi quay về với chủ !

Một ngày nọ khi đang trên đường mua đồ về, tôi lỡ đánh rơi ví tại ga tàu điện ngầm. Khi về đến nhà tôi mới nhận ra và ngay lập tức quay lại trình báo cho nhân viên nhà ga. Ngày hôm sau tôi nhận được cuộc gọi từ nhà ga báo rằng đã tìm thấy chiếc ví của tôi. Lúc đến nhận ví tại nhà ga, bên trong vẫn còn nguyên vẹn số tiền mặt 20.000 Yên và giấy tờ tư cách lưu trú!

Lần đầu tiên trải nghiệm cuộc sống một mình tại Nhật Bản, ban đầu tôi cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng nhờ được các cụ bà ở nơi làm việc tận tình giúp đỡ, hay câu chuyện may mắn tìm lại được chiếc ví đánh rơi khiến tôi ngày càng yêu quý nước Nhật. Người Nhật rất thân thiện, luôn chăm chỉ trong công việc và tuân thủ các quy tắc. Tôi mong rằng sau khi tốt nghiệp mình có thể làm việc lâu dài ở Nhật.

Những chia sẻ đáng yêu

Tôi yêu Hảo Hảo vô cùng !

Trước khi đến Nhật, tôi đã mang theo trong vali 60 gói mì ăn liền Hảo Hảo. Nhân viên tại hải quan đã hỏi tôi “Bạn mang cái này theo làm gì?” bằng tiếng Anh và tôi trả lời rằng “Tôi mang theo để ăn dần”. Lúc đó tôi rất hồi hộp nhưng rồi mọi chuyện cũng đâu vào đó. Hiện tại, số lượng các cửa hàng bán đồ ăn Việt Nam ở Nhật ngày càng nhiều nên tôi cũng dễ dàng mua được những gói mì Hảo Hảo.

Tôi sẽ cố gắng trao dồi khả năng nấu ăn của mình

Kể từ sau khi đến Nhật, tôi đã bắt đầu tập nấu ăn. Những món tôi thường nấu nhất là cơm chiên và mì ăn liền. Mẹ tôi thường gởi cho tôi rất nhiều gia vị Việt Nam (1 thùng 10 kg – cước phí gửi khoảng 2.000.000 VND). Khả năng nấu ăn của tôi vẫn còn kém nhưng tôi sẽ tiếp tục cố gắng cải thiện điều đó.

Gặp gỡ sempai số này

Tô Thị Thanh Vân
  • Năm 2018 Tốt nghiệp trường THPT
  • Năm 2019 Nhập học trường tiếng Nhật
  • Năm 2020 Thi đỗ kỳ thi Năng lực Nhật ngữ cấp độ N2
  • Năm 2021 Nhập học trường Đại học Sapporo Gakuin

〈Sinh năm 2000 tại Thành phố Hồ Chí Minh〉

Sau 14 tháng miệt mài học tiếng Nhật tại Việt Nam, Thanh Vân quyết định đi Nhật du học. Nhờ nỗ lực học tập và đỗ N2 JLPT sau 2 năm đến Nhật, Vân được xét tuyển thẳng vào Đại học chỉ với một vòng phỏng vấn. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn trải nghiệm cuộc sống du học Nhật Bản của bạn Thanh Vân.

Hành trình học tiếng Nhật trước khi đi du học

Hành trình 14 tháng chinh phục tiếng Nhật tại Trung tâm Nhật ngữ

Nhận được sự động viên từ mẹ, tôi quyết định du học và bắt đầu hành trình14 tháng, chinh phục N4 (JLPT) tại một Trung tâm Nhật ngữ ở Thành Phố Hồ Chí Minh vào giai đoạn đang học lớp 12.Mỗi ngày tôi học ở trường 7 tiếng và dành thêm 3 tiếng tự học tại nhà.

Lý do tôi chọn Hokkaido

Trước đó tôi dự định vào học trường tiếng Nhật ở Tokyo nhưng không thể xin được tư cách lưu trú. Nửa năm sau, khi thử xét tuyển vào học trường tiếng tại Hokkaido thì may mắn xin được tư cách lưu trú. Có rất nhiều bạn cũng phải chuyển hướng về các khu vực khác như tôi do không thể xin vào trường tiếng ở Tokyo.

Bịn rịn chia tay gia đình tại sân bay trước khi bắt đầu cuộc hành trình đến Nhật

Duy trì việc học sau khi đến Nhật

Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về con đường học tiếng Nhật của tôi sau khi đặt chân đến Nhật Bản.

  • ・Đến Nhật (Tháng 4 năm 2019) → Thi đỗ N2 (Tháng 12 năm 2021)
  • ・Các giáo trình tôi đã sử dụng : Minna no Nihongo, Tuyển tập Shinkanzen Master, Tuyển tập Mimikara Oboeru
  • Các bạn nên chủ động giao tiếp (với bạn bè hoặc thầy cô) bằng tiếng Nhật ngay cả khi học tại trường tiếng Nhật và trường Đại học.
  • ・Nếu không thể đến trường do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bạn vẫn có thể duy trì việc học bằng cách xem tin tức trên nền tảng Youtube, anime và phim truyền hình dài tập (có phần phụ đề tiếng Nhật)

Tự học Hán tự (Kanji) tại nhà

Công việc làm thêm cùng những người Nhật tử tế

Cửa hàng món cua

  • ・Công việc làm thêm đầu tiên tại Nhật (khoảng 1 năm). Chủ yếu là rửa bát.
  • ・Được bạn bè giới thiệu
  • ・Mức lương theo giờ cao nhưng công việc rất bận rộn và không có nhiều cơ hội sử dụng tiếng Nhật
  • ・Sau đó tôi chuyển sang làm thêm tại quán đồ nhậu. Nhưng tính chất công việc đi làm về khuya nên tôi nghỉ việc sau 2 tháng.

Siêu thị

  • ・Đóng gói đồ ăn (khoảng 1 năm)
  • ・Được đàn anh du học sinh giới thiệu
  • ・Thời gian làm việc : Ngày thường 13:00~17:00, T7 và CN 7:00~16:00
  • ・Công việc cho phép giao tiếp rất nhiều nên tiếng Nhật của tôi cải thiện hơn
  • ・Đôi lúc được phép mang đồ ăn dư về

Với công việc làm thêm tại siêu thị, tôi là người trẻ duy nhất ở đây nên được tất cả mọi người (đa phần là các bác và các cụ lớn tuổi) giúp đỡ rất tận tình. Vào những giờ giải lao và nghỉ trưa, mọi người thường cùng nhau dùng bữa, ăn bánh kẹo và nói chuyện rất vui vẻ. Mỗi khi đến sinh nhật của tôi, mọi người sẽ mua tặng bánh sinh nhật và hát tặng tôi những bài hát chúc mừng. Khi chuẩn bị vào Đại học, do khoảng cách từ nhà đến siêu thị khá xa nên tôi đành xin nghỉ việc. Tuy vậy, đến hiện tại tôi vẫn giữ liên lạc qua Line với khoảng 3,4 cô nhân viên cũ ở siêu thị đó.

Sau khi vào Đại học, tôi bắt đầu công việc làm ca đêm (một tuần 3 ngày, từ 21:00~6:00) tại một xưởng đồ ăn. Tuy mức lương theo giờ ở đây rất cao nhưng ảnh hưởng nhiều đến việc học nên tôi đã xin nghỉ ngay. Hiện tại tôi đang làm việc tại một tiệm bánh mì.

Đỗ N2 và được tuyển thẳng vào trường Đại học

Tại trường Đại học Sapporo Gakuin của tôi, nếu thí sinh đạt trình độ N2 JLPT hoặc trên 200 điểm trong kì thi tuyển sinh Đại học Nhật Bản dành cho sinh viên quốc tế (EJU) sẽ được miễn phần thi lý thuyết. Số điểm EJU tại thời điểm đó của tôi chỉ đạt 194 nhưng nhờ có bằng N2 JLPT nên tôi được xét trúng tuyển thẳng chỉ với một vòng phỏng vấn.

Buổi giới thiệu trực tuyến về các trường Đại Học do trường tiếng Nhật của tôi tổ chức đã thu hút sự tham gia của gần 10 trường Đại học tại địa phương. Trong số đó, trường Sapporo Gakuin có chế độ hỗ trợ miễn giảm học phí (theo hình thức học bổng) dành cho các học viên có thành tích xuất sắc. Cụ thể nếu điểm trung bình tích lũy các môn (Điểm GPA) trên 2.0 thì học phí sẽ được giảm 30%, GPA đạt trên 3.0 thì mức giảm học phí sẽ lên đến 75%.

Các môn học ở trường được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Nhật. Mỗi tuần trên lớp tôi đều có bài tập và phải soạn báo cáo. Lựa chọn từ ngữ (chữ Hán) cho nội dung báo cáo rất khó nên tôi phải cố gắng tìm kiếm bằng các ứng dụng tra cứu.

external link Ứng dụng tra cứu nào phù hợp với bạn?

Các bạn du học sinh chung trường và khung cảnh bên trong trường (hình bên phải)

BẢNG CHI TIÊU VÀ CÁC CHI PHÍ DU HỌC

Các chi phí du học giai đoạn đầu

  • ・Học phí và tiền vé máy bay trong năm đầu tiên ở trường tiếng Nhật (Khoảng 1.000.000 Yên)
  • ・Phí giới thiệu cho Trung tâm Nhật ngữ (240.000.000 VND)
  • ・Cha mẹ tôi chi trả từ khoản tiền tích lũy

Học phí tại Nhật

  • ・Học phí một năm tại trường tiếng Nhật (học phí một năm) : 760.000 Yên
  • ・Học phí một năm tại trường Đại học: 1.104.000 Yên – 340.000 Yên = 764.000 Yên (Đã tính phần giảm trừ học phí tương ứng với thành tích học tập của tôi)
  • ・Hiện tại tôi đang tiết kiệm trong sinh hoạt. Sau khi có công việc ổn định, tôi muốn đi du lịch.

Một buổi học tại trường tiếng

Bảng chi tiêu của tôi (Trung bình cho một tháng)

※ Bảng chi tiêu vào giai đoạn năm 1 Đại học

※100 Yên = 19.800 VND (Tỷ giá ngày 4/3/2022)

Mức thu nhập : 80.000 ~ 90.000 yên
Tiền làm thêm(Tại cửa hàng ăn uống)

80.000 yên

Khoản chi tiêu: 136,000 yên
Tiền nhà(1 phòng)

18.000 yên

Học phí(Sau khi được giảm)

67.000 yên

Tiền điện, gas, nước

13.000 yên

Tiền điện thoại(LINE Moblie)

3.000 yên

Wi-Fi

4.000 yên

Bảo hiểm sức khỏe

4.000 yên

Chi phí ăn uống

12.000 yên

Chi phí ăn uống bên ngoài, phí đi lại Các khoản chi lặt vặt

15.000 yên

Khoản tiết kiệm mỗi tháng:▲46.000 ~ 56.000 yên

※ Bù vào phần tiền chu cấp từ gia đình và khoản thu từ công việc làm thêm trong kì nghỉ hè

Cộng đồng người Việt tại Nhật Bản

Tôi chủ yếu giao lưu và nói chuyện với các bạn Việt Nam cùng lớp, bên cạnh đó cũng tham gia các hoạt động của Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam (VYSA) của tỉnh Hokkaido. Lần đầu tiên tôi tham gia là tại sự kiện “Viet Nam Festival in Sapporo” tổ chức tại công viên thành phố Sapporo vào tháng 10/2019 (Ảnh phía dưới). Tại đây, tôi đã trình diễn tiết mục múa trong tà áo dài và tham gia các hoạt động bán đồ ăn Việt Nam. Tôi và người bạn thân tham khảo thông tin trên Facebook của Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam và đăng kí tham gia. Mọi người phải tập hợp rất nhiều lần cho việc chuẩn bị và luyện tập. Tôi cũng góp mặt tại Lễ Tổng kết chương trình.

Nhờ đó tôi bắt đầu tích cực tham gia các hoạt động của Hội VYSA. Tôi có thêm nhiều người bạn Việt Nam và các thế hệ du học sinh đàn anh đàn chị ấy chỉ dạy tôi rất nhiều điều. Ngoài các buổi sự kiện, chúng tôi cũng tổ chức những buổi tiệc cùng nhau.

external link Hội Thanh Niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA)

Cuộc sống ở Hokkaido

Những chiếc xe tay ga

Tôi có tầm 3-4 người bạn sống tại Tokyo và Osaka đã lấy bằng lái xe tay ga.Trước đó tôi cũng từng đắn đo về việc mua một chiếc tay ga. Nhưng ở vùng Hokkaido vào mùa đông, mặt đường thường bị đóng băng nên không thể di chuyển bằng xe tay ga. Vì thế tôi đã từ bỏ ý định mua xe.

Tặng xe đạp cho các du học sinh

Thành phố Sapporo sẽ tặng những chiếc xe đạp cho các bạn du học sinh.Mọi người có thể đăng kí thông qua trường học của mình. Tuy nhiên mọi người nhớ khóa xe cẩn thận nhé. Năm đầu tiên khi đến Nhật, tôi đã bị trộm mất chiếc xe đạp do để xe trước căn hộ mà không khóa xe cẩn thận. Nhật Bản là đất nước an toàn, thế nhưng chúng tôi vẫn cần cẩn trọng hết mức nhé.

ときどき大雪の日があります

Chiếc ví đánh rơi quay về với chủ !

Một ngày nọ khi đang trên đường mua đồ về, tôi lỡ đánh rơi ví tại ga tàu điện ngầm. Khi về đến nhà tôi mới nhận ra và ngay lập tức quay lại trình báo cho nhân viên nhà ga. Ngày hôm sau tôi nhận được cuộc gọi từ nhà ga báo rằng đã tìm thấy chiếc ví của tôi. Lúc đến nhận ví tại nhà ga, bên trong vẫn còn nguyên vẹn số tiền mặt 20.000 Yên và giấy tờ tư cách lưu trú!

Lần đầu tiên trải nghiệm cuộc sống một mình tại Nhật Bản, ban đầu tôi cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng nhờ được các cụ bà ở nơi làm việc tận tình giúp đỡ, hay câu chuyện may mắn tìm lại được chiếc ví đánh rơi khiến tôi ngày càng yêu quý nước Nhật. Người Nhật rất thân thiện, luôn chăm chỉ trong công việc và tuân thủ các quy tắc. Tôi mong rằng sau khi tốt nghiệp mình có thể làm việc lâu dài ở Nhật.

Những chia sẻ đáng yêu

Tôi yêu Hảo Hảo vô cùng !

Trước khi đến Nhật, tôi đã mang theo trong vali 60 gói mì ăn liền Hảo Hảo. Nhân viên tại hải quan đã hỏi tôi “Bạn mang cái này theo làm gì?” bằng tiếng Anh và tôi trả lời rằng “Tôi mang theo để ăn dần”. Lúc đó tôi rất hồi hộp nhưng rồi mọi chuyện cũng đâu vào đó. Hiện tại, số lượng các cửa hàng bán đồ ăn Việt Nam ở Nhật ngày càng nhiều nên tôi cũng dễ dàng mua được những gói mì Hảo Hảo.

Tôi sẽ cố gắng trao dồi khả năng nấu ăn của mình

Kể từ sau khi đến Nhật, tôi đã bắt đầu tập nấu ăn. Những món tôi thường nấu nhất là cơm chiên và mì ăn liền. Mẹ tôi thường gởi cho tôi rất nhiều gia vị Việt Nam (1 thùng 10 kg – cước phí gửi khoảng 2.000.000 VND). Khả năng nấu ăn của tôi vẫn còn kém nhưng tôi sẽ tiếp tục cố gắng cải thiện điều đó.