Kinh nghiệm của tôi (Du học - Nhân lực chất lượng cao)

thumbnail19
By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ;Đơn vị hỗ trợ: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, v.v.)

Gặp gỡ sempai số này

Tran Thị Nhung

Sinh năm 1994 tại tỉnh Đắk Nông
6/2012: Tốt nghiệp trường THPT Phan Bội Châu
9/2012: Vào làm tại một công ty về dầu mỏ (công việc nhập liệu)
9/2016: Vào công ty giới thiệu du học, bắt đầu học tiếng Nhật
4/2017: Nhập học trường Nhật ngữ ở Tỉnh Shizuoka
4/2018: Về nước
5/2018: Làm việc tại công ty nhân sự ở Thành phố Hồ Chí Minh

Lời giới thiệu

Nhung – cô gái đã có một năm học ngôn ngữ tại Nhật trước khi về Việt Nam đầu quân cho Công ty về nhân sự và tích cực phát huy vốn tiếng Nhật của mình trong công việc. Hiện tại một mặt vừa tiếp tục trau dồi tiếng Nhật, Nhung vừa đảm nhiệm công việc hỗ trợ các kỹ sư và lưu học sinh sắp sang Nhật Bản. Câu chuyện về tấm gương tích lũy vốn tiếng Nhật trong những năm tháng du học để mở rộng cơ hội phát triển sự nghiệp ngày trở về của Nhung chắc hẳn sẽ là một bài học quý giá không chỉ cho các bạn đã kết thúc mà còn dành cho những bạn trẻ sắp chinh phục hành trình tri thức trên con đường du học. Hãy cùng theo dõi những trải nghiệm của cô bạn năng động cầu tiến và luôn nỗ lực hết mình này nhé.

Đi chơi bằng ô tô cùng các sempai người Nhật ở chỗ làm thêm (tháng 8/2017)

Tại một tiệm quần áo cũ ở thành phố Hamamatsu (tháng 1/2018)

Cuộc sống ở Nhật và công việc làm thêm

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi đã vào làm cho một công ty ở quê nhà, nhưng tiếc rằng không tìm được nguồn cảm hứng trong công việc. Cứ thế đến một ngày nọ, một người hàng xóm đang công tác ở Công ty giới thiệu du học khuyên tôi : “Đi du học ở Nhật vừa kiếm thêm thu nhập vừa học được đấy!”, và tôi đã quyết định sẽ đến Nhật Bản. Tôi đặt chân đến đất nước hoa anh nào sau nửa năm học tiếng Nhật tại một trường ở địa phương. Qua giới thiệu, tôi vào học trường Nhật ngữ ở thành phố Hamamatsu (Tỉnh Shizuoka) với khoảng thời gian dự kiến là 2 năm. Khi đó, tôi ở cùng 3 người bạn đồng hương Việt Nam, 1 người trong đó là chị họ của tôi. Chúng tôi sống trong một căn phòng có 2 giường ngủ ở ký túc xá.

[Lời khuyên từ Ban biên tập]

Trong số các trung tâm môi giới du học Nhật Bản, đã có rất nhiều trung tâm đã lừa các bạn học sinh bằng cách dùng lời lẽ thuyết phục rằng đi Nhật sẽ kiếm được rất nhiều tiền, rồi sau đó thu phí dịch vụ rất cao. Các bạn cần tham khảo những lời cảnh báo của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam (đường link bên dưới) cũng như các thống kê “Thu chi của tôi” mà các sempai đã giới thiệu trong mục “Trải nghiệm của tôi” này, hãy tỉnh táo đánh giá mức thu nhập dự kiến tại Nhật Bản nhé.

[iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] Cảnh báo về các trung tâm môi giới!

[iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] Những câu chuyện thực tế về xung đột, rắc rối với nghiệp đoàn

Đi dạo công viên bờ biển bằng xe đạp cùng với các bạn đồng hương Việt Nam ở trường Nhật ngữ (tháng 5/2017)

Giờ học của tôi kéo dài từ 9h sáng đến 12h30. Buổi chiều sau khi dành một tiếng để làm bài tập về nhà, tôi bắt đầu công việc làm thêm của mình ở siêu thị. Quãng đường di chuyển bằng xe đạp mất tầm 30 phút, nên được một thời gian, tôi đã sắm cho mình xe đạp điện. Ở những thành phố thuộc vùng quê, nhiều nơi quãng đường đi làm thêm khá xa nên rất nhiều bạn du học sinh phải mua xe đạp điện. Bù lại, tiền thuê nhà cũng như vật giá thì rất rẻ so với Tokyo. Tôi cũng được các anh chị sempai từng du học ở các thành phố miền quê khuyên nên mang theo áo mưa từ Việt Nam để dùng trong những ngày phải đạp xe giữa tiết trời mưa gió. Cũng bởi vì áo mưa ở Nhật đắt hơn ở Việt Nam những 3, 4 lần.

Ảnh chụp trước ký túc xá khi vừa đến Nhật. Đối với du học sinh ở các vùng quê, xe đạp là vật dụng thiết yếu (tháng 5/2017)

Tôi làm thêm 5 ngày mỗi tuần với khung thời gian từ 3h30 chiều đến 9h tối. Đây là công việc do nhà trường giới thiệu, và tôi luôn tuân thủ quy định của Nhật Bản về thời gian làm thêm không quá 28 tiếng mỗi tuần. Vị trí tôi làm là quầy thực phẩm chế biến, tại đây có vài chục người Nhật và 2 người Việt Nam kể cả tôi. Công việc này toàn bộ đều sử dụng tiếng Nhật nên tôi được luyện tập tiếng Nhật rất nhiều. Về nội dung công việc, tôi đã phụ trách các việc như chiên gà, cho cơm và cari vào hộp, đóng gói các phần cơm cũng như dán nhãn báo giá lên sản phẩm trước khi bày ra gian hàng.

Tại siêu thị nơi làm thêm (tháng 5/2017)

Thu chi bình quân 1 tháng của tôi

※100 yên = 21.788 VND ( tính tại thời điểm 4/4/2020)

Thu nhập ( tổng 100.000 yên)

Việc làm thêm (siêu thị) 100.000 yên
※Vào các kỳ nghỉ dài như nghỉ hè, thời gian làm thêm dài hơn và thu nhập cũng tăng lên

Chi tiêu ( tổng 165.000 yên)

Tiền nhà 20.000 yên
※Căn hộ có phòng ngủ 2 giường và phòng khách ( 4 người ở)
Tiền nước – phí tiêu thụ năng lượng 5000 yên
※Tổng tiền nước – điện – gas ( chia đều cho 4 người)
Tiền học phí 100.000 yên
Tiền điện thoại 10.000 yên
※Đã bao gồm tiền trả góp mua điện thoại
Tiền ăn             25.000 yên
※Tự nấu ăn, mang cơm theo đến nơi làm thêm. Mỗi tháng tôi ăn ngoài tầm 1 đến 2 lần.
Tiền tiêu vặt 5000 yên

Tiền chênh lệch ( bình quân: âm 65.000 yên)

※Số tiền thiếu hụt (130 triệu đồng mỗi năm) được mẹ tôi chu cấp.

※Tôi ký hợp đồng và mua điện thoại tại cửa hàng do trường giới thiệu. Tuy nhiên giờ đây khi nghĩ lại, tôi cảm thấy thời điểm đó không cần thiết phải mua điện thoại đắt tiền như vậy. Các bạn có dự định du học sắp tới có thể mang theo điện thoại từ Việt Nam để dùng trong quá trình sinh hoạt học tập, sau khi các bạn tốt nghiệp, có việc làm và thu nhập rồi hãy mua điện thoại đắt tiền sau.

Tại một tiệm quần áo ở thành phố Hamamatsu (tháng 8/2017)

Ở nơi làm thêm, tôi được các sempai người Nhật đối đãi rất tử tế và cũng có nhiều cơ hội để nói tiếng Nhật. Thỉnh thoảng, các sempai cũng dẫn chúng tôi đi ăn, đi mua sắm, vào dịp lễ Giáng sinh cũng mua tặng chúng tôi bánh kem rất to.

Một bữa ăn ngoài được các sempai ở chỗ làm thêm chiêu đãi (tháng 8/2017)

Chiếc bánh kem Giáng sinh do sempai ở chỗ làm thêm mua tặng (tháng 12/2017)

Cuộc sống du học nhiều niềm vui

Ở trường học, các giáo viên của tôi rất tốt bụng, tôi cũng chơi rất thân với các bạn đồng khóa và có một quãng đời du học rất nhiều niềm vui. Hơn phân nửa bạn đồng khóa là đồng hương người Việt. Chúng tôi cũng được tham gia nhiều hoạt động truyền thống của trường như đi tham quan trong ngày hay liên hoan nhân dịp Giáng sinh.

Đi chơi bằng ô tô cùng các sempai người Nhật ở chỗ làm thêm (tháng 11/2017)

 

Không thể gia hạn thời gian lưu trú

Mặc dù đã có một quãng thời gian du học tuyệt vời, nhưng do không thể gia hạn lưu trú tại Nhật, tôi phải trở về nước sau một năm học tập nơi đây. Tôi cũng không rõ lý do tại sao lại như vậy. Cả người chị họ tôi cũng đã phải trở về nước sớm hơn tôi 1 tháng.

Đi chơi bằng ô tô cùng các sempai người Nhật ở chỗ làm thêm (tháng 8/2017)

Cùng với bạn học trường tiếng tại một quán ăn gần ký túc xá. Tôi rất thích món mì ramen ở đây. (tháng 4/2018)

Vẫn tiếp tục việc học tiếng Nhật sau khi về nước

Dù phải trở về nước ngoài ý muốn, tôi cũng đã có thể giao tiếp được bằng tiếng Nhật. Vì vậy, tôi đã tìm kiếm một công việc có thể phát huy được năng lực ngôn ngữ của mình. Tôi đã trở thành nhân viên của một công ty về nhân sự của Nhật Bản. Tôi vẫn không ngừng học tiếng Nhật, có những hôm sau giờ làm tôi lại dành 2 tiếng đi học. Ngoài ra khi ở nhà tôi cũng duy trì việc học trên mạng bằng những công cụ như Facebook. Bên cạnh đó tôi cũng có nhiều cơ hội dùng bữa với giám đốc cùng các đồng nghiệp người Nhật cũng như giao tiếp tiếng Nhật trong và sau giờ làm.

Dùng bữa và xem đá bóng cùng giám đốc và các đồng nghiệp (TP Hồ Chí Minh năm 2018)

Hiện nay tôi đảm trách các công việc như vận hành trang Facebook của công ty, xúc tiến các thủ tục xuất cảnh cho du học sinh và kỹ sư, phiên dịch hồ sơ hay giảng dạy tiếng Nhật sơ cấp. Sắp tới đây, tôi cũng sẽ góp sức hỗ trợ quá trình đưa các thực tập sinh sang Nhật. Tôi đang tiến hành các bước chuẩn bị để hỗ trợ cho quá trình học online nhằm giúp cho các bạn du học sinh và thực tập sinh có thể lấy được chứng chỉ Năng lực Nhật ngữ JLPT N3 tại Nhật trước khi quay về nước.

Tiễn các bạn kỹ sư trẻ sang Nhật tại sân bay Tân Sơn Nhất – TP Hồ Chí Minh (tháng 2/2020)

Lời nhắn nhủ đến các bạn sắp sang Nhật

Đến với Nhật Bản, tôi đã học được ở người Nhật về lòng tốt và tinh thần trách nhiệm cao. Bản thân tôi cũng đã trưởng thành lên rất nhiều vì may mắn được sống, học tập và làm việc cùng những con người như thế. Chẳng những thế, các món ăn thuần Nhật cũng cực kỳ ngon và các phương tiện giao thông công cộng như tàu điện cũng vô cùng tiện lợi. Tôi cũng đã có cơ hội chiêm ngưỡng hoa anh đào nở - điều tôi luôn hằng ao ước.

Hiện tại, tôi thường xem những bộ phim anime (hoạt hình Nhật) mà tôi vốn yêu thích từ bé. Như trong dịp tết cổ truyền vừa rồi khi về quê, tôi đã cùng anh mình xem anime Nhật Bản. Trong khi anh tôi phải căng mắt dõi theo phụ đề thì tôi nay đã có thể hiểu được nội dung phim dù chỉ nghe lời thoại. Tôi mong rằng các bạn sắp sang Nhật tới đây cũng sẽ gắng sức học tập hết mình và tận hưởng hương vị cuộc sống nơi đất nước Nhật Bản, các bạn nhé.

Tại một công viên gần chỗ làm việc (tháng 3/2018)

Ảnh chụp ở gần nhà – tỉnh Đắk Nông (tháng 1/2020)