Thực tập kỹ năng - Kỹ năng đặc định

Thương lượng với công ty, có được ngày nghỉ có lương!

会社と交渉して有給休暇を取得-01:トップ
28/07/2021

Chị Xim đã trải qua quá trình thực tập kỹ năng tại trang trại nuôi gà và sống trong một ký túc xá cũ ở trong lòng núi thuộc thành phố Nihonmatsu tỉnh Fukushima (ở độ cao khoảng 700 mét so với mực nước biển). Trong suốt 3 năm thực tập, chị ấy không có một kỳ nghỉ dài nào. Lần này, chị ấy đã lấy hết dũng khí để thương lượng với công ty và đã lấy được ngày nghỉ có lương. Thế là chị ấy đã có một chuyến du lịch đáng nhớ 8 ngày 7 đêm.

Cuộc sống ở đảo trên đất liền

Cảnh gần ký túc xá

Chị Xim cùng 2 người khác sống ở ký túc xá trong núi, nơi đó cách ga gần nhất khoảng 20 km, cách siêu thị lớn tới khoảng 30 km. Ngôi nhà dân gần nơi chị ở nhất cách tới gần 3 km, còn cửa hàng tạp hóa gần nhất (nằm trong cây xăng) lại còn xa hơn gần 1 km nữa.

Chị sống ở một nơi rất bất tiện như vậy đấy, từ ký túc xá tới cây xăng toàn là đường dốc nên không thể đi xe đạp, hơn nữa vùng này cũng không có xe khách đi về thành phố chạy qua. Đúng như cái tên gọi của nó “đảo trên đất liền”, đây là khu vực không có xe ô tô riêng thì thật khó sống.

Thiếu sự hỗ trợ của công ty và nghiệp đoàn

Ký túc xá của chị Xim

Ấy vậy mà mỗi tháng công ty của chị chỉ đưa các chị đi siêu thị để mua sắm 1 tháng 1 lần bằng ô tô. Hơn nữa, công ty không tuyển thêm người mà để các chị làm việc luân phiên không nghỉ, thực tập sinh kỹ năng như các chị không hề có các kỳ nghỉ dài như nghỉ cuối năm, nghỉ Tuần lễ vàng (Golden week), nghỉ Obon v.v.

Ngày nghỉ có lương được dùng để đi khám bệnh hay do công ty tự quyết định và cho nghỉ, nhưng các chị đến cả việc nghỉ 2 ngày liền cũng không có, số ngày được nghỉ có lương hoàn toàn không đủ so với tiêu chuẩn trong Luật lao động quy định.

Với 3 điều kiện khó tin là “đảo trên đất liền”, “không có sự hỗ trợ của công ty”, “không nghỉ dài”, chị Xim đã kết thúc khoảng 3 năm thực tập kỹ năng vào tháng 6 năm 2021, mà không hề ra khỏi thành phố Nihonmatsu một lần nào. Niềm vui mỗi tháng của chị chỉ là trong khi đi mua sắm thì được ăn sushi băng chuyền cùng với bạn bè.

Xin lấy ngày nghỉ có lương

Đơn xin nghỉ phép (nghỉ có lương)

Biết được sự việc này, thành viên ban biên tập của KOKORO, cô Shimizu – giáo viên dạy tiếng Nhật cho chị Xim thông qua lớp học online miễn phí, ông Kurematsu – đại diện của tổ chức “Hỗ trợ thực tập sinh người nước ngoài” đã cho chị Xim biết các luật (luật lao động) liên quan đến ngày nghỉ có lương (nghỉ phép).

external link Tờ rơi liên quan đến ngày nghỉ có lương (nghỉ phép) (OTIT biên soạn)

Sau đó, tháng 6 năm nay, chị Xim đã đưa đơn xin nghỉ phép (bằng cả tiếng Nhật và tiếng Việt) cho tổ trưởng của mình. Ban đầu phía công ty đã có hồi âm không tốt lắm, nhưng cuối cùng chị cũng đã nhận được 8 ngày nghỉ liên tiếp.

Chuyến du lịch trong nước đầu tiên trong 3 năm

Chị Xim bước xuống ga Tokyo sau khi đi Shinkansen Tohoku〈ngày 3 tháng 7 năm 2021〉

Tuy vậy nhưng công ty và nghiệp đoàn không hề hỗ trợ chị trong việc di chuyển trong các ngày nghỉ phép. Lập trường của công ty là “chỉ cấp xe ô tô để đi mua sắm 1 tháng 1 lần, ngoài ra sẽ không cấp xe trong các trường hợp khác” nên chị Xim đã không có phương tiện nào để đi đến ga. Nếu đi bằng taxi thì 1 chiều mất hơn 10,000 yên nên một ông Goto – một người bạn đang sống ở Fukushima của ông Kurematsu đã dùng xe riêng của mình để đưa đón chị Xim.

Thế là sau khi kết thúc quá trình thực tập kỹ năng, ngày 3 tháng 7 chị Xim có chuyến du lịch đầu tiên kể từ khi đến Nhật.

 

■ 7/3: Đến ga Kooriyama bằng xe ô tô của ông Goto, lên Shinkansen đi Tokyo, gặp cô Shimizu ở sân ga Tokyo
■ 7/4: Tham quan Tokyo
■ 7/5: Tham quan Tokyo, thử mặc yukata
■ 7/6: Tham quan Nagoya
■ 7/7: Tham quan Nagoya
■ 7/8: Tham quan Kyoto (Arashiyama, Ginkakuji, Kiyomizudera)
■ 7/9: Tham quan Tokyo, mua quà cho gia đình và đồng nghiệp
■ 7/10: Tham quan Tokyo, trở về Fukushima, lên xe ô tô của ông Goto rồi trở về ký túc xá

Tổng kết

Chùa Thanh Thủy – Kiyomizudera (Kyoto)

Dù là thực tập sinh kỹ năng hay nhân viên chính thức trong công ty thì sau 6 tháng làm việc liên tục, các bạn có thể lấy nghỉ phép (nghỉ có lương) 10 ngày. Sau 1 năm, bạn sẽ lấy được 11 ngày nghỉ mới; sau 2 năm bạn sẽ có 12 ngày nghỉ mới. Nếu bạn muốn lấy nghỉ phép thì hãy tải đơn xin lấy nghỉ phép từ đường link phía dưới, điền các thông tin cần thiết và trao đổi với công ty hoặc nghiệp đoàn.

external link Đơn xin nghỉ phép có hưởng lương (2 thứ tiếng)

Nếu đã trao đổi với công ty hay nghiệp đoàn mà không được thì hãy thử trao đổi với Hiệp hội thực tập kỹ năng quốc tế (OTIT) hoặc hội “Hỗ trợ thực tập sinh người nước ngoài” và các tổ chức khác.

external link Thông tin tư vấn bằng tiếng Việt của OTIT

external link Hỗ trợ thực tập sinh người nước ngoài (FB)
 

Chị Xim đã được ông Goto đưa đón tận nơi núi sâu, nhận được chi phí đi lại nhờ sự quyên góp của các giáo viên đang dạy tiếng Nhật tình nguyện ở Tokyo, được nghỉ lại nhà cô Shimizu, được bạn cô Shimizu ở Kyoto đưa đi chơi bằng xe riêng. Mặc dù đang là mùa mưa, thời tiết không ủng hộ lắm nhưng trong chuyến du lịch của mình, chị Xim đã cảm nhận được tình cảm của rất nhiều người Nhật, có cho mình nhiều kỉ niệm đáng nhớ.

Cho đến khi có thể về nước, chị Xim sẽ chuyển sang tư cách “Hoạt động đặc định” để tiếp tục làm việc tại trại nuôi gà. Trước khi sang Nhật, con gái lớn 6 tuổi của chị giờ đã 9 tuổi, con trai 3 tuổi giờ đã 6 tuổi rồi, chị Xim đang mong được về nước sớm. Trước khi về nước, chị đã có thật nhiều kỉ niệm đẹp, điều này thật là tuyệt vời phải không nào.