Blog

Trong đại dịch COVID-19, bạn có thú vui nào mới không?

kokoro-blog-korona-shumi-2
08/02/2022

Đại dịch COVID-19 vẫn đang kéo dài vì các loại biến thể mới tiếp tục xuất hiện. Số người bị nhiễm tăng lên rồi lại giảm xuống, cứ lặp đi lặp lại.

Trong bối cảnh đó, thời gian “đóng đô tại gia” của nhiều người trong chúng ta cũng tăng lên và để vượt qua những vấn đề phát sinh do ở nhà lâu như căng thẳng thần kinh hoặc ít vận động, nhiều người đã tìm ra những thú vui mới. Chúng tôi xin giới thiệu một vài thú vui mới mà các bạn người Việt ở Nhật đã có trong “cuộc sống ẩn mình tại gia” hiện nay.

Thú vui trồng trọt

# Chị Hoa (độ tuổi 50) ở Tokyo

Bình thường, chị Hoa là người rất bận rộn với công việc. Đại dịch khiến lượng công việc của chị ít đi. Chị có thêm nhiều thời gian dành cho bản thân và gia đình hơn. Một trong những thú vui mới của chị là trồng hoa trên ban công nhà và dùng các loại cây như xương rồng, sen đá, v.v. làm tiểu cảnh để tặng cho bạn bè. Ngoài ra chị còn tham gia lớp học về mát-xa với tinh dầu. Hiện chị thường xuyên thực hành mát-xa cho các thành viên trong gia đình cũng như bạn bè mỗi khi có dịp.

# Bạn Oanh (độ tuổi 20) ở Tokyo

Vì không cần đến trường mấy nên Oanh có nhiều thời gian học ở nhà. Trong thời gian này, Oanh hay đi tới cửa hàng hoa gần nhà để ngắm và mua hoa. Oanh thấy cửa hàng đó có bán nhiều cây giống rau thơm của Việt Nam nên đã mua về trồng thử. Oanh rất vui khi hàng ngày được thấy các loại rau lớn lên, đâm hoa kết trái. Oanh thấy đây là niềm vui bất ngờ, giúp giải tỏa nhiều căng thẳng trong cuộc sống. Hiện giờ mảnh vườn nhỏ của Oanh có các loại rau Việt Nam cũng như rau thông thường ở Nhật, những loại rau này góp phần làm phong phú thêm khẩu phần ăn hàng ngày của cô ấy.

Thể dục thể thao

# Chị Hà (độ tuổi 40) ở Yokohama

Công việc của chị Hà thường xuyên phải di chuyển và đi lại giữa Việt Nam với Nhật Bản. Đại dịch kéo đến, công việc của chị chủ yếu chuyển sang trực tuyến nên thời gian phải ngồi tại bàn làm việc và trước màn hình máy tính tăng đột ngột. Điều này có ít nhiều ảnh hưởng đến cơ thể chị. Chị quyết tâm tạo cơ hội rèn luyện và giữ gìn sức khỏe bằng cách tập chạy. Vốn là người yếu tim nên ban đầu chị rất sợ khi chạy sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe và không chạy tốt được. Nhưng không ngờ là sau một thời gian, tình hình sức khỏe của chị được cải thiện rõ rệt.

# Anh Yusuke (độ tuổi 30) ở Tokyo

Cũng như những nam giới người Nhật khác, trước khi đại dịch xảy ra, anh Yusuke thường hay đi nhậu với bạn bè sau một ngày làm việc hoặc vào ngày nghỉ. Nhưng do đại dịch nên anh hạn chế đi ăn uống ở bên ngoài và tăng cường việc “luyện tập cơ bắp tại nhà”. Anh cho biết vì ham thích môn thể thao này nên anh đã mua quá nhiều dụng cụ và giờ đây căn phòng của anh giống như một phòng tập vậy. Với điều kiện luyện tập ở nhà như vậy, anh cũng tiết kiệm được khá nhiều so với việc phải tới phòng gym để tập luyện mà vẫn hiệu quả, đồng thời cũng giảm tiếp xúc với người khác.

# Chị Thủy (độ tuổi 30) ở thành phố Nagasaki

Vì muốn tránh việc tiếp xúc với nhiều người khi đi làm bằng phương tiện giao thông công cộng, chị Thủy đã dùng xe đạp để đi từ nhà tới cơ quan trên chặng đường dài độ 17km.

Nấu ăn

# Chị Thủy (độ tuổi 30) ở thành phố Nagasaki

Là người bận rộn với công việc nên chị ít nấu ăn. Trong đại dịch, do phải thực hiện giãn cách xã hội nên thời gian làm việc ở nhà của chị cũng tăng lên. Chị đã tận dụng thời gian ở nhà để tham gia lớp dạy nấu ăn hoặc học nấu ăn qua mạng với bạn bè. Hiện nay thực đơn nhà chị đã phong phú hơn rất nhiều và chị cũng vẫn duy trì việc học nấu ăn qua mạng hoặc học cùng bạn bè.

# Chị Thảo (độ tuổi 30) Tokyo

Là giáo viên dạy tiếng Nhật, công việc của chị Thảo cũng bị giảm nhiều do đại dịch lây lan mạnh. Thời gian rảnh rỗi, chị có nói chuyện với người bạn Nhật về ẩm thực và bắt đầu có quan tâm tới ẩm thực Nhật Bản. Sau đó chị tìm tòi trên mạng và tự nấu món Nhật chứ không tham gia vào lớp học chính thức nào. Rất may là chồng chị cũng rất thích món Nhật mà chị nấu. Ngoài ra, chị cũng tự trồng thêm các loại rau, trong đó có cả rau Việt Nam để sử dụng hàng ngày.

Học đàn

Anh Quốc (bên trái) và anh Quang

# Anh Quốc (độ tuổi 30) ở Tokyo

Gia đình anh mua cây đàn piano điện tử cho con gái nhưng bản thân anh lại là người say mê với việc học đàn nhất. Anh tự tải ứng dụng dạy đàn piano về và tự học đàn. Đến nay, anh rất vui vì đã tự đàn được khá nhiều bản nhạc mà anh yêu thích.

# Anh Quang (độ tuổi 40) ở Tokyo

Vốn là người yêu thích âm nhạc và thích nghe nhạc nhưng anh không có dịp để học chơi đàn. Do phải làm việc nhiều ở nhà và tránh ra ngoài nên thời gian rảnh anh quyết định học chơi đàn piano và chơi đàn ghi-ta vì anh nghĩ rằng khi học đàn sẽ hiểu hơn về thanh nhạc và từ đó, năng lực cảm nhận âm nhạc của bản thân cũng được tăng lên.

Chia sẻ thông tin


# Chị Châu (độ tuổi 30) ở Tokyo

Do phải giãn cách xã hội nên dù có bạn thân ở Nhật cũng ít có cơ hội gặp nhau nên chị Châu rất buồn. Chị và bạn Thùy Cốm của chị đều thích nghe Podcast và thích trò chuyện. Nhận thấy đây là dịp vừa để luyện tập khả năng hội thoại, giao tiếp lại vừa phù hợp với tính cách của mình nên chị cùng với bạn quyết định lập kênh podcast tiếng Việt để chia sẻ thông tin. Hiện kênh “Nghe nói là” của hai chị được nhiều bạn thính giả ưa thích.

Tổng kết

Chúng tôi vừa giới thiệu những thú vui mới của một số bạn “đóng đô tại gia” do dịch COVID-19 vẫn đang tiếp diễn. Chạy bộ, luyện tập cơ bắp tại nhà, trồng rau, trồng cây, nấu ăn hoặc học đàn, v.v. là những thú vui vừa rèn luyện sức khỏe vừa làm cho đời sống của chúng ta thêm phong phú. Mong rằng mỗi người trong chúng ta cũng đều tự tìm thấy những thú vui mới hoặc cách sống mới cho riêng mình.